1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đang trong giai đoạn cưa cẩm thì có chuyện , làm sao giờ các bác .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sonnos, 26/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sonnos

    sonnos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Đang trong giai đoạn cưa cẩm thì có chuyện , làm sao giờ các bác .

    Em và em ấy trước học cùng trường , trong trường chỉ biết nhau thôi chứ không chơi, 8 tháng trước em ấy lại vào làm cùng chỗ em , nên em có nhiều điều kiện giúp đỡ hướng dẫn em ấy . Đi chơi với nhau 6 tháng rồi , xem film , ăn uống , hát hò đủ cả , ..... Em đoán là em ấy biết là em thích em ấy vì em ấy rất đáng yêu , được nhiều người thích ,nhiều thằng là bạn em nên em biết rõ về em ấy trước khi được đi chơi riêng với em ấy . Rồi có hôm 2 đứa đi ăn về , mưa to , có 1 cái áo mưa nên phải dùng chung , em kéo được tay em ấy vòng qua ôm em rồi , hôm sau thì lúc đưa em ấy về em được cầm tay và kiss rồi . Mọi chuyện đang rất ổn thì em phạm 1 sai lầm. Đó là hôm bạn gái em ấy qua chỗ em đi ăn , bình thường em đi ăn cùng em ấy nên hôm đấy em không đi cùng , lúc sau em có mua trà sữa qua phòng cho em . Tự nhiên em ấy lại hỏi em : " Sao vừa nãy anh cứ nhìn bạn em thế " . ( Các bác lưu ý hộ em là tuy được kiss em ấy hôm ấy rồi nhưng hôm sau gặp nhau em ấy lại lạnh te chứ cũng không có thái độ khác đi kiểu đồng ý coi em là bạn trai đâu ) . Em có trêu lại em ấy là : " Bạn em hay thế , giới thiệu cho anh đi " . Thế là em ấy lấy luôn máy em nhắn cho em kia đại loại : " Anh là bạn của H, muốn làm quen em ,.... "
    Bạn em ấy lại trả lời em luôn , hỏi có phải anh là anh bạn thân của H mà em vừa gặp không . Em ấy bắt em trả lời , em kệ không nói .Tối về em kia lại nhắn , lúc ấy thì em buồn quá em trả lời , vì trước tối toàn được đón em đi chơi nên quen rồi . Ai dè từ ngày đó em ấy không liên lạc em , em nhắn tin không trả lời , sáng em đón đi làm cũng không chịu đi , trưa cũng không đi ăn cùng em nữa , tối thì lấy cớ đi cùng chị gần nhà về trước . Em qua nhà tìm thì toàn phải ngồi chơi với thằng em em ấy , có hôm em ấy còn cố tình gọi cả em kia sang chơi rồi nhờ em đưa về .

    Em không hiểu được vì sao em ấy lại làm thế vì quan hệ đang rất tốt , em ấy lại đang nhờ em hướng dẫn cho đợt kiểm tra tới , vì sao em ấy cố tình gán ghép cô bạn kia cho em? Em vừa khó xử vì em ấy nói ẩn ý là không ai được làm bạn em ấy buồn . Cô bạn em ấy thì gọi cho em liên tục , rủ cả đi ăn cưới với cô ấy dù em chưa hề gặp riêng cô ấy lần nào , lại còn nói như kiểu em chỉ là bạn thân của H thôi . Tháng sau cô ấy thi rồi nhưng cô ấy tránh mặt em , thế bây giờ em phải đối xử như thế nào với cô ấy và cô bạn của cô ấy để không bị rắc rối . Em chỉ thích cô ấy thôi .
    Các bác giúp em . Khó xử quá
  2. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Ặc, gà thế này là cùng. Ai lại bảo giới thiệu bạn em ấy làm gì. Em ấy thử thách bạn đấy. Đến chịu chủ topic mất. Người ta hỏi thế đâu fải để nghe bạn trả lời kiểu đó. Giờ bạn trả lời với cô kia là anh chỉ thích em ấy, rồi ngừng nhắn tin với cô kia. Còn với em bạn thích thì lôi bằng được cô ấy ra nói chuyện thẳng thắn, bảo anh ko thích cô kia, ko có tình cảm gì với cô kia, em đừng có gán ghép cho anh, tình cảm của anh thế nào chắc em đã hiểu rõ, đừng vin vào câu nói đùa của anh mà đối xử với anh thế. Còn lại để cô ấy tự hiểu tiếp. Mà cô này cũng hâm nhỉ, thích thử thách dở hơi ko chịu nổi. Đúng là anh ko hiểu tâm lý nàng mà nàng cũng cóc hiểu tâm lý anh. Đến pó tay thui. Đi làm rùi mà như trẻ con với nhau ấy nhỉ
  3. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Hạ sách: ăn năn, hối hận,xin lỗi em nó, trình bày là anh chỉ yêu mình em thôi, lôi đứa kia vào làm gì cho mệt, anh yếu lắm.
    Trung sách: chú nên hẹn đi chơi riêng với em bạn của nó, chém gió bốc phét cho em này biết là đang tán em kia, em bạn này sẽ về "xin lỗi" em chú đang thèm cho chú thôi.
    Thuợng sách: làm thịt cả 2 đứa nó.
  4. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Ừm, hay đấy. Khéo lại giống cái title của pác này
  5. sonnos

    sonnos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Do trưa không đi ăn nên em chỉ trêu thôi , nhưng cô ấy cứ bảo em nhìn chằm chằm bạn cô ấy , mà rõ ràng em không nhìn , em đã nói với cô ấy là đừng gán ghép thì cô ấy lại nói lai là không ai được làm bạn cô ấy buồn . Mà hình như em trả lời bao nhiêu tin bạn cô ấy cũng kể hết nội dung với cô ấy , vì em kể là đội bóng em đang đá hay em đang đưa mẹ đi chợ cô này cũng kể lại . Bây giờ cô ấy khăng khăng nghĩ là em thích cô kia và tâm sự với cô kia mà rõ ràng em chỉ trả lời xã giao cho phải phép .
    Em vừa nhắn tin bảo cô ấy đi uống nước cô ấy lại vừa nhắn lại là cô ấy bận , em qua đón bạn cô ấy đi cho vui , thế có khổ em không . Hay là cô ấy không thích em nên tìm cớ giãy em vì mấy hôm nay cô ấy toàn đi ăn trưa với ông phó phòng tín dụng chỗ em
  6. sonnos

    sonnos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    cô ấy không cho em gặp thì ăn năn kiểu gì , mà em không có khả năng thịt đâu , bạn cô ấy ghê ghớm lắm , không khéo em chết trước
  7. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Đến nhà cô ấy lôi cô ấy ra, còn ko trưa hoặc lúc tan sở lôi cô ấy cho bằng được. Nói một cách chắc chắn và mạnh mẽ vào. Cô ấy ko nghe thì cứ kệ cô ấy. Hiểu ra thì tốt ko thì thôi. Mấy cô như này phiền não thật. Tự dưng bày ra cái trò gán ghép dở người dở ngợm rồi lại tránh mặt người khác. Bạn phải thể hiện bản lĩnh đàn ông vào, cùng lắm thì cứ bơ thời gian đi. Quen nhau rồi chắc bạn phải "dạy dỗ" cô ấy là vừa, chứ tình hình này dễ về đè đầu cưỡi cổ bạn lắm
  8. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Ko thik em kia mah chăm nhắn tin và kể lể nhiều thế, bảo sao em này ko giận.
    Mah có khi bác chủ topic đang bị em kia giăng rồi. Nó thik bác nó đi kể với em bác đang iu là anh ý thik tao rồi thế lọ thế chai thì mệt.
    Thôi cứ fải nói thẳng ra với em ý là anh chỉ yêu m` e và e hiểu lầm rồi đi thôi. Và nói thẳng với em kia là anh yêu bạn e mah bạn e hình như đang hiểu lầm a, e giúp a đi xem e ý trả lời ntn?
  9. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    E chọn thượng sách ạ ...
    Thượng thượng sách : thịt cả hai e mà hai e vẫn hoà thuận , đoàn kết yêu thương nhau chứ ko ghen tuông , hờn dỗi , dằn vặt ....

  10. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    hẹn gặp cả 2 rùi nói rõ ra
    ko đc nữa thì giải tán
    nghĩ nhìu đau đầu , chóng zà :D

Chia sẻ trang này