1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đang sock

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi china_trn, 28/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Đây là "tư vấn tình yêu" chứ không phải "tư vấn thất tình" nhá. Move sang "tâm sự" gấp cho tớ
  2. aube84

    aube84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Sẽ qua những giai đoạn sau:

    Chán nản => Đổ lỗi cho người ta => Giận bản thân mình => Hối hận những gì đã làm => ...
  3. banhmybate

    banhmybate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Viết tự truyện ----> tự tử ----> truyện của bạn sẽ thành best seller =))
  4. kosmyn

    kosmyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    25
    -Hehe, Kinh nghiệm khi bị thất tình nè:25% người thất tình sẽ nghĩ tới chấm hệt cuộc đời tại đây=> đây là giải pháp tối ưu cho bạn, hãy leo lên tòa nhà bitexco ở TP.HCm và nhảy xuống(p/s: Hãy lựa ở mặt không có bãi đáp trực thăng mà nhảy,không thì rơi chúng cái bãi đáp không chết mà ngáp ngáp thì...:-@...)
    -Hihi, đùa tí thôi chứ như bác trên kia nói thì hãy "chán nản=>Đỗ lỗi cho người ta=> Giận bản thân mình=> Hối hận những gì đã làm" đó cũng là một cách hay và đó là cách lựa chọn của 25% người còn lại, và kết cục là họ đã có những người bạn mới trong "bệnh viện tâm thần" ^^ :-":-":-"
    -hô hô, còn không đùa nữa thì bạn hãy cố gáng lạc quan lên, đừng(never) ở 1 mình, hãy liên hệ với bạn bè để nói chuyện,tâm sự với người thân trong gia đình. tham gia một môn hoạt động ngoại khóa. Sáng dậy tập thể dục, chạy bộ hít thở không khí, ngắm mặt trời mọc. Bạn hãy thử 1 lần ra công viên hay nơi nào đó đông người vào buổi sáng,Đứng nhìn cuộc sống vẫn đang diễn ra ngay trước mắt mình, không có "người đó" thì trái đất vẫn quay, con chim vẫn hót... :D. thì tại sao mình lại phải buồn khi "người đó" chả cần mình nữa chứ. Nhớ là đừng bao giờ thức quá khuya, làm những công việc mình thích(dừng làm những gì mình và người đó từng làm chung), rồi thì thời gian sẽ chữa lành tất cả( giống cái câu trong film @-)) sẽ có lúc một bông hoa mới xuất hiện trong cuộc sống của bạn thôi, và đó là cách của 50% số nhười còn lại đã chọn, trong đó cũng có 9 tui nữa.
    P/S: hix, phải 1 năm rưỡi mình mới quên được " người đó" của mình... @};-
  5. dungbro

    dungbro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    cũng đang shock đây.
  6. kosmyn

    kosmyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    25
    Hãy làm theo cách trên của mình nhé :D, nhớ làm từng bước đóa nghen :)):)):))
  7. dungbro

    dungbro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đang tính làm theo kiểu viết tự truyện - rồi tự tử....
  8. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    lên ttvn nghiền ngẫm bí kíp mới :-w
  9. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Đi đánh cờ :D
  10. dtcgamer

    dtcgamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    trả thù[:P]

Chia sẻ trang này