1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đãng trí quá , đãng trí ...không chịu nổi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi HOACUCXANH22, 14/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng tiếc khi hôm đó mình đã nốc nhiều đến thế để rùi bỏ qua mất bao nhiu là điều thú vị. Nếu như luc đấy mình chỉ tỉnh táo một chút thôi sẽ nhận thấy được bao nhiêu là điều.
    Sẽ nhìn thấy đệ tử Bit của mình đang đắm đuối ngắm thằng cu Ranger xấu trai mà không biết là ví sao lại ngắm như thế, trong khi tay vẫn bỏ đến cả huyện đá vào cốc rượu!!
    Sẽ nhận thấy thằng cu xấu trai đó đang rót ra từng cốc một đổ vào mồm mình và bất kì thằng nào khác trong Box.
    Sẽ nhận thấy thằng cu Y_F lắc đầu quầy quậy trước cái món rượu pha bò húc của Box
    Sẽ nhận thấy bác Ka chạy tít vào cạnh em Chuckle ra vẻ mời rượu em ấy. sau khi những chú khác đã gục thì bác ấy mới bắt đầu gọi thêm rượu.
    Sẽ nhận thấy chú cukhoaimoc và tuanchosoi đã bỏ của chạy lấy người như thế nào.
    Sẽ nhận thấy nhân vật quái kiệt của Box mình, hoacucxanh đã tự rót - tự uống, đồng thơì chăm sóc cho cái thằng bạn khốn khổ là tôi như thế nào.
    Sẽ nhận thấy bé Magic_star ngồi há hốc mồm ra chờ từng bài hát về Hà Nội - thứ không bao giờ đến -như thế nào.
    Sẽ nhận thấy chú Ad1412 sau khi máu cùng anh em đã nốc hết nửa vỉ thuốc chống dị ứng như thế nào.
    Sẽ nhận thấy chú gaubong1000 ngồi hát mà mắt vẫn tò tò nhìn đại ca như nhìn cọp như thế nào.
    Oài....bỏ qua nhiều thứ quá....
    Hic!! tất cả những điều trên là Lucky trong lúc lật khật tờ mờ nhận thấy, đồng thời thu thập thêm thông tin từ những người khác vào ngày hôm sau!!!
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  2. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, ra la thế,thất vọng quá đi mất thui hic hic
    Thì ra mình chỉ là 1 cái ô lớn thôi hic hic
    thế mà mình cứ tưởng......
    Kiểu này bị ăn dưa bở rồi
    Đại Ca
  3. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Chú Luke còn đãng trí đến mức không còn nhớ là bác Ka uống chẳng kém nhá.
    Được cái, chú này vẫn nhớ góp thêm quỹ. Hảo lớ.
    MUPMIP
  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    ùh thì em thấy một chị cứ "xoắn" lấy đại ca ... em cũng lấy làm ... tò mò lắm lắm !
    Chả hiểu chuyện gì ra chuyện gì ...
    Giờ đọc bài này , thật lấy làm ... tiếc wá hả đại ca ???

    When a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  5. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quái gì, anh cứ thử xem phát nữa hết tiếc ngay khè khè
    Em àh !!! [​IMG]Yêu nhau chết cũng đành
  6. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Hic, mọi người vào đây toàn những người có trí nhớ tốt cả . Có mỗi mình là hay đãng trí thôi. Ai cũng nhớ , mỗi ngày lại nhớ thêm vấn đề gì đó , trong khi mình...
    Hôm nọ , hoacucxanh22 đi làm thẻ đọc ở Thư viện Quốc gia , nộp Thẻ sinh viên và giấy giới thiệu .
    Làm xong các thủ tục , hoacucxanh ra về , vui vẻ . Đến chiều ,làm việc gì đó , đi tìm thẻ sinh viên , không thấy , thế là tìm loạn cả lên . Và từ hôm đó đến nay , cô ta cứ đinh ninh là mình quên ở đâu đấy , cho đến lúc đi nhận thẻ đọc ở Thư viện Quốc gia ,được nhận lại , cô ta mới ngớ người ra . Hì , tưởng tượng khuôn mặt của hoacucxanh22 lúc đó....
  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Lại đãng trí tiếp rồi , thật không hiểu nổi tại sao tôi lại hay đãng trí đến vậy
    Thứ nhất : Vừa may cái quần mới , rất thích , vì nó rộng phùng phình ,đá chân , đụng tay lúc nào cũng đưọc , lại còn rõ là nhiều túi , móc ở đâu , ngó ở đâu , lục ở đau thể nào cũng lôi ra được một cái gì đó
    Hic , nhưng mà hôm nọ đi chat, bỏ quên ở hàng chat luôn , đau lòng là về nhà không nhớ ở đâu
    Hôm nay lại vào hàng đó , thằng bạn mình trông hàng , ngó thấy mình reo lên " A , hôm nọ bà để quên cái quần ở đây đấy "
    Tất cả thể loại mặt đỏ dừ chắc cũng chỉ bằng mình lúc đó , không biết nó không nghĩ ra thật hay là nó trả thù những lần mình "thụi " nó không thương tiếc nữa???
  8. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình mới hiểu tại sao...........
    Hic hic, hôm trước rõ ràng là con bé này có nói ai nớp viu với mình mà.............
    MUPMIP
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaa .... thôi đúng rùi !
    Bác Ka nhắc lại em mới nhớ, kì thực thì em có trí nhớ rất siêu, thế mà lần này lại ... quên khuấy đi mất !
    Tình hình là hôm đấy em ngồi cạnh HCX - đối diện bác Ka ... hị hị , rõ ràng là em nghe thấy câu này !
    Oh, my god ...
    Sao chuyện gay cấn thế này mà chị ấy cũng ko nhớ, để bác Ka fải nhớ một mình ...

    When a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!

    Được bit sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 29/04/2003
  10. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hú hú, quác quác,bác Ka đào hoa vật ... hihihì
    Em àh !!! [​IMG]Yêu nhau chết cũng đành

Chia sẻ trang này