1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặng Thuỳ Trâm - Một tấm lòng, một tâm hồn, một tinh thần, một ý chí và một nhân cách sống tuyệt vời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi duongthailam, 19/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doicanhthienthan123

    doicanhthienthan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mình mới quay trở lại topic này. May mà vẫn còn những người như bạn.
  2. hurtheart

    hurtheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc xong nhật ký của chị qua một người bạn...Hình ảnh của mấy mươi năm về trước cứ hiện ra trước mắt...Chỉ có 2 từ diễn tả "khâm phục"..Đọc xong thấy cảm phục và thương Chị quá..khâm phục vì chị có một ý chí cứng cỏi hơn sắt thép, thương chị vì chị đã hi sinh tình yêu chân thật mà lẽ ra chị phải có để cống hiến tất cả vì lòng yêu nước..Đọc Nk của chị để thấy rằng chúng ta - những người trẻ hôm nay thấy được rằng cuộc sống hiện nay, không chiến tranh, không thiếu thốn về vật chất hạnh phúc rất nhiều. Mỗi thời đại khác nhau, mỗi hòan cảnh khác nhau nhưng chúng ta phải biết ơn tất cả những gì họ đã làm, liệu không có những người như chị Trâm và đồng đội, liệu chúng ta có được cuộc sống như hiện nay?Quyển Nk mang ý nghĩa lịch sử này đã giúp cho thế hệ chúng ta nhìn lại một quá khứ đau buồn nhưng đầy niềm kiêu hãnh.Cảm ơn quyển nhật ký đã cho tôi hiểu được nhiều điều quí giá.
  3. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhật ký Đặng Thuỳ Trâm , nhiều đoạn mình ứa nước mắt ,nhất là khi đoạn chị viết khi Bác Hồ mất.Tự nhiên cũng cảm thấy day dứt như chị khi cảm thấy rõ ràng tình cảm chị với Thuận gần như là tình yêu nhưng lại không dám sống thật với tình cảm của mình.Tình yêu trong chiến tranh thật gần với tình đồng chí.. Thật tự hào vì Việt Nam đã và đang có rất nhiều con người sống tràn đầy nhiệt huyết và lý tưởng cao đẹp như vậy !
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lần đầu tiên mình đọc là trên báo tuổi trẻ dài kỳ. Sau đó mình đọc lại một lần khi xuất bản thành sách....sau đó là đọc một lần bàn scan trên mạng....đôi lúc như tối qua mình mở ra một trang bất kỳ nào đó đọc lại! Mình đã đọc chắc chắn nhiều hơn ba lần và giờ có bạn nào hỏi một đoạn nào đó chắc chắn mình sẽ biết nó nằm ở khoảng nào trong cuốn nhật ký....ngày trước mình cũng đã viết một bài trong topic trả lời câu hỏi của một người" làm sao để giữ được những người như chị"...mình vẫn nói lại" chỉ có tình yêu mới giữ được những người như chị "...đôi khi đọc lại có những đoạn mình cũng ứa nước mắt ra...nỗi nhớ ba mẹ, em gái, quê hương, miền bắc ...cảm giác đôi khi mình cũng gần giống thế...
    Yêu thật nhiều..một người khoan dung thật nhiều...có trái tim thật lớn nhưng lại rất khắt khe trong mọi thứ cái đó .. " "
    Ngồi nghĩ lại khi mình cũng đã đọc Nhật Ký của anh Thạc với mãi mãi tuổi 20 và đọc Nhật ký của anh Hoàng Thượng Lân mình biết rằng có rất nhiều người như thế mà chúng ta chưa được biết tới thôi!
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 04/02/2006
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mà tớ thật tiếc báo cho mọi người bít là..lớp tớ hơn 60 mống. Tớ hỏi vài thằng bạn thân của tớ đã đọc cuốn đó chưa!?...thậm chí nó còn không biết tới cái cuốn sách được bán chạy nhất trong 20 năm trở lại đây...nó không biết. Tớ mua báo đọc hàng ngày, mua sách về bảo cô bạn sống cùng tớ đọc đi...nó phán một câu làm tớ cụt hứng" đọc nhật ký của một người cách xa mình cả ngàn dặm để làm gì? " ý nó nói thời gian ấy....nó không có thói quen đọc sách giống tớ..nó bảo tớ là " chết vì đọc sách báo" còn tớ đảm bảo lớp tớ không quá 10 người đọc cái cuốn đó...trường tớ thì có lẽ cũng chiếm như vậy....cũng trẻ , cũng khoẻ đó!

Chia sẻ trang này