1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đang thích một chị hơn 3 tuổi. Làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pttruong, 11/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Đang thích một chị hơn 3 tuổi. Làm sao đây?

    Cách đây vài hôm lúc từ quê vào tphcm mình gặp bạn ý trên xe. mình ngồi cạnh bạn ý. Cả chuyến đi bạn ý ngủ nên chẳng nói được j. Lúc xe gần tới bến thì có nói chuyện với nhau 1 lát. lúc đó mình mới biết bạn ý lớn hơn 3 tuổi. Mình là sv năm 4, còn bạn ý đã đi làm. Thấy nói chuyện được, mình đề nghị chở bạn ý đi tới chỗ người nhà đang chờ thì bạn ý đồng ý. Cũng kịp xin số dt r. Mình cảm thấy là thích bạn ý. Mình muốn hỏi là : Chênh lệch nhau 3 tuổi thì có dc k? Nếu muốn tấn công thì nên làm thế nào ạ? ( theo mình biết thì bạn ý vừa mới chia tay bạn trai, do vô tình bạn ấy nói ra lý do đi chơi ở quê mình )
    Mình trước giờ chưa yêu nên cũng sợ gặp cáo lắm ạ. Mọi người tư vấn cho mình với. Cảm ơn nhiều.
  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Tem!
    Cứ yêu đại lấy kinh nghiệm đã, thành bại tính sau
  3. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    tàn bư?a 'i , thẮt bài thì? lẮy kinh nghiẶm ko sao cà?
  4. jarhead

    jarhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Oạch, máy bay bà già hôm nay săn được chú phi công trẻ, vẫn còn nguyên tem bảo hành!!!!!! Quá phê!!!!
    Chơi đi thôi, sao phải xoắn!!!! Cảm thấy thích thì nhích, đời được mấy tí, có câu là: thà chơi em rồi bị tát - còn hơn nhìn thằng khác choi em!!!!
  5. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Thứ 1: Chênh lệch nhau 3 tuổi thì vẫn ok, ko vấn đề gì.
    Thứ 2: Nếu muốn tấn công thì làm thế nào?
    Xét trường hợp của bạn như sau:
    - Thuận lợi: Thiện cảm lúc đầu ( Nói chuyện được và đồng ý cho chở đến chỗ người nhà). Có số đt. Và mới chia tay với ng yêu.
    - Khó khăn: Bạn chưa yêu bao giờ. Chưa có quyết tâm ( Lo lắng, sợ gặp cáo...)......
    Trước hết bạn nên nhắn tin xem cô ấy về nhà như thế nào? Có khoẻ ko? Rất vui khi được quen ...... Nếu thấy cô ấy vẫn thiện chí như lúc mới gặp thì có thể có chút hi vọng vào 1 cuộc hẹn đi chơi nào đấy.... Ngược lại thì bạn biết fải xử trí ra sao rồi đúng ko?
    - Theo quan điểm của riêng tớ: Bạn có thể thành công, cơ mà để gắn bó lâu dài thì hơi khó....Suy từ bản thân tớ mà ra. Cũng đã từng yêu 1 người kém tuổi, lúc đầu thì thấy vui và trẻ ra rất nhiều sau những buồn bã... Cơ mà lâu dài thì thấy nhạt nhẽo... vô vị...trẻ con...ngô nghê kinh khủng....Không tâm lí và chỉ nghĩ đến cảm giác của riêng mình...Chỉ biết yêu là yêu...Cứ giận dỗi tý là quay ra hành xác..Lúc đầu tớ còn này kia choáng váng....Lâu dần tớ sợ....Hi vọng bạn thành công và không giống như cậu em của tớ.!
  6. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lúc trước nằm viện cũng để ý 1 bé hơn 3 tuổi. Cũng đong đưa tà lưa các kiểu. Rồi sau dò hỏi thằng y tá trưởng thì biết bé đã có chồng khuyến mãi thêm đứa con 2 tuổi. Đành ôm trọn niềm đau, lần sau xin chừa.
    Gái già thịt thà không ngon nhưng được cái kinh nghiệm, bên mấy bé đó luôn có cảm giác mình thật ngây khờ, thơ dại. Nói chung cảm giác cũng rất chi là cảm giác.
    Bước đầu cứ nhắn tin đong đưa, hỏi thăm này nọ. Đừng kiu chị thưa em, cứ xưng tên, nhắn tin thì viết tắt tên bằng chữ Hoa. Ví dụ anh tên Tèo thì để chữ T, bé tên Tý thì để chữ Ti.
    Lúc nhắn tin mà thấy bé hào hứng thì chuyển sang gọi điện. 2, 3 phút đầu tạo không khí thoải mái vui vẻ cho bé, thấy nó xuôi xuôi thì rủ đi chơi. Ví dụ như:
    - Thứ 6 này bé có hẹn phải không?
    - Ủa, dạ đâu có hẹn với ai đâu anh.
    - Xịp pẹ, đã hẹn với ông mà còn làm hàng hả?
    ...
    Đấy, gái lớn tuổi hơn thì cứ phải đập rắn dập đầu, không cho nó coi mình như trẻ ranh lúc nào cũng mân mê đòi bú. Cà phê, cơm cháo vài ba buổi đầu là phải nắm cổ lôi vào khách sạn bắn súng luyện cung, hấp dim đại pháp.

  7. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Bác Vịt đúng là dũng khí hơn người... cái món híp dâm kia em xin chịu bác.... ko làm sao học đc. Hơn 3 tuổi thì bác nên oánh càng mạnh càng tốt vì ... các bà chị thường có khả năng bỏ qua giai đoạn .... vòng vo
  8. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Bác Vịt học thuộc bí kíp ghê, e đọc cứ thấy quen quen
  9. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Chưa từng yêu có khác, xinh hơn các loại chú vẫn gặp thì tán. Còn chỉ là trung bình thì té đi, chú yêu lần đâu dễ ..... là lần cuối nắm , bảo trọng
  10. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Sao cái màn gặp nhau trên tàu xe hay có câu " mới chia tay người iu " hoặc "chưa có người iu " ... Em đi tàu 100 lần thì hết 90 lần có kiểu này. Nghe như câu cửa miệng

Chia sẻ trang này