1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàng sau bức màn - DANCING và THẢM KỊCH

Chủ đề trong 'Dancing' bởi manmanman, 11/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manmanman

    manmanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đàng sau bức màn - DANCING và THẢM KỊCH

    Tấn trò đời !



    Dancing với nghĩa đúng chỉ là một môn thể thao và bắt nguồn từ sự tự thể hiện mình,muốn giao lưu, cao hơn nữa là một văn hoá.

    chập chập cheng cheng,con gà trống thiến - đúng như thế quý vị đã biến nó thành một ''''''''TẤN TRÒ ĐỜI'''''''' - mà trong đó chính quý vị là một tấn thảm kịch sống động nhất cho một cuộc sống bê tha,bay ****,lắm lời,soi mói và chỉ luôn tìm cách "NÓI XẤU","HẠ GỤC" người khác trong khi bản thể lại luôn tôn vinh mình gián tiếp. Chính quý vị đã biến nó thành một công cụ đả kích người khác, nó trở nên trơ trẽn trước mặt người khác uhm hừ hừ và cũng chính quý vị đã biến xung quanh nó thành một thế giới bê tha,truỵ lạc để cuối cùng có một cuộc sống phù du,trăng gió.

    choèng choèng - bản thân dancing chỉ là một "PHƯƠNG TIỆN VĂN HOÁ" có mục đích ,trong sáng.Hoặc đồng thời nó có thể là một "MÔN THỂ DỤC ĐẶC BIỆT" có sáng tạo,có "MỤC TIÊU".Nhưng chính bản thân quý vị đã phá hỏng các tính chất căn bản nhất của nó trong khi biết bao nhiêu người sử dụng nó một cách "ĐÀNG HOÀNG" và "ĐẬM NÉT VĂN HOÁ".

    phá hỏng thế nào? - leng keng leng keng - cuộc sống với Dancing mà quý vị đã tạo ra chỉ là một cuộc sống "HƯ ẢO" với những tham vọng nhất thời,những tình yêu "KHÔNG CÓ","GIẢ TẠO" và cả những "PHÓNG TÚNG" thái quá thành bệ rạc.Nhưng quý vị lại lấy nó làm vui và huênh hoang tự cho mình quyền phán xét người khác.

    OE OE OE OE - ta hãy bắt đầu từ lúc quý vị bắt đầu cất tiếng khóc đầu tiên.Lúc đó quý vị đáng yêu biết chừng nào,dễ thương biết chừng nào và mọi người đều yêu quý vị -- bởi vì sao nào? ---- Đơn giản là vì lúc đó quý vị yêu tất cả mọi người một cách chân thành và không biết soi mói.Quý vị đã mang cái tính cách đáng yêu ấy cho đến khi lớn lên.

    uhm uhm uhm hum - khi quý vị bắt đầu học dancing, giao lưu nhiều người và mỗi ngày trình độ quý vị mỗi tăng.Ban đầu quý vị lấy làm tự hào vì mình nhảy giỏi.Rồi qua những lần đi nhảy quý vị lại càng cảm thấy tự tôn hơn với tính cách của mình và đòi hỏi quý vị càng cao hơn.Khi quý vị đạt được một trình độ nhất định đáng lẽ ra quý vị có thể tiến xa hơn nữa nhưng thay vào đó quý vị bắt đầu quay ra chê bai tất cả những người đã dạy mình,khinh thường những người bắt đầu học nhảy, cho rằng không ai có thể dạy cho mình được nữa và nhất là quý vị cho rằng mình đang ở đỉnh cao của Dancing, không cần học nữa và người khác phải học ở mình ---- quý vị có biết đỉnh cao của Dancing là gì không?.Cái đỉnh cao này lại chính là đỉnh cao nhất của tất cả mọi thứ đấy.Làm sao mà quý vị có thể biết được khi quý vị suốt ngày châm biếm,chê bai,không chịu luyện tập?....


    bùm chát bùm chát - cuộc sống của quý vị cũng thay đổi.Quý vị cho rằng không có một ai có thể sánh được với mình và tự đặt ra một cột mốc "RỖNG TUẾCH" mà quý vị gọi là "LÝ TƯỞNG".Trong khi thực chất bất cứ một ai đến với quý vị dù có bằng một tình cảm chân thật hay không, thì quý vị cũng luôn đón nhận lấy nó và sẵn sàng nói "YÊU", sẵn sàng săn đuổi tới cùng cái tình "RỖNG" ấy cho dù trong bản thân quý vị không biết mình có thích nó hay không? ---- chính quý vị đã phá hỏng những quy tắc của mình bằng những "TÌNH CẢM PHÙ DU".Cũng chính quý vị đã làm tổn thương đến những người đến với quý vị và cũng chính quý vị cũng đã làm tổn thương đến chính bản thân "ĐÁNG THƯƠNG" của quý vị.

    choeng choeng choeng - sự đổ vỡ sẽ chóng nhanh đến với quý vị và lại đổ tại "DANCING".Rồi sau đó những tưởng quý vị sẽ như chính mình ngày xưa cái hồi quý vị bắt đầu học Dance - dạ thưa - vẫn không?.Quý vị lại tiếp tục như thế như thể nó đã ăn vào sâu trong quý vị,lại tiếp tục quay lại công kích, chỉ trích cả những người đã từng là BẠN MÌNH.

    uh uh uh uh uh - và bây giờ là thời gian để quý vị cũng như chính tôi ngẫm lại bản thân mình xem mình đã làm gì, mình đã yêu như thế nào, mình sống ra sao và nhất là "DANCING LÀ GÌ?" theo cái định nghĩa của riêng quý vị.

    Được manmanman sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 11/12/2004
  2. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Bác viết dài quá, iem chẳng đọc được, chỉ thấy mỗi câu cuối bác hỏi, em trả lời theo của em:
    Dancing là giải trí, giải toả căng thẳng, vui chơi, là tình bạn, là tập thể....thế thôi, em chẳng dám động gì đến kĩ thuật với kĩ năng ở đây cả...nên cũng đừng nói đến nó với iem...hì hì...Đối với iem là vậy, đối với nhiều người sẽ là khác và suy cho cùng thì chẳng ai sai cả....he he...tìm được người cùng quan điểm với mình thì quá tốt, mà không cùng quan điểm cũng...chẳng sao, chơi với nhau vui vẻ là được rồi.
    Được ghost_casper sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 11/12/2004
  3. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    tôi dị ứng với những bài viết dài, tuy nhiên cũng có một vài ý kiến của hamhamham là hợp lý, mà quan trọng gì! diễn đàn ảo, khiêu vũ ảo, cái gì cũng ảo thôi mà, dancing cũng giống như diễn đàn này: viết cho vui, đọc cho vui
  4. manmanman

    manmanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    há há há... có một ngày nào đó khi quý vị ngồi lại, ngẫm nghĩ lại những thứ mà mình đã làm trong đời thì mới thấy thấm thía sao mà mình "ngu" thế không biết?.
    Quý vị không bao giờ biết được sao cuộc đời này lại khốn nạn như thế?. Lúc thì yêu thương nhau xoành xoạch, khi thì lạnh lùng như cục sắt, khi thì vồn vã tỏ yêu thương ... Chỉ đợi đến các ngày lễ rồi mới tặng nhau những món quà và cho đó là thể hiện của lòng yêu thương, quan tâm hay nói thẳng ra là muốn được nổi hơn ... Trong khi những việc đó có thể làm hằng ngày?. Nghĩ đến đây thì quý vị mới thấy rằng mình sống "giả tạo", đểu giả như thế nào chưa?.
    Rồi cũng với tính cách giả tạo ấy, quý vị đã tạo ra cho mình một phong cách xì-tin dancing đội lốt là một dáng vẻ đáng thương?. Quý vị cho rằng mình là người nhảy tốt và không cần đến sự chỉ bảo của người khác hay quý vị cứ nghĩ là phải nhảy Khiêu vũ Quốc Tế ,phải đi Alemana, Spot Turn ..thì mới được gọi là người biết nhảy hay làm người sành điệu. Tệ hại hơn là "như thế mới là khiêu vũ chính gốc? hahahhaaaaaa
    Thật là đáng thương, ngu muội biết bao?. Chẳng khác gì một nhà sư muốn tu được là cứ phải ăn chay, niệm phật thì mới là nhà sư, thì mới tu thành chính quả? ... Ngu đến thế là cùng!!!.Phật tổ sống lại chắc cũng cười trẹo quai hàm ấy chứ. Thế mà cũng có người ngu muội mãi mà không biết mình đang ở đâu, chỗ nào nhưng vẫn cứ vênh váo lên tiếng dạy đời, mở lớp này nọ,trong khi bản thân đếch có đạo đức lại mở lớp đạo đức...hố hố hố...Đời còn chi là hay nữa...hố hố
  5. huuduyen_thienly

    huuduyen_thienly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong chẳng hiểu tác giả muốn nói gì, dài thật, cũng chẳng đọng lại cái gì, mỗi cái điệu cười hố hố..
  6. leulong

    leulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Dẫn dắt vấn đề hơi lằng nhằng.
    Cũng chẳng có gì đặc sắc hoặc tìm ra chân lý cả. Bạn nêu được vấn đề, những mặt trái của dancing, nhưng bạn cũng bế tắc trong việc tìm ra lối thoát.
    Đó là cái tôi trong mỗi con nguời, không chỉ trong dancing, tất cả các lĩnh vực khác của cuộc sống đều như vậy cả thôi.
  7. Prebronzer

    Prebronzer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Dancing như mọi thứ trên đời chỉ là phương tiện, thói hư tật xấu là do chính chúng ta bôi bẩn lên nó! Cũng như KARAOKE tốt hay xấu là do ta sử dụng nó vào mục đích gì !
    Tốt hay xấu chính xin hỏi lại bản thân từng người sử không nên đổ lỗi cho phương tiện!
  8. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    bản thân môn nghệ thuật thể thao dancersport không có tội
    sai trái do người dùng nó và do người khác đánh giá
    sống không bao giờ được lòng tất mọi ngưòi được miễn sao thanh thản với lòng mình

  9. cao_thu

    cao_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này triết lý quá, định vào post bài nhưng chả biết viết gì nên em lại ra đây.
  10. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    Rườm rà rắc rối do "rảnh rỗi"
    Dài dòng văn tự do "ngộ chữ"
    Bi quan và chán chường do "ngu si"
    Chê bai và dè bỉu do "thất bại"
    ----------------------------
    chập chập cheng cheng...choèng choèng...leng keng leng keng...oe,oe,oe,oe.....bùm bùm chát.....uh..uh..uh.....uhm..uhm...
    "làng vú dại ngày ấy", sư phụ của Chí Phèo có sống lại cũng phải kính nể cái loại người rỗi rãi và dở hơi, loại người chẳng có việc gì làm ngoài việc ngày ngày lên mạng , cái loại ngửi phải C của Bonie, cái thể lại học đòi dở chừng......... Chí Phèo vẫn nói một câu ngắn gọn và chí ní " mẹ cha nó trên dời vẫn còn tồn tại cái giống tạp chủng " dở người dở ngợm dở đười ươi " (ong_dat nói)

Chia sẻ trang này