1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặng Thuỳ Trâm - Một tấm lòng, một tâm hồn, một tinh thần, một ý chí và một nhân cách sống tuyệt vời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi duongthailam, 19/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    này`!!! hỏi thẳng một câu nhé !!! mới đọc nhật kí của nguyễn văn thạc chứ chưa đọc nhật kí của chị Trâm phải không? phát biểu hồ đồ thế, Còn tấm gương hay cái gọi là ý chí xin thưa rằng còn nhiều cái đáng để ta trân trọng hơn nữa . Ấy là một sự khác biệt và vượt trội trong thực tế sống của hành động sống . Ví dụ như một đứa trẻ bán hàng rong , kiên quyết không nhận tiền của người khác khi thứ hàng nó bán chưa được người ta cầm
    so sánh vớ vẩn, tư duy khập khiễng, biết đến đâu thì nói đến đấy, lộng ngôn quá mức
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Calm down đi nều, diễn đàn thôi mừ
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hì em cũng đọc cái này trên báo tuổi trẻ nhiều kì...và em có đủ các số báo đó..giờ cắt ra đi photo lại....một thứ đáng để suy nghĩ..để học hỏi và để nhìn lại mình
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ừm...em cũng thấy anh chominhoi hơi giận quá chỉ là diễn đàn thôi mà... anh không biết đâu ... nay có người ngồi nói chuyện với em mà nói thế này này...mấy cô bạn gái trước của anh còn hot hơn chị này nhiều...tiêu chuẩn người yêu của anh là phải tóc dài , da trắng..cao trên 1m65...thế hả? Vậy thì em nằm ngoài top của anh rồi nhỉ? ...ai biết đâu được em....vớ vẩn! Một kẻ tưởng mình là ai chứ...
  5. haquangtrung

    haquangtrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    bắn vào quá khứ bằng một viên súng lục quá khứ cho lại quả đại bác
    quá khứ # với hiện tại nhưng hãy tôn trọng quá khứ
    nếu nước mình có chiến tranh thì sao---------------->....................
  6. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    em ơi!!! hồi anh còn trẻ cơ. bây chừ già rồi ngắn dài xơi tuốt em ạ
  7. mctc

    mctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Khà khà... Gớm cái nhà bác này chả nhẽ cứ già là khợp tất à?
  8. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    cũng không đến nỗi thế đâu bác. nhưng mỗi em nó có cái thú vị của nó. iem nào cũng xinh bác ạ.
  9. mctc

    mctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế thì em chịu bác rồi, thế nhưng mà em vẫn cứ thấy nó tạp quá bác ạ
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    em ơi!!! hồi anh còn trẻ cơ. bây chừ già rồi ngắn dài xơi tuốt em ạ
    [/quote]
    Kinh quá nhỉ? Khiếp thật!...em thì chả dám vì lỡ mắc tóc vào họng như chơi...cái loại vitamin đó mà vào thức ăn thì eo ơi...chết khiếp...

Chia sẻ trang này