1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đang muốn yêu đây, mà hổng bít chừng nào...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ironface, 17/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ironface

    ironface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đang muốn yêu đây, mà hổng bít chừng nào...

    Buồn quá.. làm thơ cho đỡ buồn...

    nhào zooo di bà coong... Chưa có tựa đó , đặt tên đi nào...[/hl]

    ..Anh không biết khi nào gió ngừng thổi.
    Mây thôi bay và sóng hết gầm gừ
    Để tóc em không rối tung vì gió
    Trong mắt em xanh không vương vấn chút bụi mờ.
    Thuyền em nhỏ mà biển đời luôn dậy sóng.
    Đại dương thét gào biết có đến bờ không?

    Anh không biết khi nào anh co'' em?
    Có ánh mắt, bờ môi, nụ cười rạng rỡ
    Có tiếng yêu, trái tim đầy nỗi nhớ,
    Có em trong mây , gió, biển dời anh..??..

Chia sẻ trang này