1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đang sướng ,hehee phải lên hỏi ngay !!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Song_chetviROCK, 14/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Ha ha, buồn cười thế, lại còn phải xin ý kiếm phụ huynh.Thế phụ huynh mà ko cho thi` chả nhẽ đào ra 2-3t đóng tiền đi chắc.Trường rõ lắm nhọt
    Mà sao đóng nhiều nhỉ.Tài trọ j tài trợ có 30k.Thôi, nói chung cố đi cho vui.Vui quên chết.
  2. Song_chetviROCK

    Song_chetviROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Rõ mà ! hehe , đợt này đi cứ gọi là tung giời , ^_^ , anh fym học khoá bao nhiêu thế ạ ?
  3. nhom_ngo_gi

    nhom_ngo_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên fải xin ý kiến fụ huynh rồi, năm nào chả thế, vì trách nhiệm của bản thân thì ai lo hộ. Nhỡ miệng chứ đi đường tàu xe hay gì gì đấy, các chú tự tách ra ko theo nội quy...ấy 1 cái thì lúc đấy fụ huynh lại đến trường fạt vạ thì khoa toi à?
    @Em magic-enpi biết nhiều nhể, hay là có chú 44 nào kể lại
  4. limpxdhn

    limpxdhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Ôi, nhắc lại thời đi xuyên Việt mà mình thấy thèm được đi lại quá.
    Khoá 48 bọn em năm nay chắc là bm CN với QH dẫn đi hả, thế là sẽ không sung sướng bằng 46 bọn chị rồi. Cứ đi đi không phải lo lắng gì chuyện tiền ăn đâu. Chị thấy có bao nhiêu cũng đủ, miễn là em khéo biết lượng sức mình Còn chị, chị khoái nhất hồi vào SG, nếu lần này bọn em vẫn được ở KS Quê hương trên đường Phạm ngũ lão thì tuyệt vời, phố tây nên có cực kì nhiều hàng ăn, giá cả lại rất rất phải chăng. Ăn uống chỉ khổ nhất hôm nào đi chặng dài, phải ăn nhếch nhác trên đường thôi, tốt nhất là nên mang becberin loại "cầm luôn" ý Chị ấn tượng nhất vẫn là lần vượt từ Huế vào đến Nha trang và từ Nha trang vào TP Hồ Chí Minh, hết hồn, ngồi trên oto từ 5h sáng đến 9h tối, hôm đi SG thì còn 11h mới đến nơi chứ (n được cái SG sống về đêm nên hàng quán còn đầy đường).
    Và khoản giặt đồ thì nên tống cho chỗ ở nó giặt luôn cho vì cũng rẻ (chỉ kinh mỗi ở Tây nguyên, nó giặt đồ còn ghi kí hiệu bằng bút bi lên quần áo của mình, tức o chịu được). N còn nếu e .... thì cứ nhớ hồi lớp chị có anh đi 2 tuần mà mang đúng 1 bộ quần áo
  5. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Mình bít cái câu này
  6. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Xin tí đất reply :
    ma quỷ con này
    nói ra càng điên ... mày có biết X4 thì nhân bao nhiêu lần không hả trời ?
    Bi đát lại là anh cả 4 con đều dẹo hôm qua May về quê nên hôm nay còn ngoi lên thở được ... bạch thủ . Đấy . Cứ đột xuất thế mới linh , lần sau nhớ có sự kiện gì đừng quên thằng anh này là được . Cứ tai qua nạn khỏi lần này anh sẽ nghỉ đến già để mày khỏi áy náy
  7. Song_chetviROCK

    Song_chetviROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Keke , cảm ơn mấy ông anh mấy bà chị :D , mới nghe mà đã rộn ràng hết cả lên rồi ! :D Đúng là năm năm học thì đợt này là vui nhất roài ! ^^
  8. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    hình như em cũng biết anh này bee ah.
  9. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Ai xế ? Ai xế nhỉ em nhỉ ???
    Chết spam mất rùi. Sory em gì nhá. Chúc đi chơi vui vẻ bổ ích và lành mạnh (cái này khó à nha )
    Thôi đi học đây. Mọi người ra đường chơi Noel nhớ giữ gìn sức khoẻ, tránh các bệnh truyền nhiễm và tiết kiệm xăng cho Nhà nước nhé
  10. aobip

    aobip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    2.587
    Đã được thích:
    0

    cứ thủ gói bánh mỳ trong túi đi, nhiều khi nghỉ dọc đường ăn cơm, nhìn vào đĩa cơm với 1 cái lá xà lách + 1 miếng sườn bé tý teo = 15.000 đ mà ko nỡ ..nuốt. Thêm nữa khoản đánh bạc ( tá lả ) là ko thể thiếu. Cứ 4 chú / phòng là đủ chân rùi nên.. hehe. Nói chung tuỳ theo nhu cầu và điều kiện mang> 1tr là ổn, 2tr là ấm rùi còn hơn nữa là thành đại gia đấy.

Chia sẻ trang này