1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đãng trí quá , đãng trí ...không chịu nổi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi HOACUCXANH22, 14/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Đãng trí quá , đãng trí ...không chịu nổi

    Tháng 7
    Hoacucxanh22 nhà ta về nhà bà ngoại chơi , gặp một anh chàng vừa chuyển đến bên cạnh . "Dễ thương , dễ thương quá ". Nụ cười của anh ta làm hoacucxanh22 nhà ta cứ trô trố mắt ra mà nhìn.( Thằng bé lại còn dễ thương nữa chứ , giờ nhớ lại , hoacucxanh22 vãn thầm nhơ nhớ và mộng tưởng )
    Một tháng trời với những (cafe thôi nghen thiên hạ ) lang thang đi bộ (việc mà hoacucxanh22 khoái hành hạ everybody nhất )và nghe những thứ mà hoacucxanh22 nhà ta thích , không phải anh ta thích ....
    Tháng 8
    Hoacucxanh22 sang bà nội .Ngoan hiền !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Tháng 9
    Một sáng đẹp trời , hoacucxanh22 có khách. Anh chàng dễ thương một tháng chưa gặp . Hoacucxanh22 tíu tít hỏi thăm bà ngoại , về tất cả những thứ mà có thể hỏi . Sau khoảng 30 phút hàn huyên nóng lạnh , chợt nghe tiếng cô hàng xóm nựng con:
    - Ngoan , ngoan nao` , Nam Anh ngoan nào
    Hoacucxanh22 quay ra , mắt tròn xoe , sáng long lanh :
    - A , nhớ rồi , anh tên là Nam , đúng không? ".
    Hê!!!!!!!!!!!!!!Nam:
    -
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ối giời , chưa già đã thế ?
    Không hiểu bà chị có còn nhớ tên của em ko nữa ?
    Có tình có ý còn quên , huống hồ ...

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  3. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Hơ.... thế còn đại ca, có nhớ nổi nữa không?
    Hôm offline, con bé cứ xoắn xuýt quan tâm đến mình, không hiểu có tình ý gì ko nhờ...............
    Đại Ca
  4. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hô Hô !!! Cỡ đại ca .... : vừa béo , vừa răng hô , tóc trụi ... đòi cô nào có tình ý ????
    Em nói vậy để đại ca nhớ lại về hình dáng cuẩ mình đi ... Đại ca cũng đáng trí quá ....
    Còn em á ... Đáng trí liên miên luôn ... Vì quan điểm của em là cái gì mà nó đã qua .... đâu nất thiết là phải nhớ lại nó một cách rõ ràng .... rồi tự nhiên cũng có lúc se nhớ lại thôi.... Trí nhớ của mình cũng chỉ có hạn thôi .... khi ta cho vào óc ta một cái gì đó .... thì sẽ lại có một cái nào đó bị đưa vào recycle bin thui ....

    TN W ! Love you forever
  5. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Do Not Give Up
  6. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ buồn cười các bác quá, cứ chiến đấu tiếp đi
    Ten roses
    Được bigsprite sửa chữa / chuyển vào 06:47 ngày 17/04/2003
  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    To Bit : chị nhớ em , nhớ nhất là em đã quên đi lời hẹn ước làm vợ 21 của chị -con số mà em bảo là cũng đẹp ấy . Hôm đó , em cứ "đắm đuối " ngó cái thằng mà cũng tự thân cũng phải băn khoăn hỏi cả box là "Có thật là ranger04 xấu trai ? " Hu , chị cũng "xinh trai đấy chứ !!!!!!!!!!!
    To Đại ca : Em nhớ Đại ca nữa , em xoắn xít quanh Đại ca là định "núp bóng quan lớn " để tham lam ăn tham thêm chút nữa . Hic , nhưng mà hạnh phúc vì đưọc ăn một đĩa hai người chưa được bao lâu thì Đại ca đã mang "khẩu phần " khoai tây chiên đi " nuôi " thiên hạ rôi`
    To Tuanchosoi: Chưa có ai làm chị kinh hoàng về khả năng ăn uống như em đấy . Nhiệt tình với câu "ranh ngôn" : " Ăn là sự nghiệp vĩ đại " còn hơn cả chị .
  8. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Con gái nói có là không, nói không là có, chị HOACUC này chẳng hiều gì cả, cái vụ hôm đó là bí mật mà cả box sẽ chẳng thể ngời tới, trong khi em Bit đang lơ mơ, lời nói nào cũng là sự thật ... bây giờ em tạm để Bit đi xe Kick 1 thời gianđã, đang bận nên chưa thể phanh phui bí mật cho các bác ngó được ... Bit ơi, em chờ nhé
    Em àh !!! [​IMG]Yêu nhau chết cũng đành
  9. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Lại bí mật ư? Sao mà thế gian này lại lắm bí mật thế không biết . Mà box cũng đến là nhiều bí mật
    Mà thui , hoacucxanh22 lại đãng trí thêm một vụ nữa , mà đây là vụ thường xuyên luôn . Hôm nọ , hoacucxanh22 mang 50000 đi đổi , mải tán phét , cô ta cứ pằng pằng đi về nhà , và một lúc sau , cô Mập , tên hay gọi cô bán thịt , hì hục , lặc lè chạy vào nhà : Này cháu , cháu không mang tiền về à ?
    Hic , cám ơn , chúa Giêsu , thánh Ala , Phật Thich ca , Zeus .... tất cả những thánh thần trên thế gian này đã ban lòng tốt và lương tâm cho cô ấy ,hay là lập một topic về lòng tốt và lương tâm nhỉ?
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Lại một đối thủ nữa định đe doạ em à ?
    ...
    Cái bí mật của em bi giờ fải gọi là gì nhẩy ? -- ... open-secret ???
    Bác ranger à , vô tư đê , em còn hiên ngang lắm !!!
    To HCX : hix, cái vụ 21 này ... ngại ngại , có vài mống con gái, ... e ko tiện !!!

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!

Chia sẻ trang này