1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đang tán em, biết rõ em chưa có ai, thế mà tự nhiên em lại nói thế này, tui biết trả lời sao

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi XuanThuy1979, 16/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, tán em nó bẹp chưa bác?
    Bác dùng vũ khí gì ạ? Nếu xài búa thì loại nào, của hãng nào
    Kơ mà bây giờ em còn nghe nói có công nghệ đẽo (gọt ý mà) nữa cơ.
    Yêu ghê nhỉ
    Em nó bẹp gí rùi thì báo cáo nhá
  2. brightman

    brightman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, mặc dù các bậc tiền bối như quarker, azazuj, 3www, tetuong...đã hết sức cố gắng trong công cuộc xóa gà nhưng xem ra để trị tận gốc không phải một sớm một chiều là xong được....
    Thôi em xin phép bác 7x cho em vào đề... Thật ra đây là cách mà cáo nhà bác đưa ra để nắn gân bác, xem coi bác là gà chiến hay gà tồ mà thôi....
    Em bắt chước bác Quarker tí....
    Gái: Em sẽ giới thiệu anh với một người . Lại có đủ các tính cách mà anh thích ở trên nhé.
    Trả lời:
    Đúng: Ừ, thế thì giới thiệu ngay cho anh nhé. Thời buổi này kiếm được người như thế là hiếm lắm em ạ?
    Sai: Im lặng?( nghẹn ngào: em ơi sao em không hiểu được tấm ?otrân tình? của anh????)
    Cực sai: Thế là thế nào??? Anh là người rất nghiêm túc trong tình cảm. Một khi đã thích ai rồi là thích đến cùng, không bao giờ thay đổi dù cho có chuyện gì đi chăng nữa! (Mắt chớp chớp, đuôi vẫy vẫy?.)
  3. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ vãi
    Nhỉ
    Bác chủ đâu rùi, tình hình chiến sự thế nào rùi nhỉ
  4. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con quá.
    Người lớn một chút sẽ nói ngay như sau: Em có tất cả những điểm đó và vì thế anh yêu em, có thể em không nhận ra mà thôi. Do vậy, em không cần giới thiệu ai cả vì anh đã tìm được người cần tìm của cuộc đời anh.
    Đơn giản lắm.
  5. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Bác Hoà cho cách này cũng đáng học hỏi lắm.
    Em đã từng nghe thấy 1 câu tương tự rồi.
    Nhưng em thì sẽ chỉ nói: Anh nghĩ anh đã chọn được bạn gái rồi.
    Kiểu trả lời của Quacker cũng ổn, nhưng thật sự em thích kiểu này hơn.
  6. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    mạo muội thế này : "ừ thì em cứ giới thiệu đi, nhưng mà nếu không thành thì phải đền anh đấy đấy " mà đền thế nào thì bác tự hiểu
  7. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ tư vấn tư véo thế nào không biết chứ cuối cùng thì tui chẳng áp dụng được một lời nào cả . Tui cứ im lặng ko nói gì , sau đó đến khi em nhắc lại chuyện g thiệu thì tui ngồi nghe em quảng cáo một lúc rồi nói anh muốn tìm hiểu em trước đã , em ý bảo anh và em không hợp nhau đâu , tui bảo bây giờ nhận xét như vậy thì sớm quá , 2 đứa mình cần có thêm thời gian để tình cảm phát triển tiếp , em im lặng ko nói năng gì , sau đó mấy hôm đi chơi với nhau thì 2 đứa ko nhắc lại chuyện này nữa , chuyển sang đề tài nhà anh , nhà em , công việc của anh , công việc của em , tình cảm của anh tình cảm của em ...... Tình hình là đang đến đấy đấy ạ
  8. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    3x tuổi thì cách trả lời già chát như thế cũng là hợp tuổi rồi. Cách trả lời mọi người tư vấn nó dành cho tầm 25-26 tuổi trở xuống.
    Đề tài nói chuyện nhàm chán quá anh ợ. Gặp gái hiền và nói chuyện cũng nhàm thì kéo được vài buổi, gặp gái hoạt bát, lanh lợi thì không bao giờ có buổi thứ 3.
    Trừ phi anh gặp em mót lấy chồng thì bác sẽ có thêm cơ hội.
    Good luck
  9. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    tình hình tiếp theo là tui đã ôm em rùi, nhưng em quay mặt đi không cho hôn, dù ngồi sau xe em cũng ôm tui rất chặt, bình thường em cũng chẳng thèm nói yêu đương gì tui nhưng SN tui lại tặng quà viết trên thiếp rất là tình cảm, đi làm về lâu lâu mới có hôm tui đc về sớm buổi tối (chả là Cty làm theo giờ Tây 9h sáng tới 20h tối) mà hẹn em đi chơi thì em kêu bận rộn này nọ, nt thì em nói là bận làm việc ở nhà đừng làm phiền (mà tui đoán là em bận thật, em cũng khá thành công trong công việc). Tui nhớ em vô cùng mà 1 tuần chỉ gặp được ít buổi thôi, như tối nay được về sớm một chút mà gọi đt em bảo bận, chả biết làm sao nữa về nhà lên đây nhờ các bác truyền cho ít ngón nghề nữa vậy
  10. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    hic, tự nhiên nhận được mấy tin nhắn của em, có vẻ động viên tui thì phải, lại còn nói: em nghĩ nên "kiểm soát" ở một mức nhất định, vì sắp tới em đi công tác xa, nếu giờ ở bên nhau nhiều quá, lúc đó sẽ rất khó khăn (sắp tới em đi công tác xa 3 tháng rồi mới về tui cũng biết tin này từ trước rồi các bác ạ). Tui cảm thấy tê tái sao đó, ko hiểu nổi cảm giác của mình lúc này nữa

Chia sẻ trang này