1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đấng tối cao trừng phạt con người như thế nào?

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi whiteghost, 22/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã hoàn toàn không biết gì về tâm linh, vậy thì theo bạn có nên tin vào tâm linh không ?Không lý trí chút nào vậy?
    CÒn riêng tớ thì đáng tối cao của bạn chỉ có chính bạn mà thôi.
  2. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Đi hỏi các cô chú rùi. Cô chú bảo con voi này chỉ lon ton tập nói thôi.
    Hiện tượng là bắt trước một cách không suy nghĩ theo cái tư duy cứng nhắc và không sáng tạo của chú tiểu buddha_vn. Bản chất là khi có người nói cho thì co vòi lên cãi, mà không rút kinh nghiệm, đi theo con đường tối tăm của NdqZ.
  3. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    À, thì ra là buddha_vn, thảo nào.
    Kid này, buddha_vn là bồ của em hả? Em còn nhỏ đừng có tập tành yêu đương vớ vẩn nhé. Chị chỉ nói với buddha_vn có mỗi một câu đại khái là em biết bác là ai rồi nhé nhưng thực ra chỉ là rung cây nhát khỉ thôi chứ chị không có quan hệ gì với lão ấy cả, thế mà từ đó em lẽo đẽo theo chị mãi. Em đừng có ghen tuông một cách mù quáng như thế. Tội nghiệp em quá, điên đảo mộng tưởng!!!
    Anyway, who''s NdqZ? Tình địch cũ của em hả?
  4. nicky_butt

    nicky_butt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đây ko phải là chỗ để anh chị cãi nhau đâu nha, đề nghị về nhà đóng cửa lại ra đường cãi
    À mà nhân vật chính đâu rồi nhỉ
  5. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ. Tình địch của bà chị thì có. Thấy bà chị mê mẩn đống giáo điều tà đạo. Suốt ngày vào ForumThienTong học hỏi. Giờ về ttvn cũng rặt một giọng trích dẫn tủn mủn rồi cãi nhau. Góp ý cho tiến bộ thôi.
  6. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Ồ, đấng tối cao sẽ kệ cha bạn, ngồi rung đùi, uống trà, lướt web, để cho bạn tự lún sâu vào sai lầm, đó là cách trừng phạt nhanh nhất, nhanh hơn ngồi ghế điện , để khi bạn đã trở thành một con ma trắng rồi thì bạn sẽ tự nhìn lại đời mình mà hối lỗi. Có vẻ tăm tối thật, nhưng khi người ta đã mất lí tưởng để vươn lên thì chẳng còn gì có thể giữ được nữa đâu, giống như con người mất đôi tay để nắm lấy vũ khí vậy, hết thuốc chữa rồi. Khi bệnh đã nặng lên, chẳng còn hi vọng gì nữa thì cứ để bệnh nhân cầm súng tự bắn vào đầu họ, vậy đỡ khổ
  7. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì cũng thanh củi mục cái nhà bác! Bác góp ý thì có thể PM cho em mà, trời đánh tránh miếng ăn, sao bác lại toàn nhè những lúc em ăn vạ mà góp ý???
    Mà em nói thế là hết tình hết lí rồi, mong bác Kidfun lần sau tha cho em ạ!
  8. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Kidfun, hay đấy
    Bảo thiền tông là tà đạo tớ mới thấy có một số ít người thôi đấy , hay, hay, anh em mình nâng cốc phát
  9. nicky_butt

    nicky_butt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ thì cái ýkiến của bạn gì đó đưa là lúc trong thời gian bạn đó chưa suy nghĩ thật xác đáng. Thật ra trên đời này làm gì có đấng tối cao, đấng tối cao chính là bản thân mình. Bản thân mình tư gây ra điều gì thìmình sẽ tự chuốc lấy. Việc gì phải tin tưởng vào trời phật. Sự tin tưởng đó chỉ góp phần làm cho con người yếu đuối thêm mà thôi
    bạn hãy thử tưởng tương đến lúc nào đó đấng tối cao không cho bạn sống trên đời này nữa thì sao? Không lẽ lúc đó bạn cũng phải đi tìm cho mình cái chết sao? Nên nhớ rằng
    " Kẻ thù lớn nhất của cuộc đời chính là bản thân mình"
    Tôi lấy câunày trong kinh phật, tuy vậy tôi cũng không phải là người tin phật,chỉ thấy nó hay thì mình lấy làm phương châm sống của mình thôi
  10. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Không có đấng tối cao sao nước lại chảy chỗ trũng? Trái đất lại quay quanh mặt trời? Ai làm ra như vậy?

Chia sẻ trang này