1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đăng tin tìm bồ!mong các bác giúp em với

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi scarlet198, 04/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Giời đồng chí Quân làm gì mà căng thẳng thế thỉnh thoảng cũng có thể đùa vui tí ti .Như lớp đại học tui vợ bồ tùm lum cả lên có sao đâu ,có ai động chạm gì đến đồng chí đâu mà post nghiêm trọng thế
    Nhắn Scalet tớ đang tìm bồ bên 84 pub đấy
    U never live until u love with all your heart and soul
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bé cưng của sư phụ vừa mới này nọ kiếm tấm nương thân đã bị người ta đập cho sưng vù cả mặt thế rồi. Tránh ra để sư phụ bôi thuốc đỏ băng mẹt cho nèo...
    Đồng kính gửi đồng chí nguyen_anh_quan (chẹp, nghe có vẻ như là trang trọng quá nhểy?)
    Tớ sẽ bổ đúng nguồn từ thứ 1 tới thứ 5 của ấy cho đúng quy trình nhểy?
    Thứ nhất: Chẹp, đàn ông con zai mà hở ra là soi xét là một kiểu người cũng không được thông thoáng cho lắm ---> khó sống trong xã hội hiện đại và văn minh như thế này.
    Xét một cách toàn diện thì vấn đề thứ 1 của bạn bạn nói thì có vẻ như là okie không có vấn đề gì. Theo như ý bạn nói thì có vẻ đệ tử của tớ (tức scarlet198) nó không hiểu "bồ" có nghĩa là gì. Thế nhưng ấy cũng có hiểu "bồ" nghĩa là gì đâu mà đã lên mặt với nó (Bằng chứng là câu: "Và nếu cặp bồ thì đơn giản thôi, tôi muốn hỏi cái bạn nói ở đây là người yêu phải không?". Cái hỏi "phải không?" có nghĩa rằng bạn cũng chẳng chắc chắn về điều mà bạn đang nói cơ mà nhỉ? ---> bạn mới chính là người phải về xem lại ngôn từ của mình đi. Thế mới phải đạo đấy!
    Rồi đến thứ nhị: Xin chân thành muốn hỏi ấy rằng bạn định nghĩa thế nào là một người đua đòi đú đởn? (tớ muốn xem tầm nghiêm chỉnh dân tộc của ấy là như thế nào ý ạ). Thử hỏi cái câu bắt đầu của tớ là xin chân thành hỏi bạn như thế có phải nghĩa là tớ đang cầu xin bạn giải thích cho tớ không nhỉ? nếu như theo cách hiểu của bạn là như thế? Thế thì chẳng nhẽ sau mỗi bài phát biểu người ta có dòng chữ Xin chân thành cảm ơn đều là người ta đang cầu xin những người nghe họ à? Phải không bạn nguyen_anh_quan?
    Về vấn đề "giống chúng nó" của bạn hay không đó là quan niệm của mỗi người thôi. Bạn có thể chẳng bao giờ yêu hoặc là chẳng bao giờ biết tình yêu là gì. Nhưng đệ tử của tớ nó có ý thức duy trì giống nòi cho dân tộc, thành ra nó đang đi đúng luân thường đạo lý. Con gái đến tuổi là phải lấy chồng. Bạn ạ, điều này cũng dễ hiểu thôi thành ra tớ dừng ở đây.
    Đến vấn đề thứ ba: Một câu hỏi dành cho bạn nhé!(có vẻ hỏi hơi nhiều nhưng tớ vẫn phải hỏi) Bạn đang ở đâu? có biết chỗ bạn post bài là chỗ nào không? Nếu biết mà vẫn nói thế tức là: câu trước chửi câu sau đấy! Mà nặng hơn chính là đang tự chửi mình luôn.
    Thứ tư: Cái vấn đề của đệ tử tức là nó có chút logic. Mà chính bạn cũng công nhận cái gì cũng có mai mối của nó rồi. Thế sao còn tự an ủi mình bằng 2 chữ "độc lập" làm gì cho tội nợ. Hay bạn đang thoi thóp muốn thể hiện bản thân mình.
    Thứ 5: (Mệt thật vì cứ đụng câu nào cũng thấy là bạn đang tự chửi bạn, thành ra tớ cứ như kẻ nói lại ý). Các cụ dạy rồi: Có qua có lại thì mới toại lòng nhau thôi. (Tớ chỉ nhắc lại cho bạn hiểu, thế hệ đi trước đúng kết rồi thì cấm có sai được đâu ấy ạ).
    Túm lại là:
    Gửi Scarlet: Đệ tử cố an dưỡng cho khoẻ nhé!
    Gửi nguyen_anh_quan(nhắn nhỏ lời cuối): Xem lại mình hãy nói người khác nhé,kẻo lại vấp vào câu: " Cười người hôm trước, hôm sau người cười đấy!". Mà đã để cho người ta cười rồi chắc chắn người ta sẽ cười to lắm đấy!
     
  3. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    nói hơi quá rồi đấy
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
     
                          [​IMG]
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Hì dạo này toàn spam bài? mãi mới thấy 1 chỗ để bàn tán một tí?
    Em thấy nguyen_anh_quan bị phê phán tội ghê? ai bảo giọng văn của bác quá khích làm chi? nhưng thui, em đứng về phía bác cho nó cân?con người tốt bụng mờ?
    Thứ 1: bác Quân soi xét ngôn từ là hoàn toàn bình thường? thời đại này đặc biệt là khi đã giấy trắng mực đen là phải cân nhắc suy xét những thứ mình viết ra... bác Quân nói vậy là muốn nhắc nhở thôi? không cám ơn lại còn?
    cobehanoi84 có vẻ như cố tình muốn hiểu sai ?Z câu nói ?otôi muốn hỏi cái bạn nói ở đây là người yêu phải không?".của bác Quân nhỉ? chỗ này cần hiểu đấy là câu hỏi tu từ? Đó là câu hỏi không cần trả lời vì cả hai người đêu biết câu trả lời.
    Thứ 2: Việc khụy lụy mà bác Quân muốn nói theo như em hiểu thì xuất phát từ toàn bộ hành động đến những lời mà scarlet198 nói chứ không phải chỉ từ mấy cái chữ ?ocảm ơn? hay ?ohậu tạ?. Mà thực sự mà nói chứ con gái mà hô hoán lên rằng mình muốn tìm bồ thì cũng hơi ?othô? 1 ty? xem chừng có vẻ ?omáu? quá đến mức không thể chịu nổi?
    Tiếp đến cobehanoi84 lại cho rằng đệ tử của mình muốn duy trì nòi giống cho dân tộc? tự nhiên em băn khoăn không hiểu sao mà mới tìm ?obồ? thôi đã thích ?oduy trì nòi giồng?? có lẽ con gái thời hiện đại nên phải thế chăng??????
    Thứ 3:
    cái này thì em muốn biết là trước đây bác Quân có nhờ gì ở 84 không? Nếu không thì tại sao lại nói bác tự chưi mình???
    Thứ tư: bác Quân đầy thiện chí như vậy còn gì?? Con người ta ai cũng cần sự độc lập, vậy tại sao lại phản đối nhỉ??
    (hi hi? nhưng mà em nói thật chứ? câu nhận định này của bác Quân đúng là ?ocâu trước chửi câu sau đấy?? có lẽ trình độ bắn của bác vẫn còn phải luyện thêm? hê hê)
    Thứ 5: cái này thì em đồng ?Z y với bác Quân? em thấy thực sự khi con gái hạ thấp mình xuống quá thì thường chỉ bị con trai khinh thường mà thôi? mà ở con trai thì sự khinh thường nó biểu hiện rõ hơn so với con gái nên nói chung sẽ chỉ chuốc lấy sự khó chịu mà thôi.
    Tóm lại, (chả có tính tóm lại t?Zí nào?nhưng cứ viết cho đúng dàn ?Zy?)
    To bác Quân: ngay cả khi mình rất thật lòng thì tình yêu cũng chưa chắc đã đến đâu. Cái này thực sự em phải công nhận là có ?osố? mất rồi?
    Có gì mạo phạm xin lượng thứ!
    shoneti
  5. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    He he !!! Nhận mình làm bồ đi ... Mình cũng đang thiếu thốn lắm ... Mà con gái mà cũng thấy thiếu sao ???
    Có phải nhiều người yêu quá nên bây giờ mới phải đi tìm bồ không vậy ??:D


    Tôi là tôi và không là ai khác
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là sứ giả của 2 bên ra tranh đấu roài đấy nhỉ? Thôi thì bác ra chiêu mà em không đỡ thì cũng không hay ra, nhỉ?
    Bỏ qua câu đầu của Shoneti nói về nguyen_anh_quan, không thì mới một vài câu đầu thế đã đủ cho cả loạt ở dưới của bác không có tác dụng gì rồi. Cái này gọi là biết sai mà cứ đâm đầu vào ý mà. Song, coi như không có 2 dòng đầu để câu chuyện có chỗ mà phát triển, nhểy?
    Theo như tình trạng hiện nay thì cứ chỗ nào cãi nhau mới là chất lượng, mới là vấn đề, mới là cái đáng để đọc, nhỉ? (cái này dùng cho câu hỏi tu từ vì nói ai mà chẳng có câu trả lời).
    Theo như Shoneti nói thì cái câu mà bác nguyen_anh_quan(NAQ) hỏi là một câu hỏi tu từ và ai cũng biết. Thế tại sao bác NAQ còn bảo đệ tử em phải xem lại ngôn từ trong khi đệ tử em nói bác ý cũng hiểu mà đệ tử em nó cũng hiểu, chẹp...mâu thuẫn càng đi đến mâu thuẫn, hình như cái đợt đầu của em nói thì đúng hơn thì phải, nhểy? Chứ càng nghe bác nói thì đúng là càng đi vào ngõ cụt. Mà cái này thì bố của cụt ý chứ không phải là chỉ cụt không đâu thôi đâu bác ạ. (Em chưa định nói đến từ "cùn" đâu nhé!).
    Tiếp đến là chỉnh chu một chút cho lời của shoneti rằng: Scarlet nó chỉ mới nói chứ nó chưa có hành động cụ thể nào cả, nên bác đừng có vơ đũa cả nắm vào thế. Vơ vào rồi cũng không bẻ được ra cái gì đâu mà chỉ nặng tay nặng chân thôi.chẹp....
    Còn vấn đề "duy trì nòi giống" ở đây là chuyện của mai sau, chuyện của "hậu yêu" thôi. Căn bản một điều là ai yêu cũng muốn tình đó đều có một kết quả tốt đẹp, chứ không phải yêu để rồi thôi yêu, để rồi vài cái topic dạng như "Tại sao tôi lại yêu?", rồi "yêu là gì?", hay dạng như là yêu mà không cưới, yêu chỉ là mốt. Cái này mong các bác bỏ ngoài tầm nhìn của scarlet cho em nhờ. Vì nó không thuộc loại người này. Cái đó là chuyện đương nhiên và là lẽ thường tình mà. Đệ tử em nó có ý định nghiêm chỉnh thì nó mới kiếm tấm nương thân thế này thôi, chứ còn mấy cuộc tình vớ vỉn như ai đó vẫn làm thì nó không thèm nghĩ tới. Đấy, vấn đề "duy trì nòi giống" thực ra là nó thế đấy (khổ, cái gì cũng cứ phải nói thẳng toẹt ra mới hiểu. Trên đời em lại cứ nghĩ rằng ai cũng thuộc tuýt nói một hiểu mười mới đúng chứ). Còn vấn đề scarlet nó đăng tin tìm bồ nhưng việc đứa bồ nó tìm được có được nó chấp nhận hay không là chuyện hoàn toàn khác nhá! Phải hiểu rõ ràng ra mới được đấy ạ.
    Việc bác NAQ chui vào ổ chuột của tụi Hà Nội này tức là bác ý đã đang ở một phòng của cái ổ này rồi ---> ở nhờ. Danh sách không bít có tên bác ý chưa(em xem lại, cái này chưa cập nhật). Mà kể như danh sách có mà chưa có hộ khẩu thì cũng coi như là di dân ạ. Một cái ngõ cụt mà vẫn có chỗ dung thân cho bác ý thì có nên hỏi bác ý lại một câu như thế không?
    Thiện chí của NAQ có hay không là ở người cảm nhận nó, mà ở đây tui cho là không (nhận xét chủ quan không dính dáng tới một cá nhân nào hết cả).
    Túm lại: tổng kết nốt cho câu thứ 5 của shoneti: Thưa rằng cái xã hội này bây giờ nó bình đẳng, ai là người lúc nào cũng kêu gào rằng TRAI GÁI LÀ BÌNH ĐẲNG? không phải bác, không phải em mà là cả thế hệ chúng ta luôn đấy ạ. Tại sao con gái được quyền bình đẳng trong công việc mà lại không được bình đẳng trong tình yêu? Có ai dám chắc chắn tình cảm đi trước từ người con gái thì nó không thể là một tình yêu đẹp không? Song, không phủ nhận Việt Nam chưa có nhiều người chấp nhận được ---> cổ hủ. Phải không?
    Có bao giờ bác tự hỏi xem tiếng anh câu:" I love you" tức là sao không? Chính câu đấy đã biểu hiện sự bình đẳng trong tình yêu rồi đấy. I love you chính là em yêu anh mà anh yêu đều được. Nhưng sao Việt Nam lại không có cái điều đó? Đấy là điểm khác biệt, hehe....nói một hồi chưa biết có thông thoáng được gì không nhỉ?
    Không có gì mạo phạm vì chúng ta bình đẳng,keke...xin cứ tiếp tục. Tớ đi ăn cái đã. Bàn tiếp vào một dịp khác.
    Have a nice day!
    Quay theo tám hướng hỏi trời sâu
    Một câu hỏi lớn không lời đáp
    Cho đến bây giờ vẫn khổ đau ...
  7. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân con bé Scarlet,đang thế này mà nó chạy mất tiêu,ra đây đọc bài đi emLâu lắm roài chả thấy,lại bồ đây mà

    I hate U
    but...I love U
    I can't stop thinking of U
    It's true...
    I'm stuck on U.   
  8. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    hey! lâu lắm rồi em ko lên box84,vì bận một sỗ việc riêng ,hum qua lên thấy các bác nói chuyện trong cái topic của em,sao mà vui vẻ thế ko biết nữa.
    trước tiên ,em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cobehanoi84,sư fụ của em.nhận thầy làm sư fụ quả là một quyết định ko lầm.
    tiếp theo em xin gởi lời cảm ơn đến bạn Quân.bạn shoneti.
    rồi ! bây giờ em xin vào chủ đề chính :
    1:xác định mục đich của bài viết của chính em:vâng con người ai làm gì đều chả có mục đích.mời các bạn thử nhìn lại box84 đi,tớ tham gia trong này lâu lắm rồi đấy,mà những topic mới chỉ đếm trên đầu ngón tay.
    và nhân việc mục đích:xin hỏi một câu đến bạn Quân nhé:ẤY VIẾT BÀI TRẢ LỜI NHƯ VÂYCỌ PHẢI LÀ THÍCH CHƠI NỔI KO?HAY NÓI MỘT CÁCH KHÁC LÀ ẤY MUỐN GÂY ẤN TƯỢNG VỚI TỚ.đừng vội chối nhé,ấy đã có bạn gái chưa?có nghĩa là có người yêu chưa y?nếu mà chưa có thì kể cũng lạ,bởi vì một con người hoàn hảo như ấy mà chưa có thì ... nếu có rồi thì người yêu của ấy chác fải hiền lành lắm nhỉ?bơivì ấy dạy dỗ tử tế :bảo dạ thì dạ bảo vâng thì vâng,ngoan như con chó con nhà bên cạnh nhà tớ ý.
    2:thật ra viết cái topic này ,em cũng chỉ muốn mọi người vui khi đọc nó thôi.thư giãn y mà,vậy mà theo bạn Shoneti,thì con gái thì lại ko được thế,VẬY THÌ KÍNH MONG CÁC BÁC GÁI,FẢI NGOAN NGOÃN VÀO NHÉ,KO LẠI BỊ BÁC SHONETIN NÓI ĐẪY ,NHÌN GƯƠNG EM MÀ ĐỪNG BAO GIÒ LẶP LẠI NỮA NHÉ.
    3:em cũng rất cảm ơn,có nhiều người quan tâm em thế ko biết.mỗi cái việc em đăng tin tìm bồ,à quen fải nói là tìm người yêu<đấy mãi mà vẫn chả sửa được,đừng giận em nhé bacQuấn>.mà đã đưọc mọi người bàn tán xôn xao.
    4:xét cho cùng,nói thực nhé,em chả thấy mình có lỗi cho lắm.bởi vì em fải công nhận mình hơi lẳng lơ đó,nhưng em vẫn hơn khối người,mấy bác trai thấy con gái chúng em ,lại chả cuống quýt cả lên ,như thấy mẹ về chợ,nói chi đến chúng em,thế ko hiểu lỗi tại ai đấy nhỉ
    5:quan trọng nữa nè:em cũng có bồ rồi ,ko fải nhờ đến bác Quân hay bác Shoneti cả,nhưng dẩu sao vẫn cảm ơn cái lòng tốt của hai bác.ko hiểu em có fải hậu tạ cái gì ko nhỉ?
    Được scarlet198 sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 01/04/2004
  9. bumbumchatchat

    bumbumchatchat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    ĐỂ CHO CHỦ ĐỀ THÊM HẤP DẪN ĐỀ NGHỊ ANH EM CHUYỂN ĐỀ TÀI KHÁC ĐÊ, NÓI VỀ NAQ NÀO ĐÓ NHIỀU CŨNG CHÁN, BI GIỜ CHUYỂN SANG NGƯỜI CÓ CÁI NICK BBCC ĐÊ ( ĐẸP TRAI LẮM ĐÓ)
  10. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Hè... để em reply cái đã nào

    Trước tiên xin nói voi cobehanoi84 là em ko phải là người BIếT SAI MÀ Cứ ĐÂM ĐầU VÀO, em thấy bác Quân còn hợp l?Zy hơn bác và đệ tử của bác (xin lỗi vì nói thật)? cộng thêm cách suy nghĩ của bác Quân khá giống cách suy nghĩ cổ hủ của em nên em cố gắng chắt lọc cái hợp l?Zy của bác ấy để ủng hộ, thế thôi? ko hề mù quáng - đọc bài của em bác có thể thấy mà.
    Chuyện câu hỏi tu từ thì bác Quân muốn chỉnh đệ tử của bác, muốn nó dùng từ người yêu thay cho bồ vì từ bồ nó có nghĩa xấu?
    Về vấn đề nói để hiểu ? bạn có thể nói chuyện với người nước ngoài ko cần chia động từ mà họ vẫn hiểu nhưng chắc chăn sẽ có lúc gặp trường hợp rất buồn cười và có thể hiểu sai đi. Việc dùng từ ?obồ? cũng tương tự như vậy.
    Tiếp theo, scarlet đã tự chứng tỏ rằng nó đã hành động chứ không chỉ nói miệng? nó đã có bồ? thế thì khỏi chỉnh lại Shoneti, cobehanoi84 nhé!
    Cobehanoi84 bảo nói thẳng toẹt ra rồi mà Shoneti thấy nó vẫn xoay vòng tròn? chả giải quyết được cái gì cả?việc ?oduy trì nòi giống? thì shoneti chỉ thấy máu quá thôi chứ có làm gì đâu? nó liên quan gì đến yêu hay ghét ở đây nhỉ???
    Cũng cần lưu ý là việc tìm bồ của Scarlet thì Shoneti không liên quan gì cả? chỉ thấy mọi người cái nhau thì vào ngó chơi và trình bày quan điểm thôi - cực thiện chí nhé?
    Còn về ngõ cụt thì em bây giờ thấy rõ là bác Quân nói đúng đấy? hê hê? scarlet vào đây cuối cùng chỉ thành chỗ để em và bác bàn tán còn có giúp được gì đâu? vẫn phải tìm bồ ở chỗ khác kìa?
    Em chỉ khen bác Quân thiện chí lúc bác ý khuyên scarlet hãy ?ođộc lập một chút?? viết vào đúng cái thứ 4 rồi mà sao còn đọc lộn..
    Còn cái câu ?oI love you? mà thể hiện sự bình đẳng ư?? Bình đẳng làm sao ở câu nói?? Vấn đề là ai nói câu đấy. Nếu hiểu như bác thì ông bà bố mẹ con cháu chút chít bằng nhau hết à?? Họ chả xưng với nhau I và You hết đấy thôi. Bác chắc đọc báo hoa học trò nhiều quá hả?? Báo đó siêu lá cải đấy?
    Còn bạn scarlet bảo là viết topic để thư giãn và relax? thế thì shoneti chả có ý kiến gì cả? không ai chấp kẻ vô trách nhiệm, cố tình làm người khác hiểu lầm. Người như vậy được gọi là thừa hơi, rỗi việc. Shoneti cũng không phải là kẻ không rỗi việc (nếu không đã chẳng vào đây) nhưng cũng chưa đến mức lật lọng, vừa nói xong đã quay ngoắt 180 độ như Scarlet.
    shoneti không bàn đến việc bạn có lỗi hay không, bạn có người yêu hay chưa.. tôi và bạn có hai cuộc sống khác nhau. Tôi viết những thứ tôi nghĩ khi đó và tôi chưa bao giờ cảm thấy có lỗi vì những gì tôi viết cả. Có lẽ bạn thấy tôi hơi nghiêm túc? nhưng tôi không thích kiểu đùa cợt của bạn, scarlet198 ạ.
    shoneti

Chia sẻ trang này