1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐANG TẮM MÀ BỊ CON GÁI NHÌN MÀ LÚC ĐÓ LẠI ĐANG NHỘNG 100/100 THÌ PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ?

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi vitbau82vn, 07/03/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seamus_tg

    seamus_tg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hi hi thê3s càng vui chứ sao....hê hê!!!!!!!

    Seamus
  2. TieulyPhiHoa

    TieulyPhiHoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tui đã xem câu chuyện "đau buồn" của bạn rồi, theo cách của tui: uốn éo vài vòng biểu diễn y như người mẫu luôn, đàng nào cũng bị "soi" mất zin rồi ha ha ha
  3. SASUKA

    SASUKA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào anh tắm lại đi, mà nhà anh ở đâu thía.
    SASUKA
  4. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Than ôi thế là phí mất bao nhiêu năm mặc quần áo rồi hu hu

    letaon
  5. phocu

    phocu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    the thi lo to qua
    phai lam cach nao de tra thu di chu
    phocu
  6. NguyenTrai

    NguyenTrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy tốt nhất lúc tắm nên mở cửa sổ rồi mở luôn cửa chính . Hoặc là ban hãy hỏi cô ấy nhìn thấy gì nào. Đừng trách cô ấy , nếu cô ấy quên đóng cửa sổ thì bạn cũng nhìn chằm chằm thôi
    Nam nhi nên chịu trách nhiệm, hãy đem trầu cau hỏi cưới
    nguyentrai[​IMG]
  7. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    con gái, người ta đạt được cái gì rồi thì người ta bỏ ngay cái đó! thế có nghĩa là cô bé ấy chưa nhìn thấy cái cần nhìn, nên vẫn cứ nhìn bác từ lúc cởi quần đến tận lúc mặc quần vào! he hé, 2 khả năng xảy ra! 1 là bác quá bé hoặc ko có gì nên cổ nhìn mãi ko thấy, còn thứ 2 là cô ý bị cận nên ko thấy gì! tóm lại là vẫn chưa thấy gì, thế thì sợ giề? còn khả năng nữa! nếu cô ấy nhìn thấy rồi mà vẫn muốn nhìn nữa thì bảo mẹ đem trầu cau sang cưới về làm vợ đe, kiểu gì cũng bằng lòng!

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  8. AC_ON_VUNG_NONG_THON

    AC_ON_VUNG_NONG_THON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    ......khôn 3 năm dại một giờ ,thế là còn *** gì nữa đâu..
    Mất toi cơm bao năm dữ kín rồi .thế lúc đó mắt nó có lồi ra không......
    AC_ON_VUNG_NONG_THON
  9. BUONG_CHUOI

    BUONG_CHUOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    .....thôi thế là mày tiêu rồi còn gì ....
    Có mỗi quả chuối ương lại bị nó coi mất,chắc lúc đó chuối mày đã chín rồi nhỉ.....
  10. conwibangnhang

    conwibangnhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hèy, có lẽ cái bà bác sĩ tương lai phô như heo í đang chẩn bịnh cho u í mà : ??o xem nào... da vàng khè thế kia thì là bịnh gan rùi, cái má lại còn phùng phùng thế kia thì hẳn là bị phù thủng rùi, chắc chắn là bị phù thủng rùi???còn cái mặt, ôi chao là cái mặt, trông ngu ngu thế nào, đúng là bị Đao rùi ! Lại còn thở dồn dập như thế kia chỉ có thể là bị viêm xoang còn không thì bị van tim hẹp ??? chẹp chẹp, người đâu mà lắm bịnh thế không biết !"
    Haha???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này