1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đang sống hay đang tồn tại....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lighthearted, 10/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lighthearted

    lighthearted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị, e tình cờ đọc được bài "Triết lý trà" thấy cũng đúng lắm chị ạ!Cảm xúc đôi khi chỉ là thoáng qua, có thể dai dẳng nhưng ko hẳn đã phải là mãi mãi!E vẫn đang sống, và cũng sẽ đến lúc em 30 như chị...nhưng em vẫn sẽ sống dù chỉ là tồn tại theo 1 nghĩa nào đó!Có lẽ, chẳng bao h em nói với ai về những cảm xúc của em, ngoài cái box tâm sự này!
  2. Singlesingle

    Singlesingle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đang tồn tại. Chủ topic nghe bài hát "tâm hồn của đá" .
    Ước chi cũng là hòn đá đó nhỉ. Vì đá ko biết yêu .... và đá ko biết khóc ...Đá vẫn luôn tồn tại như vậy qua mấy trăm năm. Mọi sự việc, sự vật đi qua nó chỉ là một chốc một lát. Người ra đi chính là kẻ ảo tưởng có thể biến đổi nó
    Phải tồn tại, tồn tại để xem đời mình nó đến đâu
    Tồn tại để xem cái máng lợn sẽ biến thành tòa lâu đài thế nào?
    Tồn tại để biết mình chỉ tồn tại...........
  3. Muahoaxoan

    Muahoaxoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng trải qua những tâm trạng của bạn,đã phải nghẹt thở trong nỗi buồn đến đáng sợ,đã từng phải dằn vặt biết bao đêm không ngủ,đã từng phải đớn đau cho cái gì đó gọi là quá khứ..đã từng tưởng mình không thể quên nổi một người không xứng đáng với mình..đã từng cảm thấy mình giống tồn tại hơn là sống...và cũng từng suýt đi đến hôn nhân với một người mình ko hề yêu..đã từng sai lầm..Tất cả..đau đớn vô cùng.Nhưng tôi đã vượt qua..dù ngày hôm nay,vẫn còn cái cảm giác cô đơn và trống trải..và bạn cũng sẽ như vậy,chỉ cần bạn nghĩ..mình không phải sống chỉ cho riêng mình..cũng như bạn..tôi cũng có một gia đình,cũng cần phải nghĩ đến họ..và bước những bước tiếp theo thật vững vàng,đừng để qúa khứ lún mình sâu thêm vào những sai lầm nữa..chúc bạn thành công.
    http://360.yahoo.com/my_profile-o4Ps7UY8bqdbN7swEiNsnK8pTeLoJv4-?cq=1#ymgl-guestbook
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Một ngày tớ lọt vào tâm trạng trống rỗng, không làm gì được, bất lực, và nhìn thấy cái con người bé nhỏ của mình đang lung lay trước gió lớn cuộc đời, chẳng còn gì cả, tất cả mong muốn đều vô vọng, mọi hi vọng về công danh, sự nghiệp, gia đình đều mất đi khi cảm thấy mình thất bại toàn diện. Chán điển cuồng.
    Trong tâm trạng đó, mình chạy khắp nơi, nơi nào cũng muốn đền, một năm đi biết bao nhiêu tỉnh, TP, chỗ nào mình cũng lẻ loi, chỉ thuốc lá và rượu, rồi những người mới đến, họ chẳng làm mình vui được, chỉ làm mình khó chịu, mình cũng tự hỏi, mình sống trên đời này với mục đích gì, chán toàn diện.
    Một năm nữa qua, mình thôi rượu, thử đọc sách, và những cuốn sách thật kỳ diệu, nó làm mình chìm đắm trong thế giới của nó, nó giải thích cho mình biết bao nhiêu khúc mắc mà mình không giải thích được, giải thích cả tình yêu và cuộc sống, giải thích cả cái tâm trạng mình đang gập phải, định nghĩa rõ ràng thật, vui lên chút rồi.
    Năm nay, tất cả mọi chuyện đều có tốt đẹp, mình kiếm được nhiều tiền, có thể tự lo cho cuộc sống rồi, và mặc dù chưa có ai, nhưng mình cũng đã biết người của mình sẽ thế nào rồi. Tiếp xúc nhiều người, biết được nhiều chuyện, mình hiểu rằng mình đang sống, đang sống thật rồi,
    "Gieo hạt tư tưởng, thu hoạch hành vi; gieo hạt hành vi, thu hoạch tập quán; gieo hạt tập quán, thu hoạch tính cách; gieo hạt tính cách, thu hoạch vận mệnh"
    Vận mệnh cuộc sống trong tay đấy, thức dậy đi, chấp dứt giấc mộng mị thôi nào
  5. Disasterpiece

    Disasterpiece Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    MÌNH ĐÃ TỪNG TỒN TẠI VÀ BẬY JỜ MÌNH ĐANG SỐNG ^_^
  6. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    ^ Giống bạn trên này, trước là tồn tại...h là sống...sống thực sự...^^
  7. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì yêu đi, đừng cưới. Sợ thật, ko ngờ con gái nhiều khi nghĩ quá luẩn quẩn.
  8. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Chia se voi chu topic. Ban mat phuong huong vi chua tim thay muc tieu cua minh. Cam thay roi loan thi nen di chua, vao Le Phat cho tam hon thanh than. Chua thanh than thi ve voi thien nhien. Mot bong hoa moi no uot suong dem, mot canh dong bat ngan hoa no, mot trien de long gio, co the ban se cam thay tot hon chang?
  9. england1586

    england1586 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Đọc đau cả mắt thôi bỏ qua tất cả mà hãy nghĩ đến tương lai
  10. thichquamat

    thichquamat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    cưới một người mình không yêu thật là tệ hại. Mình đang đếm từng ngày để chờ cái giờ phút tự chôn vùi chính mình và cuộc sống phía trước. Biết mình vẫn còn có 1 con đường để quay đầu, để nhìn lại nhưng dường như chính bản thân mình buông xuôi tất cả.
    Nếu cố gắng được thì nên cố gắng bạn ạ. hãy làm tất cả những gì có thể cho bản thân mình
    chúc bạn sẽ có lựa chọn sáng suốt và nhận ra mình đang sống chứ không phải chỉ tồn tại

Chia sẻ trang này