1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đăng tin tìm bồ!mong các bác giúp em với

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi scarlet198, 04/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Sau 2 ngày ngồi type mỏi giò + thêm chắt lọc bao nhiêu là kiến thức mang ra thía mà thía nào đệ tử nó lên làm một bài thế kia em cũng bó giò chạy sớm.hehe...thế mà nó còn khoe em mới kinh chứ!Chẹp.
    Thống nhất em mà nói tiếp cho nó thành ra em lại chửi mình vì biết sai mà vẫn bênh,chẹp...nhưng cũng chẳng vì thế mà em đang bênh vực NAQ đâu nhá! khì...
    Nhưng đọc kỹ thì hình như bác Shoneti này có vẻ là cũng biết về em. Sau khi đọc kỹ bài của bác thì thấy có vẻ bác lại mang cái chuyện này roài thì đá thúng đá nia trực tiếp đụng chạm vào em roài đấy. Không hiểu em có đọc đúng ý của Shoneti không nhỉ?
    Thế thôi,tạm dừng đây phát đã.Dù sao thì cũng hôm nay đang trong tâm trạng không tốt. Dừng để bình tâm mai nói tiếp.chẹp...

    Ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, nhưng lại là ...duyên phận.Một câu chuyện tình yêuThuần tuý hơn một bài thơXót xa hơn một tiểu thuyết.
  2. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    NAQ mình cứ tưởng là Nguyễn Ái Quốc ha ha ha hoá ra cuối cùng lại là Nguyễn_Anh_Quân à hay nhẻy.
    Thằng Quân nó sợ mất hút chạy đâu roài ý nhẻy đếch nói lại được câu nào nữa à ha ha ha
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0

    bạn này có cái chữ ký hay thật.. chả biết có đúng như thực tế hiện tại không nữa... mà đúng là lão quân này đi đâu mất...mình giúp đỡ bảo vệ danh tiếng cho ông ý thế rồi mà vẫn còn ngượng không dám quay vào... hê hê...
    shoneti
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Mình tự nhiên đi gây chiến với người khác,hehe...cũng thấy hay nhểy. Khè...Chỉ đúng cái vế trước cho chữ ký của tomato thôi.Đằng sau là nó có đấy chứ.Điêu thế!
    Ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, nhưng lại là ...duyên phận.Một câu chuyện tình yêuThuần tuý hơn một bài thơXót xa hơn một tiểu thuyết.
  5. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Đếch hiểu viết cái rì
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  6. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi,shoneti là "ku" nào thế???
    PHONG vô hình...vô tướng      VÂN tụ tán vô thường
  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Một đứa ngớ ngẩn, ko biết gì về cuộc sống thực... được leo cây vào chiều tối hôm 03 tháng 04 năm 04...
    shoneti
  8. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân "ku" shotine quá....."ku" ơi anh bảo....
    PHONG vô hình...vô tướng      VÂN tụ tán vô thường
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ho*...giới tính người ta lù lù thía kia mà ku.Hay nhểy?
    Nhắn với cái topic: Mày chuẩn bị thành cái chợ buôn dưa roài.
    Nhắn với shoneti: Ấy sẽ chẳng làm được cái gì vì con người nhỏ nhen thía đâu. Chẹp...Cứ nhắc mãi. Xin lỗi rồi chứ có phải không đâu. Đã thế chơi trò cùn. Không xin xỏ cái giề hết. Có người chờ tớ đến cả tiếng đồng hồ có seo đâu. Ấy chẳng dễ thương rì cả.chẹp...

    Ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, nhưng lại là ...duyên phận.Một câu chuyện tình yêuThuần tuý hơn một bài thơXót xa hơn một tiểu thuyết.
  10. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Trời đất?.shoneti mà nhỏ nhen thì cả thế giới này chả ai thoáng tính nữa đâu đấy. Mà mắt cobehanoi84 bị làm sao thế?? Không nhìn thấy ngày shoneti post vái bài kia lên là khi nào sao?? Tôi đã ko nhắc đến vụ sáng leo cây mà bà còn tự lôi ra nhá. shoneti chưa cho ai leo cây quá 10 phút mà ko báo trước .. thế mà tôi đợi bà nửa tiếng là tôi cho bà là ngoại lệ rồi đấy. Còn shoneti không phải là người có năng lực vĩ đại để mà ngồi đợi 1 người cả tiếng.. đợi thế lúc muốn đứng dậy chắc khó? rễ bám sâu ăn chắc quá mất rùi? hê hê?
    shoneti

Chia sẻ trang này