1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đang trong giai đoạn cưa cẩm thì có chuyện , làm sao giờ các bác .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sonnos, 26/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Khả năng lớn là Cáo này không thích bác nên cố tình gán cho cô bạn Cáo để có cớ "cắt đuôi" bác chứ gái đã đi làm thì làm gì có suy nghĩ trẻ con thế.. Và côn bạn Cáo cũng chả thích bác đâu
  2. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    theo em thì thường con gại lại tin người ngoài hơn
    họ cứ cho rằng người ngoài cuộc sẽ có nhận xét đứng đắn về vấn đề hơn
    thế nên bác phải gặp cô bạn
    nói cho cô ấy hiểu là như thế này như thế này
    vì em là bạn của cô ấy nên anh giúp
    và anh cũng chỉ giúp trong 1 chừng mực nhất định
    bla bla
    cách này sẽ chứng minh đc với bạn của cô gái kia là bác chung thủy
    bác trong sáng
    sau đó cô gái ý truyền tin
    hiệu quả sẽ lớn hơn nhiều sovới bác gặp em ý để thề thốt
  3. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chài!!!! gặp phải kon dở người rồi. Loại này chỉ thik những thằng dở hơi thôi. Kiểu gì nó chả nói đc. Bảo thằng mù là sao anh nhìn bạn em zzê thế, bảo thằng cụt là anh nhắn tin tán tỉnh bạn em,.... Thể loại này phải gặp thằng thật bựa nó mới xứng đôi. Tỷ như lúc nó bảo " Sao vừa nãy anh cứ nhìn bạn em thế " thì trả lời " Anh bị lác muh, anh nhìn em đấy chứ"
  4. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Chú là dại lắm cơ, đang trong giai đoạn thử thách mà trêu ngươi à
  5. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chú đã đọc truyện người Eskimo săn chó sói chưa? Nếu chưa thì chú nên tìm đọc. Đừng bao giờ đánh giá đàn bà qua vẻ bề ngoài của họ.
    "Hay là cô ấy không thích em nên tìm cớ giãy em vì mấy hôm nay cô ấy toàn đi ăn trưa với ông phó phòng tín dụng chỗ em": quan trọng nhất là phải tìm hiểu chỗ này. Sai lầm của chú là ra sức giúp đỡ em nó, săn đón chiều chuộng em nó. Nếu em nó là loại con gái thích lợi dụng lòng tốt của người khác thì chú đúng là con gà cho em nó thịt. Dĩ nhiên trong giai đoạn thịt chú thì em nó cũng phải chịu để chú chở đi chơi, cầm chân nắm tay này nọ.
    Còn chuyện chú với con bạn thân em nó thì chẳng thể nào gọi là lý do được. Túm lại, Qua khuyên chú nên tìm hiểu kỹ mối quan hệ giữa em nó với tay phó phòng. Xem có phải là em nó tìm được con gà ngon hơn nên tìm cách giãy chú không? Nếu đúng vậy thì Qua khuyên chú đừng cố làm gì. Loại con gái đó, Qua bỉ.
  6. lynciee

    lynciee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Có khi tại cô bạn kia của em ý thích bạn quá rùi
    thổ lộ với em ý
    nên em ý chẳng đành lòng lại gán ghép nhiệt tình
  7. Judgment

    Judgment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    T2,4,6: Làm thịt em ý
    T 3,5,7: Làm thịt bạn em ý
    CN: còn sức thì thịt cả 2, nếu ko thì bồi bổ sức khỏe
  8. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    *) Anh thấy chú nhu nhược bỏ con mẹ.
    - "Được đi chơi với em ý" - anh thấy chú đưa con vẹo của chú lên mức tôn thờ rồi đấy. Riêng cái thái độ, cái suy nghĩ đi cưa gái kiểu này là *** được. Cái tầm đi cưa gái, chú lại ra kèo, gái cửa trên chấp chú hẳn 1 đứt thì chú ra độ hơi cao. Phần trăm chú chết như 1 thằng bị ết là 99% trong vụ này. Cái này cần phải khắc phục ngay ko quá muộn. Đưa em nó lên bàn thờ mà em nó không hành cho thì hơi phí. Gái đi làm rồi thì đầu nó toàn sỏi, não để đầu gối *** đâu mà chú cứ nghĩ nó hiền. Anh đồ rằng nó đang thử xem chú thế nào chứ gán ghép cái *** gì. Vấn đề là chú phải khéo léo mà né hạ. Đàn bà nó nham hiểm lắm. Chúng ta cứ phải cẩn thận. Giữ cây chốt mà chốt. Đánh sớm quá dễ bị ăn cây chốt rồi sống trong bể phốt như 1 con tốt thôi, *** vẻ vang gì đâu. Do đó, xét trên quan điểm 1 thằng đi cưa gái, anh thấy chú tránh được cái gì thì nên tránh xa ra. An toàn là bạn, tai nạn thì phẽo. Gái thì nó cũng là người, như đàn ông mà thôi, có phải thiên thần *** đâu mà bao dung đọ lượng, chia sẻ của riêng thành của chung, gái thì nó còn ích kỉ hơn anh em chúng ta trong chuyện tình cảm, ko đứa nào nó thích những con gà thích mình rồi dây dưa, liên quan sang cả "bẹn thân" của nó đâu. Chú hiểu chứ
    - Theo anh chả việc *** gì phải hẹn gặp cả, mà cũng ko cần thiết phải hiền như chú. Cứ xuất hiện đột ngột, thể hiện sự mạnh mẽ, bản lĩnh đàn ông, cầm tay nắm chân lôi gái chú thích đi ra chỗ nào chú cần đến là xong, sao phải nghĩ. Dù sao thì chú và gái cũng đã từng có những giây phút xao động. Vì thế, anh nghĩ chuyện này ko khó quá với chú. Vấn đề là chú ko để gái nó lấn lướt, chú phải mạnh mẽ lên 1 chút, nhu nhược quá gái nó khinh.
    *) Những hành động của cáo anh có thể chia ra làm hai trường hợp như sau:
    1. Cái tôi của cáo khá to, to bằng cái thúng. Chú trêu gái là bạn em thế này, thế khác ... cũng đồng nghĩa nói gái nhà chú không bằng, đầu óc đàn bà nó hay cả nghĩ lắm ... đây là lỗi của chú, cần phải tự kiểm điểm bản thân 1 cách nghiêm khắc để nhận thấy sai lầm của mình. Đôi lúc chúng ta nên để ý ... quách tỉnh ... gái nó hỏi sao nhìn chằm chằm nghĩa là nó đang hiểu lầm ... nó đang ghen ... chú lại cố tình trêu vào lúc đấy, chọc đúng vào chỗ ngứa của em nó, rồi còn ko biết biết lấy nước hoa bôi cho em nó khi em nó thấy ngứa. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Tội đè nặng thêm tội. Đấy là cái kinh nghiệm phải rút ra sau bài học này. Khi em nó lấy máy ntin cho em bạn thân, chú phải tỏ ra là bình thường hộp sữa, rồi hỏi: Em làm cái trò vớ vẩn gì thế? Đằng này, chú thì cứ như ông phỗng. Em nó hiểu lầm là đúng. Rơi vào trường hợp em nó cái tôi quá lớn thì cứ chủ động xuất hiện cầm tay nắm chân mà phệt những cảm xúc thật sự của chú. Cái tôi của nó như thế thì đôi lúc chúng ta phải nhún nhường, lùi bước 1 chút để tiến sâu hơn vào vòng cấm địa. Cách này lùi đề mà tiến. Anh nghĩ chú thừa sức để thực hiện phi vụ này. Sự nhu nhược, yếu kém, gà công nghiệp như chú thì cách này là quá dễ dàng. Cũng cần phải nói thêm, xét về mặt khách quan, gái mà có cái tôi quá lớn, toàn là những em hơi hâm hâm, cố chấp nhưng cũng phải công nhận những loại cáo này rất hấp dẫn và cuốn hút với vẻ bẻ ngoài của cáo, nếu yêu thì chú phải rèn cho đến nơi đến chốn, ko được thì phải té ngay, chứ yêu mấy em cái Tôi to như cái thúng thì mệt bỏ mẹ. Nghỉ. Kiếm em khác nhẹ nhàng dịu dàng cho cuộc sống thêm phần tươi đẹp
    2. Em nó đã tìm được con gà khác mà theo cách nghĩ của cáo thì gà mới ngon hơn chú nên gái thừa nước đục thả câu đẩy chú sang chỗ "bẹn thân". Anh nghĩ điều này là lẽ tất nhiên thôi. Chú văn dốt võ dát, nhu nhược gọi bằng bố, ko có chính kiến bản thân trong khi cưa ******* bằng cụ, bằng cấp master tâm lý học về gái ko có, xử lý tình huống thì vấp đĩa lên vấp đĩa xuống. Trượt thẳng cẳng môn đẽo, đục là chuyện bình thường. Trường hợp này xảy ra thì chú nên tạm nghỉ vài tháng văn ôn võ luyện, khiến cho gái có cái nhìn khác về mình. Tu chỉnh lại bản thân, cảm thấy ổn ổn rồi 2-3 tháng nữa lên đây làm cái topic: Gái cũ cưa thế nào đây các cao nhân? Anh nghĩ thế là hợp lý.
    *) Cho anh hỏi: gái sinh năm bao nhiêu, nghê nghiệp, tính tình? Update thông tin lên đây rồi anh em gỡ gạc cho cái thể diện thằng đàn ông. Sống là phải chiến thắng
    Còn về con bạn thân chắc chú ko care lắm nên anh ko ý kiến. Hehe.
  9. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1:thể hiện là bác cực cực kì GÀ ah.Hix hix,sao lại trả lời nthế bao h?Đùa thì cũng đùa lựa tr` hợp,lựa ng` mà đùa chứ.Đang yên đang lành lại đùa kiểu đó.
    Vàng 2:Con gái hay có trò biết rõ câu trả lời nhưng vẫn thix hỏi cho chắc,phải đc nghe từ chính mồm n`g yêu mình nói mới yên tâm.Cả việc thử thách biết n`g ta yêu mình nhưng vẫn muốn biết 1 cái chắc chắn,nó xuất phát là từ cái tâm lý thix an tâm,ko lo lắng í mà,ko có j khó nghĩ lắm đâu.Đây là tật cố hữu rồi chả bỏ đc,nhưng mà qa cái này mới biết đựoc rằng trình của các anh zai ntnaò.Phải biết lựa nói ntnào cho khéo,chứ đừng có đc thể tát nc theo mưa,cũng đùa cợt lại.Có thể bác thấy ko có í j khi đùa thế,nhưng con gái hay nghĩ,qa đấy sẽ làm cô ấy nghĩ lại về mối qhệ này,làm cô ấy lo lắng liệu bác có phải n`g nhăng nhít hay ko?
    Vàng 3:Cô bạn em kia cảm jác có vẻ lại mê bác lắm rồi hay sao í nhở?Mà ko phải có phải bạn thân em kia ko?Bạn thân sao lại có kiểu thân với ng` đang cưa bạn mình như thế!.Bác cũng nên lưu í nhé!
    Theo em,cách bây h,chỉ là chiêu năn nỉ và ỉ ôi thôi,đành phải nhận lỗi thôi.Nhưng cũng đừng yếu đuối qá mức nhé,nhận lỗi nhưng cũng vẫn phải ra vẻ kiên quyết rằng lúc đó anh chỉ đùa thôi>Và qa đây cũng thể hiện tcảm bác với em í lun đi,để em í đỡ lo ,đỡ nghĩ nữa đi!
  10. comeonaniceday

    comeonaniceday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Cáo có thể cũng thích bạn, nhưng tính tự ái của cáo quá lớn (và cũng được nhiều người thích nữa), nên vụ này quay lại với cáo cũng hơi khó. Nhưng cứ thử bình thường với cáo xem sao, không nhăn tin, gọi điện xin lỗi (càng làm thế cáo càng kiêu), gặp mặt trên công ty thì chào hỏi bình thường thôi, sau một thời gian cho cáo nguôi rồi mời lại cáo đi chơi.
    Nhưng yêu dạng cáo này cũng mệt lắm

Chia sẻ trang này