1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẰNG SAU MỖI TÁC PHẨM CÓ BÓNG DÁNG MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ?

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi tims, 30/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tims

    tims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ĐẰNG SAU MỖI TÁC PHẨM CÓ BÓNG DÁNG MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ?

    Dường như đúng là vậy. Nghe mỗi tác phẩm tôi đều cảm nhận thấy hình như phụ nữ luôn là nguồn cảm hứng bất tận của các nhạc sỹ. Và ngay cả những tác phẩm chứa đầy những tâm sự về nhân thế như của Beethoven, của Bach... cũng thấp thoáng đâu đó một bóng hồng, nhưng nó đã được đẩy lên cao hơn, để đến độ chỉ còn là những trăn trở, những suy tư trước cuộc sống.Điều đó khiến tôi mong muốn được biết lịch sử ra đời mỗi tác phẩm đó, để xem liệu có đúng như mình nghĩ không nhỉ?
    Tôi chỉ mới biết được 2 câu chuyện cảm động, nhưng cũng xin kể ra đây để chia sẻ cùng mọi người. Nếu ai biết gì nữa thì chia sẻ cùng tôi nha! Please!

    Schubert và nàng Rosamonde: Một câu chuyện tình cảm động, để rồi ra đời một tác phẩm tuyệt vời: Ave Maria. Lúc đó, ông là một thầy giáo dạy nhạc cho nàng Rosamonde - một tiểu thư con nhà khuê các, của một dòng họ nổi tiếng ở Áo. Và họ đã yêu nhau say đắm. Nhưng lại không thể đến được với nhau. Cuối cùng ông quyết định ra đi. Ông cứ đi mãi mà không biết mình nên dừng ở đâu, đang đi về đâu. Mệt mỏi và đói khát. Ông gục xuống dưới chân một bức tượng. Ngẩng lên, đó là tượng Đức Mẹ. Bỗng đâu, cảm giác ùa về, ông thấy như nàng Rosamonde đang ở trước mặt, ý nhạc cứ thế tuôn trào, và tác phẩm Ave Maria đã ra đời như vậy đấy!

    Mozart và nàng Elvira: Nàng vốn là một thành viên trong đoàn nhạc của nhà hát nơi ông làm việc. Lúc này ông cũng đã khá nổi tiếng. Nàng yêu ông, và cả ngưỡng mộ ông nữa. Ông là nguồn động viên rất lớn cho nàng. Hôm đó là lần đầu tiên nàng phải lên hát, lần thử sức cho sự nghiệp của nàng sau này. Nàng bảo với ông: "Em sợ lắm. Không biết có hát nổi không?". Ông chỉ khẽ khàng nói với nàng: "Khi em sợ cứ nhìn vào anh, anh ở bên em mà". Và trong suốt buổi biểu diễn, nàng chỉ nhìn vào ông, như chỉ hát cho ông nghe vậy. Buổi diễn đã thành công. Ánh mắt nàng nhìn ông, cùng với ánh trăng dát vàng ban công đêm đó đã cho ra đời bản nhạc: Elvira. Ban đầu ông đặt cho bản nhạc là Sonatas, nhưng ai cũng hiểu ông viết bản đó cho nàng, và người ta gọi đó là bản Elvira.

    Vài dòng múa rìu qua mắt thợ một tí, xin những fan của nhạc cổ điển lượng thứ (bởi thực ra tôi chỉ là kẻ mới chập chững bước vào mà thôi). Hãy kể tiếp cùng tôi!

    Tims
  2. Ricci

    Ricci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    1
    Bạn Tims nói đúng quá rồi vì âm nhạc dẫu sao cũng hướng về cái "đẹp" và không ngẫu nhiên cả thế giới có một danh từ cực chuẩn là "phái đẹp". Xin hiểu cho Ricci là "đẹp" là khái niệm khá trìu tượng, đa phương diện.
    Cứ thử tưởng tượng là một nhạc sĩ không thể cảm nhận vẻ đẹp của "phái đẹp" thì sẽ cảm nhận những cái đẹp khác thế nào.? Sớm hay muộn thì kiểu thẩm mỹ đó cũng dẫn tới bất cân đối hoặc giả tạo. Tuy nhiên vẻ đẹp của "phái đẹp" cũng không phải là chủ đề duy nhất mà âm nhạc hướng tới. Cái này thì còn phải bàn nhiều nhiều song xin rút ra một kết luận khá hay mà Ricci phát hiện ra.
    Âm nhạc của Chopin luôn ở trạng thái cảm xúc động có lẽ là do ông này cả đời chẳng có lấy mảnh tình vắt vai vì tình yêu của ông là yêu trong tưởng tượng, yêu bằng tinh thần. Còn nhạc của Bach luôn ở trạng thái tĩnh có lẽ do ông có những người vợ vừa đẹp vừa thông minh sắc sảo lại hết lòng vì chồng con. Ấy mới biết "phái đẹp" có ảnh hưởng cực to lớn tới âm nhạc rồi có lẽ là bao nhiêu thứ nữa chứ chẳng phải là đùa đâu.
    Ricci Simms
  3. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    hì hì.. em nói thêm...1 bản của Elgar... ( có 1 lần tỉ Tiden hỏi đó...).....bản tên là Salut d' amour...... hì hì... Bài này chính ra là 1 bài thơ.... dc ông soạn ra nhạc..... hic hic.... gửi tặng nguời iêu mình........ hic hic.. nguời iêu của ông luôn ủng hộ ông. mặc dù ở xa...Cái làm em thích ông này và bản này nhất...có lẽ.. là.... ông đã chơi bài này...( bài nay soạn cho piano các bác ạ..)... đàn trong đêm đó... và..đã ngỏ lời cầu hôn cô nguời iêu đó.... hì hì... Em cảm động lắm...Cứ mơ uớc... hì hì...
    ..I wonder if one day...like Elgar... u.....for me....
    N
    When I fall in love, it will be forever.
    Or i'll never.. never fall in love
  4. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    em yêu ơi, để hôm nào anh vác đàn sang nhá

    Quyết không yêu để tiền uống rượu
    Sống tự do cho gái nó thèm !
    Thèm chưa ?
    Quyết không yêu để tiền uống rượu
    Sống cô đơn cho gái chết già !
    Hà hà, chào bà già !

Chia sẻ trang này