1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặng Thuỳ Trâm - Một tấm lòng, một tâm hồn, một tinh thần, một ý chí và một nhân cách sống tuyệt vời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi duongthailam, 19/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongthailam

    duongthailam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Đặng Thuỳ Trâm - Một tấm lòng, một tâm hồn, một tinh thần, một ý chí và một nhân cách sống tuyệt vời. Tôi khâm ph

    Ai đã từng đọc Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm chắc đã hiểu phần nào về con người của chị. Một con người đáng để cho thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay noi gương. Ở chị có một cái gì đó mà tôi không sao có thể tả được. Nó vừa dịu dàng vừa kiên quyết, rất mềm mại nhưng lại rất rắn giỏi... Có thể nói chị là một mẫu người của thế hệ trẻ Việt Nam thời kỳ đấu tranh giữ nước và dựng nước. Biết sống cho lý tưởng, biết chết cho quê hương... Khi buồn chán hay thất bại, khi vui hay khi cùng cực nhất bạn hãy đọc Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm. Tôi tin khi đọc xong mọi người sẽ có thêm niềm tin, sẽ lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống. Với Thuỳ Trâm tôi không có gì ngoài lòng kính phục chị, một người con gái mà đối với nhiều bạn trẻ ngày nay đó chân lý sống vì lý tưởng.
  2. doicanhthienthan123

    doicanhthienthan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Trong vài tháng gần đây, cái mà mọi người hay bàn đến chính là cuốn nhật ký của Đặng Thuỳ Trâm. Nó không chỉ thu hút được sự quan tâm của thế hệ trước mà nó còn được đón nhận rất nồng nhiệt từ phía thế hệ trẻ chúng ta- những người không biết thế nào là chiến tranh.
    Riêng bản thân tôi sau khi đọc xong cuốn nhật ký thấy mình........ Thôi hãy để mỗi chúng ta tự chiêm nghiệm.
  3. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Mị dân .Chẳng để làm jì !
  4. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    sao em lại có thể phát ngôn đưọc một câu thế cơ chứ !!! nếu không có những ngưòi như chị Trâm thì hôm nay em có đưọc ngồi đây mà thoải mái mà phát biểu không? sao em lại có thể chối bỏ quá khứ như thế.
    xưong máu đã đổ, tôi đã khóc và cảm thấy thật hèn kém khi đọc cuốn nhật kí cảu chị trâm đấy .
  5. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Không có những người như chị biết đâu chúng ta không được an nhàn ngồi đây mà gõ bàn phím đâu. Nhỡ khi chúng ta phải cày cật lực như những bọn đang làm cho công ty tư bản hưởng vẻn vẹn có mấy trăm đồng tiền tư bản bèo bọt một tháng.
    Có chị chúng ta sung sướng, làm chủ bản thân và đất nước, làm việc xe ôm, cửu van mà thu nhập cũng vài trăm nghìn đến triệu bạc một tháng
    Phải biết nhơ sơn những người như chị và nhớ ơn công lao những người đã tạo ra những con người như chị và anh Thạc
  6. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Vầng ! Thưa ( Không biết là phải gọi bằng chị hay anh đây ? ) Vấn đề về lịch sử là một vấn đề muôn thuở .Nói thế không phải là chối bỏ những jì lịch sử làm và để lại .Nhưng một cách thực tế nhất hiện tại đại đa số thanh niên khi cầm cuốn sách ấy chỉ cảm xúc một cách trực giác bằng sự hời hợt ích kỷ mà họ có .Cả một thế hệ sau này đã sản sinh ra vô khối những con chiêm của tiền bạc và yếu đuối một cách vô nối . Một cuộc sống thiết thực nhất là làm tốt cho bản thân và gia đình mình đã đang là những giá trị ngớ ngẩn mà họ nhìn nhận trên một phương diện lầm lạc của họ ( Họ tự thấy là họ cần thiết nhưng hoàn toàn không cần thiết bằng việc làm của mình cho người khác )
    Chị hay anh khóc không liên quan jì đến em lắm , vầng ! Tẹo nữa em sẽ phân tích kỹ vì sao em nói cụt lủn như thế .Nhá !
  7. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Mà mấy thằng Mỹ cũng tử tế nhỉ, nó còn biết đấy là kỷ vật đáng trân trọng cần phải giữ chờ dịp trao trả cho thân nhân kẻ thù. Thiết nghĩ trong chiến tranh mà còn tư tưởng nhân văn như vậy thì thua cũng là phải. Ông chú em đi Nam hồi ấy, bắt được cuốn nhật ký của thằng Nguỵ chết trận. Nó cũng viết về tinh thần, nghị lực giống như chị Trâm, anh Thạc về tâm tư, tình cảm của nó. Ông chú em đưa cho chính trị viên xem, đồng chí ấy bảo
    - Những thứ không phải là tại liệu thì huỷ ngay, tàng trữ những thứ này sẽ bị kết tội là tư tưởng lung lạc, không có tinh thần chiến đấu
    Chú em đốt luôn, bây giờ thấy vụ Trâm, Thạc này bán chạy ầm ầm, chắc ông ấy cũng tiếc
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    anh Thạc chị Trâm là đáng trân trọng , nhưng tớ nghĩ quả này các bác ở nhà lăng xê hơi bị hay
    Chuyện chính trị cả mà
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 19/09/2005
  9. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, chẳng qua nó được ông người Mỹ kia giữ lại nên mấy ông nhà báo lấy cớ để lăng xê thôi chứ những tấm gương như vậy thiếu gì đâu.
  10. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc chị Thuỳ TRÂm cũng hơi uỷ mị trước tình cảm với đứa em nhưng vấn đề cuối cùng là voiws công việc,vơí tình cảm chị dành cho mọi người,cho người dân Đức PHổ đang cùng chị chiến đáu ngày đêm chị đã hết lòng xả thân ,nếu nghề y mà không có tấm lòng ,không có tình yêu thương thực sự như chị thì liệu sẽ ra sao.Mình cũng đã không cầm đưọc nước mắt khi đọc những dòng tâm sự đó và hiểu đưọc dù chỉ chút gì đó đằng sau cuộc chiến ,đằng sau máu và nước mắt là những tâm hồn sống đáng quý trọng,chả việc gì người ta phải từ bỏ cuộc sống sung sướng ,đày tương lai hứa hẹn ở thanh phố mà dấn thân vào chết chóc ,vào sự hiểm nguy dù thực ra lý do đàu tiên cũng thôi thúc đó là vào đó với tình yêu đầu của chị ,để cùng hiểu,cùng chiến đáu với anh ,nhưng khi tình yêu không còn lấp lánh ánh sáng đẹp đó nữa chị vẫn còn những lý tưởng sống cao hơn nhiều!

Chia sẻ trang này