1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đang ngủ mà bị chuột chạy vào chân là sao?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi saturdays, 25/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FINALFANTASYFAN

    FINALFANTASYFAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Thế con chuột đấy sao rồi hả bác ?
  2. biancolesti

    biancolesti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    to saturdays: ặ, lúc nÊy quên chặa viỏt hỏt bỏĂn ỏĂ, ""i FTU, mỏằTt giỏƠc mặĂ kô thành..... 4 nfm vỏằ trặỏằ>c". Hơ, thỏằĐa ngÂy ngô cỏƠp 3, dÂn khỏằ'i D ai mà chỏÊ chỏằn FTU là mỏằTt trong nhỏằng mỏằƠc tiêu lỏằ>n nhỏƠt. Hic, nói cĂc bỏĂn 'ỏằông cặỏằi, ỏằY nhà tỏằ> còn treo cĂi khỏâu hiỏằ?u "Getting in FTU, or nothing", nghe rỏƠt là Bônsêvưch nhỏằ? . Nhặng mà kô vào 'ặỏằÊc FTU, vào HUBM thỏƠy mỏằi chuyỏằ?n kô quĂ bi 'Ăt, hỏằc hành chfm chỏằ? và thĂng 10 tỏằ>i là ... thỏƠt nghiỏằ?p rỏằ"i . Đạa chỏằâ, tỏằ't nghiỏằ?p, kô cĂc bỏĂn lỏĂi bỏÊo là doỏĂ nhỏằng ngặỏằi 'Ê 'ang và sỏẵ ra trặỏằng
    to antigod : tỏằ> kô giỏằ'ng bỏĂn, tỏằ> kô sỏằÊ con heo, tỏằ> sỏằÊ con ỏằ?n
    to all: 'i ngỏằĐ nhỏằ> dỏt màn cỏân thỏưn
  3. tinh_la_may_bay

    tinh_la_may_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    0
    Híc bó tay ! dạo này sao f69 lại nảy ra những câu hỏi phải nói là "tuyệt đỉnh" như vậy nhỉ
  4. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    thế giới muôn màu mà!!!
  5. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Đang ngủ mà kó người chạy vào chăn mới gọi là sợ, chứ chuột chạy vào chân thì nhằm nhò giè
    Hồi trước tớ đọc một truyện : một cô gái đang nằm ngủ (trưa nắng nhá) bỗng thấy quanh vùng mắt mình có một bóng râm to bự, thế rồi bóng râm ấy nhẹ nhàng chạm vào trán cô, hình như là một nụ hôn thì phải, cô gái thấy môi mình ngứa ngứa như có gì chạm phải, bóng râm ấy từ từ biến thành một.....người đàn ông cao lớn, anh ta choán lấy người cô, cô vùng dậy mở choàng mắt kinh hoàng, thì ra đó chính là..............một con **** ma to bự
    À, lại còn chuyện này hay lắm nhé, gần nhà tớ có chị Huệ, hơn tớ 3 tuổi, cũng khá xinh, người đầy đặn và biết cách ăn mặc nên cũng lắm anh mê, hồi chị í học lớp 11, nhà bán đậu phụ nên cửa sau bếp thường mở để mấy nhà chung quanh vào mua cho dễ, theo thói quen nên thỉnh thoảng chị í quên đóng cửa, một hôm tối giời, tớ đang đứng hóng hớt trước cổng nhà tớ thì thấy mọi người đổ xô sang nhà chị Huệ, sang tới nơi thì thấy mẹt chị tái mét, tay run run cầm cái chăn che kín người, hỏi ra mới biết là chị ấy đang tắm ở sân thì có thằng nghiện mò vào, nó bất thần ôm lấy chị từ đằng sau, chị hét ầm lên thế là mọi người chạy đến cứu ......... Mỗi khi nghĩ lại chuyện này tớ lại thấy buồn cười[D]
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chị cũng thế!
  7. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    thế em mèo có sợ ko thía???
    mà giờ ngủ nóng lém>>>còn đắp chăn nữa đâu!!!
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Em rất khoái ngồi trên giường nhìn chuột chạy trong phòng :)) có hôm vứt miếng bánh ra giữa phòng nhử chuột :">
    Nhà không có muỗi nên không mắc màn (của đáng tội cũng lười :P), cũng có hôm bị chuột cắn chân ... ẹ ẹ ...
  9. mc_gill

    mc_gill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    ui giời toàn người nhớn rồi mà còn sợ chuột . trong túi quần tớ lúc nào cũng có chuột . thỉnh thoảng đi chơi vẫn mang nó đi theo.Thích thì thả nó lang thang trong phòng , chán thì bắt nhét vào ***g ..bò khắp người huống gì chạm tí vào chân
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thật, em ngày nào mà không nghịch chuột là khó chịu lắm đấy!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này