1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặng Thuỳ Trâm - Một tấm lòng, một tâm hồn, một tinh thần, một ý chí và một nhân cách sống tuyệt vời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi duongthailam, 19/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Ôi thương thay cho cái đẹp, khổ thân cho cái đẹp....cứ đà này thì chẳng mấy chốc mà các em chân dài , váy ngắn lên ngôi thôi....
  2. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Chắc bả này quần chùng áo the chân đi guốc mộc . Tuýp người thế này bố em thích lắm đấy ạ !
  3. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
  4. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Chị thân mến ! Bố em h/s từ thời kháng chiến chống Mỹ rồi không thể bảo bố em đến với chị được .Em biết chị đang rất cô đơn rồi , hay là không có bố em thì em thay chân đến hầu chị được không ? Chị Hương Hoa Cỏ May quá ạ !
  5. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Em xin một chân kéo Nhị !
  6. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Vậy em nên về thắp cho ba em nén hương cho ba em đỡ tủi....
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    hi hi em thì nói thực lòng...tự hào là con người Việt có hay không thì không biết...nhưng em biết mình yêu con người quê của em...biết mình yêu quê hương của mình và giả sử nếu lịch sử quay trở lại em không giám nói nhiều nhưng em cũng có thể làm bất cứ điều gì cho quê hương của mình....em luôn tự hào về quê mình bởi nơi đó ...đã sinh ra em...mặc dù nó chẳng có gì! Và nếu như em theo ngành sư phạm chẳng hạn em cũng sẵn sàng đi đến nơi nào cần có em...trong thời bình này..
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Kinh quá nhỉ? Khiếp thật!...em thì chả dám vì lỡ mắc tóc vào họng như chơi...cái loại vitamin đó mà vào thức ăn thì eo ơi...chết khiếp...
    [/quote]
    pé ơi!!! nói gị là để tự an ủi mình thui. xấu như anh thì ai mà thèm ngó chứ
    [/quote]
    hic hic đừng có bảo mình xấu anh...cứ phải " mình cũng đẹp dzai đấy chứ" chả bằng ai nhưng chả ai bằng mình...như em ý....chả xinh tý nào cả....nhưng khi nhìn vào gương một chút thì cũng toe miệng cười, " ồ mình cũng dễ thương đấy chứ nhỉ" (ặc) và tự tin bước ra đường mà chả cần phải để ý xem có ai nhìn mình không!.....chả việc gì mà ngồi ngắm cái gương rồi nói....sao mà cái mặt mình nó to bự thế này..sao mà 3 vòng của mình như một thế này em chả bao giờ thế cả....mình không xinh nhưng người khác cũng phải ngoái nhìn....( chóang)
  9. doicanhthienthan123

    doicanhthienthan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc mà thấy thương cho bạn quá, cuộc sống theo kiểu thực vật, vô tri vô giác ko có cảm xúc như bạn thật là khổ.
    VĨ NHÂN TỈNH LẺ => chắc bạn là người của Thủ Đô ngàn năm văn hiến rồi. Không biết trước khi nói bạn đã tra lại cuốn gia phả nhà bạn chưa nhỉ, biết đâu đời ông bà, cụ kị nhà bạn lại được phong tặng NGƯỜI CHĂN NUÔI GIỎI NHẤT thì sao nhỉ, thế lại hoá ra bạn bất kính à.
    Theo mình biết cái mà người Thủ đô tự hào nhất là đã có một ngàn năm văn hiến. Để có được điều đó cũng phải nhờ đến những người như chi Trâm đấy bạn ạ, nếu chỉ có những người như bạn thì ko biết bgiờ Hà Nội là thủ đô của nước nào nữa. Và bạn cũng ko còn được ngồi đây mà dè bỉu dân tỉnh lẻ nữa đâu.
    mượn hơi người khác để nói rằng ta đây : Rất chi là hiểu biết => Oh, điều này thì mình ngờ rằng bạn cũng nghĩ như vậy nhưng chậm chân quá, đáng lẽ bạn chứ ko phải ai khác đưa ra cái topic này đầu tiên.
    [Có lẽ ta nói về lòng khâm phục hay tôn thờ jì đấy cho nó dễ hiểu chút .=> Bản thân bạn còn ko phân biệt được, cũng chỉ là mang máng thôi thì sao lại phát biểu hùng hồn thế.
    Được doicanhthienthan123 sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 22/09/2005
  10. doicanhthienthan123

    doicanhthienthan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này