1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đang tốt đẹp, Gái tự dưng bảo dừng liên lạc. Khó !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi soulstar, 04/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soulstar

    soulstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh em và chị em ở ttvnol .

    Mình xin được tư vấn ca như sau.

    Mình là đã quen gái được 1 năm, trước đây cũng đã lập thread trên này và được các bác giúp đỡ nhiều. Tình hình tiến triển khá tốt đẹp, mình không tỏ tình gì hết mà chỉ quan tâm đến em ấy một cách nhẹ nhàng thôi. Đôi khi mình cứ nghĩ là e ấy yêu mình rồi nữa cơ.

    Cũng đã về quê em ấy cùng cả nhà, chỉ là đi chơi thôi mình thì đèo mẹ em ấy. Mình thì được cả nhà em ấy ủng hộ rồi.

    Cách đây khoảng 1 tháng là thời gian em ấy bật đèn xanh cho mình. Lúc mình ốm thì e ấy gọi đt hỏi han có vẻ là quan tâm lắm, và cũng thi thoảng chủ động gọi đt cho mình chỉ để nói chuyện chứ chẳng có lý do gì ( chắc là nhớ đây mà ).
    Nhưng sai lầm của mình bắt đầu từ đây, thấy em đi làm với đi học về mệt nhiều khi 11h đêm mới về đến nhà, mình mà nhắn tin hay gọi đt nữa thì sáng e ko dậy đc mất nên mình cũng bớt tần suất gọi đt cho em.

    Cũng vì thế nên mình rất ít khi rủ em đi chơi, những lúc mình rủ đi thì em đều bận ( em ấy thực sự không có thời gian mà nghỉ ngơi nữa, mình có khuyên là tạm thời nghỉ làm thêm đi nhưng không nghe)


    Qua nội bộ thì mình được biết là:
    nói chung là giờ em ấy có tình cảm với mình rồi.
    cũng muốn 2 người có không gian riêng để tìm hiểu nhau
    mà mình lại ko nhắn tin, gọi điện, em ấy nói là ít hơn trước
    cũng ko rủ đi uống nước, hay đi xem phim
    toàn đến nhà...

    Cách đây 1 tuần mình mới rủ e ấy đi chơi ( trước đó mình có chat với đứa bạn ở cùng nhà em trên yahoo là sẽ rủ e ấy đi chơi, không may em đi qua và nhìn thấy [:D])> Có lẽ em biết nên từ chối không đi. Sau đấy thì mọi việc còn tệ hơn. Mình nt hay gọi đt e ko thèm nghe luôn. Mình thì cuống cả lên, thi thoảng vẫn nt quan tâm em bình thường. Nhưng mà sau đấy mình có nói chuyện với bạn của em thì biết em ấy bật đèn xanh cho em mà em không làm gì :-ss. Vậy nên em ấy muốn im lặng không gặp hay nói chuyện với em nữa để nghĩ lại về tình cảm của mình ( có lẽ e ấy nghĩ em không thật lòng ).

    Em ấy cũng biết là em bạn nói chuyện với mình, nên sau đó mình có gọi cho em để nói chuyện.
    ý chính của cuộc nói chuyện như sau ( mình có nói là muốn gặp e để nói nhưng em ko nghe nên đành nói qua điện thoại ):

    - Mình nói hết tất cả những gì mình nghĩ, rằng mình đợi đến khi có việc ( mình mới ra trường ) ổn định thì sẽ nói hết tình cảm của mình với em.
    - Thời gian qua,tình cảm của a giành cho e thế nào chắc e cũng biết phần nào phải ko
    A có cảm tình với e ngay từ lần đầu gặp,và sau đó a làm mọi cách có thể để đc có thể ở gần bên em
    nhưng a cảm thấy đôi lúc mình càng cố gắng mọi việc lại càng trở lên phức tạp hơn...
    có thể a ko phải là một người khéo léo để hiểu đc tâm lý con gái,vì a chưa yêu ai bao giờ cả...
    - Dại dột nhất là lúc em ấy nói những thứ anh cho em thì em không dùng vì chẳng có lý do gì cả

    lòng vòng 1 hồi thì e bảo nếu e cần lý do thì a sẽ nói
    thì e nói là trước đây mới gặp a đã thích e còn giờ a yêu e rồi =(( ( lúc ấy mình nói 3 từ này khó khăn nhắt gừng lắm ấy )
    xong e ấy bảo muốn sống thoải mái không bị ràng buộc bởi cái gì cả
    đến lúc e ấy sẽ gặp đc người e ấy yêu thật sự

    Kết thúc cuộc gọi, chẳng ra đâu vào đâu. Mình nói em cúp máy trước đi. Trong lúc nói chuyện thì mình không hiểu sao không kiềm chế được cảm xúc mặc dù ngày thường mình ít khi bị tác động tâm lý :-??
    Từ hôm đó đến h mình mới chỉ nhắn cho em ngày có 1 tin. Còn hôm nay mình đang im lặng, có lẽ cuối tuần sẽ tìm gặp em ấy nói lại một cách trực tiếp.

    Mong các anh/ chị em tham gia góp ý kiến,
    có gì cứ nói thẳng nói thật em xin chân thành cảm ơn và tiếp thu.

    Cảm ơn đã đọc hết bài em viết trong suy nghĩ bối rối, có hơi lủng củng. Có gì sơ xuất xin các bác thứ lỗi.

    Và nếu cần bổ xung thêm thông tin gì mình sẽ thêm .

    >:D<
  2. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
  3. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Ca này khó chết lắm chú mày cứ yên tâm. Gái đang giận dỗi vì nó bật đèn xanh cho chú hết cả điện rồi mà chú không nhấp nháy lại nó tự ái nên giờ không thèm chú chứ sao nữa. Yêu thì cứ yêu, chú kề cà ra trường công việc ổn định mới yêu gái làm giề. Gái đang độ xuân sắc hưng tình nó có đợi vào mắt. Hiện tại long tự ái đang thắng bản năng tình yêu của nó. Chú mày cứ quan tâm từ từ, bình thường, đi chơi nhậu nhẹt chém gió khoảng hơn tháng đi. Nếu sau hơn 1 tháng mà thấy nó phê chú thì lúc ây cứ nhảy vào ôm hôn cho máu. Không cần phải nói i lup iu làm gì cả. Chú mà bắt nó nói i lup you là hỏng ăn đấy.
  4. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    "bà ngứa chân mà mày gãi tay mãi"
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    "bà ngứa chân mà mày gãi tay mãi"

Chia sẻ trang này