1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đang ngủ mà bị chuột chạy vào chân là sao?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi saturdays, 25/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Khiếp, bác có nhầm không chứ. Rết nó để bác yên mà bụp nó làm đôi thế á!
  2. isatgai8x

    isatgai8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Trời, rết thì là rết chứ có phải là rắn đâu mà nó ko để yên, nó chỉ bò bò chạy chạy thôi, vớ cái thước phụp 1 cái là nó đứt rồi chứ nó làm được gì nữa. Cũng may là mình tỉnh dậy, chứ nó bò đến cổ rồi, nó mà chui vào mũi, vào mồm, vào tai thì ...... ặc ặc, nghĩ đã thấy tởm.
  3. biancolesti

    biancolesti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Nhìn bác có 1 cơ số những tuyệt chiêu đẳng cấp thế này, em là em tin lắm. Cơ mà bác ơi, sáng dậy bác kô thấy 2 nữa tội nghiệp của con rết, bác có cảm thấy lạ kô?. Có kiểm tra miệng kô?
    Đùa chứ, em dị ứng liều cao với các loài lắm chân, nhìn chúng nó cứ ghê ghê thế nào ấy
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Rết nó mà cắn cho thì bác cứ gọi là lên thiên đàng ý chứ lại đi so sánh với rắn à?
  5. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Hehe, vâng FTU thì FTU bọn chuột nó không nể nang ai đâu bac ợ. Mà FTU thì có gì mà mơ, giờ có ai mua giấc mở này của me lấy $10,000 em bán luôn lấy tiền đi du học
  6. kho_lay_ten

    kho_lay_ten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    49
    Thảo nào, tên bé phản ánh đúng ngay bản chất, cái gì cũng cho lên bếp được
    Thiện tai, thiện tai..........
  7. BergkampNT

    BergkampNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ, bác nào ở trên mà có khả năng cầm chuột lên thì em là em phục lắm lắm. Em chỉ cần trông thấy chuột chạy thôi là em té khẩn trương lên chỗ cao cao, cơ bản là em cứ sợ chuột nó sợ người, nó chạy lung tung trúng ngay mình, sợ lắm.
    Hix, mình là giai mà công nhận là sợ chuột. Căn bản là hồi lớp 3, em ngoan lắm, ngồi học bài nghiêm chỉnh, tập trung không hay nghĩ về các bạn gái cùng lớp như bây giờ. Tập trung cao độ, ý chí nói chung là bốc lên như khói bếp than tổ ong, thế nên là có con chuột nó bò lên chân. Mình tự nhiên thấy cái cảm giác 4 cái móng nó cọ cọ vào da, nhìn xuống thấy ngay cái mặt con chuột. Ngay lập tức phản xạ tự nhiên là em vẩy cổ chân, con chuột bay ra, đầu đập vào tường, rơi xuống lảo đảo, nó chạy tiếp MK, trên tường còn có vết máu mới kinh, thế mà nó ko chết cái của nợ nhà nó đi cơ chứ. Cũng từ đấy, mình không còn chăm chỉ được như xưa cũng chỉ tại con chuột. Sự nghiệp học hành bị ảnh hưởng đáng kể bởi cái con chuột đấy. Bài học rút ra từ sự việc trên : nhiều khi những sự việc tưởng như rất nhỏ nhưng có thể ảnh hưởng to lớn tới cả tương lai
    Hồi trước VTV1 có chiếu 1 cái phim hình như tên là "Chuột", cả phim chả có mấy lời thoại, chỉ toàn quay cảnh 1 anh người miền Trung ra SG sống, ở 1 cái nhà hoang, đói, chỉ có mấy con chuột làm bạn . Em nằm xem với mẹ mà cứ phải ngoảnh mặt đi chỗ khác, nhìn bác quay phim dí sát cái ống quay vào mặt con chuột mà sợ thế cơ chứ . Công nhận là có nhiều người dũng cảm.
  8. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Một là có khả năng bạn này có mùi j đó quyến rũ chuột nên chàng/nàng chuột mới chạy vô ... tình tứ với cái chân của bạn. Hai là nêu k phải do bạn thì có thể do phòng của bạn có cái j đó hấp dẫn nó chẳng hạn. Chứ bọn đấy nó ngu j mà đi vào cái chỗ chẳng có j để xơ múi!
    Tớ ngủ chả bao h mắc màn, nhưng đc cái nhà hỏng có chuột, mí lại tớ chả sợ chuột. Tớ chỉ sợ gián thôi. Cái con ranh con đó nó còn biết bay nữa, loạng quạng thế nào mà cứ nhè người mình nó phi vào mới cú chứ. Căm thù lũ gián !!!!!
  9. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Berkamp chỉ giỏi nguỵ biên thôi, ai lại đổ cho cái tật lười học là do chuột bò vào chân bao giờ, keke (Hôm nọ đang chat rồi biến đi đâu thế? Hay là YM nhà tớ lại chập cheng ko nhận được reply? Nếu thế thì sorry nhé). Anyway, con chuột đêm qua làm tớ hãi quá, sáng nay chẳng học hành được gì, toàn online theo dõi cái topic chuột của mình thôi. Hehe
  10. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Em sợ nhất con heo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này