1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đấng tối cao trừng phạt con người như thế nào?

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi whiteghost, 22/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whiteghost

    whiteghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Đấng tối cao trừng phạt con người như thế nào?

    Tôi có một giả dụ như thế này: một khi trong một khỏang thời gian nào đó cuộc sống của con người tôi trở nên tăm tối, không có lý tưởng, không có tương lai. Nói chung là lối sống của tôi là một lối sống sai lầm (Sa đà vào những chuyện ăn chơi trác táng... chẳng hạn), khi đó đấng tối cao thấy tôi như vậy muốn làm cho tôi tỉnh ngộ thì theo các bác đấng tối cao sẽ làm như thế nào.
    1. Đấng tối cao sẽ trừng phạt tôi bằng cách hoặc làm cho cơ thể của tôi bệnh hoạn yếu nhược đi, hoặc gây cho tôi bị một tai nạn nào đó ( Xe cộ chẳng hạn, hoặc tai nạn lao động...)
    2. đấng tối cao không tác động trực tiếp vào thể xác của tôi mà tác động vào tinh thần : Làm cho người thân của tôi bị thế này hay thế khác, tác động vào tư tưởng của tôi bằng cách làm cho tôi nhìn thấy sự việc gì đó hoặc nằm mộng thấy gì đó...
    3.
    4..... Hoặc cái gì đó mà tôi ko kịp nghĩ ra
    Theo các bác thì đấng tối cao trừng phạt như thế nào lên con người khi họ phạm sai lầm???
    Tôi là người hòan tòan không biết gì về vấn đề tâm linh, mong các bác ở trên này có kiến thức về điều đó có thể giải thích cho tôi được rõ. Cám ơn các bác.
  2. tronhoc

    tronhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    người việt mình có câu, tin thì có không tin thì không có, nếu như bạn đã không tin rồi thì hỏi làm gì, nếu tin vào đấng tối cao rồi thì lại hỏi làm gì, vì nếu như bạn tin thì bạn nên hiểu về đấng tối cao của bạn, theo như tn biết được thì đa số các tôn giáo đều dạy rằng đấng tối cao là đấng yêu thương và nhân ái....
  3. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi ko có đấng tối cao nào cả. Khi bạn ăn chơi trác táng, thì tinh thần đương nhiên ì trệ, nhiều đau khổ. Khi bạn lười biếng thì chả ai thuê bạn làm việc==> ko có tiền, ko có cơm ăn. Khi bạn làm điều xấu thì luôn phải thấp thỏm lo âu, sợ người ta biết...... Đấy, trừng phạt nó ở đấy thôi, làm gì có đấng nào rỗi việc đi bới móc người khác mà trừng phạt???
  4. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Thế sao người ta vẫn ăn chơi trác táng vậy bác? Hoá ra người ta ngu hết sao? Có người lười biếng chả làm gì chỉ cần nhờ tài sản được thừa kế vẫn sống có cơm ăn thì phải? Có người làm điều xấu không chớp mắt nữa cơ? Thế là sao hả bác?
    Thế sao vẫn có toà án nhân dân tối cao này, toà án các cấp này? Họ không rỗi hơi hả bác? Có lẽ đấng tối cao là chánh án toà án nhân dân chăng?
  5. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Đấng tối cao nói với tôi: Nhớ học người , ko để cho người yêu biết.
    Nếu ai chưa có người yêu mà đã có 3 bà chằn rồi thì đừng nên sợ chúa trừng phạt nữa . ( Chúa cũng ko thể bằng )
    Được neufriend sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 26/09/2005
  6. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Theo bác như nào là đấng tối cao và tại sao lại không có đấng tối cao nào cả? Tổng bí thư là đồng chí đấng tối cao có phải không?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Khi bạn ăn chơi trác táng, thì tinh thần đương nhiên ì trệ, nhiều đau khổ. Khi bạn lười biếng thì chả ai thuê bạn làm việc==> ko có tiền, ko có cơm ăn. Khi bạn làm điều xấu thì luôn phải thấp thỏm lo âu, sợ người ta biết......
    [/QUOTE]
    Thế sao người ta vẫn ăn chơi trác táng vậy bác? Hoá ra người ta ngu hết sao? Có người lười biếng chả làm gì chỉ cần nhờ tài sản được thừa kế vẫn sống có cơm ăn thì phải? Có người làm điều xấu không chớp mắt nữa cơ? Thế là sao hả bác?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Đấy, trừng phạt nó ở đấy thôi, làm gì có đấng nào rỗi việc đi bới móc người khác mà trừng phạt???
    [/QUOTE]
    Thế sao vẫn có toà án nhân dân tối cao này, toà án các cấp này? Họ không rỗi hơi hả bác? Có lẽ đấng tối cao là chánh án toà án nhân dân chăng?
    [/QUOTE]
    Ảnh hưởng của NDQZen quá nhiều .
  7. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Hehe, đấng tối cao nào nhỉ, hãy tưởng tượng bạn đang ở trong một thế giới Vô thần đi . Khi bạn sa vào ăn chơi trác táng thì bạn sẽ bị trừng phạt chỉ từ hai nguyên nhân
    1-người ngoài
    2-chính bạn
    người ngoài là ví dụ như được công an tóm, được xe tại hun, được gái lây bịnh xã hội vv...
    chính bạn: rối loạn tâm lý, mà khi bạn viết bài này cũng là lúc tâm lý bạn nảy sinh vấn đề rồi, có biểu hiện tiêu cực rồi
  8. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Thế sao người ta vẫn ăn chơi trác táng vậy bác? Hoá ra người ta ngu hết sao? Có người lười biếng chả làm gì chỉ cần nhờ tài sản được thừa kế vẫn sống có cơm ăn thì phải? Có người làm điều xấu không chớp mắt nữa cơ? Thế là sao hả bác?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Đấy, trừng phạt nó ở đấy thôi, làm gì có đấng nào rỗi việc đi bới móc người khác mà trừng phạt???
    [/QUOTE]
    Thế sao vẫn có toà án nhân dân tối cao này, toà án các cấp này? Họ không rỗi hơi hả bác? Có lẽ đấng tối cao là chánh án toà án nhân dân chăng?
    [/QUOTE]
    Ảnh hưởng của NDQZen quá nhiều .
    [/QUOTE]
    Trí tưởng tượng phong phú
  9. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Trốn chạy sự thật một cách điên cuồng
  10. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Kidfun này, chị có trêu gì em mà em cứ lẽo đẽo theo chị thế? Em còn nhỏ chưa phân biệt được đúng sai đâu. Người ta gọi là hiện tượng và bản chất ấy, khi nào em lớn em đi học thì các cô chú giáo viên sẽ dậy cho, hình như ở lớp mẫu giáo nhớn đấy em ạ.

Chia sẻ trang này