1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đang sướng ,hehee phải lên hỏi ngay !!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Song_chetviROCK, 14/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Giai thoại nổi tiếng thế lưu truyền đến cả các khoá sau,, đâu chỉ mỗi 44 biết đâu anh
    Mà sao lại phải đóng những 2-3tr,, nhiều nhể. Thế này thì mình ở nhà
  2. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Chết chết, đang topic về đi xuyên Viêt, các bác lại bàn chuyện lô xiên với lô xiển ở đây.Tiện thể cho hỏi luôn, mai bác kết nhưng con nào, em thử xiên với
  3. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Anh học khoá 45
  4. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Vàng 1: Khoá bọn tui cũng thía, hồi đi là bộ môn Cn và VLKT dẫn đi, chả thích bằng các thầy bên DD.Nhưng được cái các thầy cô hiền, mà đa số là giáo viên trẻ
    Giáo viên trẻ nên tiếng nói chưa có trọng lượng lắm.Đến Đà Lạt mấy lớp đánh nhau tung zời
    Vàng 2: Cái loại "cầm luôn" của bạn, khoá tôi gọi là thuốc "bitdis", hiểu nôm na là "bít đít"
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    tình hình là hình như có 2 con hay sao ấy nhỉ? có dính đến số 6 mà, không biết anh chơi con nào! có oánh như em nói không?
  6. Song_chetviROCK

    Song_chetviROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Oạch anh fym , gà nhà đá nhau hả anh ^_^ ặc ặc , tưởng dân KT chúng ta đoàn kết lắm cơ mà nhỉ ^_^
  7. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Thì nói chung khi gặp sự vụ gì thi` cũng đoàn kết.Nhưng thỉnh thoảng cũng chọi nhau tẹo.
    Vụ này chắc thầy Nguyễn Nam ko quên được đâu.Thày là trưởng đoàn mà
    Nhớ lại đêm hôm xảy ra sự việc, tất cả bọn lớp trưởng với bọn liên quan phải ngòi viết tường trình đến sáng cơ mà.Nhưng mấy đứa lớp trưởng cũng khôn, đứa nào cũng ghi là :" Em ra ngoài có chút việc, khi về đến nơi thì sự việc xảy ra rồi"
  8. nhom_ngo_gi

    nhom_ngo_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Hồi bọn anh đi có nhiều chuyện hay lắm, nhưng hơi ấy 1 chút lúc nào có tg anh ngồi bót hoặc có dịp hàn huyên thì anh kể. Ly kỳ và buồn cười đau bụng đều có cả, ngồi nghe thỉ chỉ có nước há hốc mồm (lưu truyền nội bộ nên chưa đc công bố )
    Mà nói thật anh khuyên nếu có đk thì cứ vác nhiều tiền đi mà tiêu, cả đời có 1 lần thôi sau làm KTS nhỡ có giàu cũng chả có dịp nào tiêu đc như thế
  9. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Oài, oài, hấp dẫn quá bác nhom_ngo_gi ơi.
  10. limpxdhn

    limpxdhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    cứ thủ gói bánh mỳ trong túi đi, nhiều khi nghỉ dọc đường ăn cơm, nhìn vào đĩa cơm với 1 cái lá xà lách + 1 miếng sườn bé tý teo = 15.000 đ mà ko nỡ ..nuốt. Thêm nữa khoản đánh bạc ( tá lả ) là ko thể thiếu. Cứ 4 chú / phòng là đủ chân rùi nên.. hehe. Nói chung tuỳ theo nhu cầu và điều kiện mang> 1tr là ổn, 2tr là ấm rùi còn hơn nữa là thành đại gia đấy.
    ------------------------------------------------
    Hồi khoá mình đi, ở Huế có thể loại 10 thằng con trai 1 phòng. Đứng ở cửa đã thấy khói mù jời, chơi cờ bạc thâu đêm, khủng khiếp. Mang đi thùng mì bát, may nhờ các bạn ăn hộ nên về đến nhà thì vừa hết

Chia sẻ trang này