1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đang trong giai đoạn tán tỉnh, boy gọi điện và nt thường xuyên.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi candy8279, 13/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Có ai cứ húc đâ?u va?o tươ?ng mafi đâu, ngươ?i ngoa?i có khi co?n chươ?i cho ấy
  2. candy8279

    candy8279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hee, không lo vì boy đó theo mô típ N cổ điển, gần như k vào mấy diễn đàn như thế này ngoài dantri hay vnexpress thôi ( cũng do tính chất cv nữa) nên bạn khỏi lo cho mình
    Được candy8279 sửa chữa / chuyển vào 07:19 ngày 14/10/2008
  3. candy8279

    candy8279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng như cô gái của bạn thì đúng là thật ngốc nghếch, cảm xúc qua rồi thì khó có lại được. Vậy là đã mất đi một cơ hội cho chính mình rồi. Nhưng t.h của mình thì lại khác, mình mới chính thức gặp anh ta có 20N thôi. Nói thật là mình chả dám mạo hiểm như thế....
  4. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    cũng có thích,nhưng lại không muốn xí hổ khi tự dưng bật đèn lại cho giai..........gạt bỏ cái tự ái con gái đi bạn à,mới có 20 ngày,à ơi thêm vài ngày nữa để tìm hỉêu chính xác hơn về giai thì có mất gì,ko thích ta lại té có sao đâu
  5. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0

    Nếu đúng như cô gái của bạn thì đúng là thật ngốc nghếch, cảm xúc qua rồi thì khó có lại được. Vậy là đã mất đi một cơ hội cho chính mình rồi. Nhưng t.h của mình thì lại khác, mình mới chính thức gặp anh ta có 20N thôi. Nói thật là mình chả dám mạo hiểm như thế....
    [/quote]
    Bạn mới gặp chính thức 20N thì bạn xử sự như thế cũng đúng.
    Tình cảm trước hết phải bắt đầu bằng tình bạn.
    Đã thích nhau thật lòng thì cho dù có bao nhiêu cuốn bí kíp trước mắt cũng ko thể nào xài được đâu.
    Với lại anh chàng của bạn theo như bạn nói là cũng khá là chững chạc nên cũng đủ tự tin đến với bạn chứ không cần dùng chiêu.
    Thực tâm mà nói tôi cũng giống như anh chàng của bạn. Tuy mới quen ,nhưng nếu thực sự thích thì dù một sự thay đổi nhỏ của bạn( chẳng hạn nhắn tin hỏi thăm bạn mà bạn không trả lời) thì trong lòng người ta cũng tự đặt ra nhiều câu hỏi là tại sao như vậy, có phải cô ấy chán mình rồi hay không, Thế là buồn thiu,
    Rồi đến khi người ta chủ động nhắn tin lại thì trong lòng vui như mở hội. Kiểu như một đứa trẻ được cho quà đấy,
    Chỉ có đều người ta giữ cảm xúc đó trong lòng mà không biểu lộ thôi.(vì người ta lớn rồi mà).
    Bạn nên nhớ rằng những cảm xúc đó nếu bạn biết nắm bắt kịp thời thì bạn sẽ có một tình cảm đẹp đẽ và lãng mạn. Còn nếu như bạn càng thử thách lâu dài hơn nữa thì người ta sẽ mất đi cảm giác tốt đẹp đó và quay trở về lại chính con người đàn ông lạnh lùng và cao ngạo của họ. Khi đó dù bạn có mến người ta thì cũng đã muộn rồi.
    Tình trạng của bạn thì bạn cũng nên làm bạn bình thường thêm vài tháng nữa.Nói chung nếu có cảm tình với người ta thì nên hé mở một chút cơ hội. Chẳng hạn như vào dịp cuối tuần nên dành cho cơ hội người ta mời bạn đi cafe. Lâu lâu từ chối một lần với lý do bận.
    Đảm bảo bạn sẽ chinh phục được anh chàng này mà vẫn giữ được sự tôn nghiêm của bạn
    Chúc bạn thành công và vui vẻ.
  6. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa biết bạn bao nhiêu tuổi. Tuổi có sự ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, tình cảm cũng như cách xử lý tình huống của con gái.
    Việc bạn bật đèn xanh cho đối tượng, suy cho cùng, đó là cơ hội và cũng là nguy cơ. Nguy cơ mình muốn đề cập đến ở đây là có những kẻ chuyên đi săn hàng, thấy khó thì nó nản, nhưng thấy có tín hiệu là nó cố sức lao vào để ăn. Có thể bạn nghĩ mình hiểu rõ boy đó. Nhưng lòng người rất khó đoán. Một nguy cơ khác là có những kẻ cả thèm chóng chán, hời hợt. Thử thách để tìm người thật lòng với mình, âu đó cũng là một cách để tìm thấy tình yêu thật sự. Tuy nhiên, cách này chỉ nên áp dụng với những bạn gái thấy mình tạm được trong mắt con trai.

    Bạn có thể kể thêm về những hành động của boy đó khi đi chơi cùng bạn? Ví dụ lần đi chơi thứ hai, khi chở bạn trên đường, boy đó có chủ động nắm tay bạn không? Và nếu có tình huống ấy thì bạn xử lý như thế nào? Có cho phép boy nắm tay, hay là rụt tay lại....Nếu đi chơi với một người con trai mà bạn không có chút tình cảm (mặc dù bạn biết người đó thích bạn) thì bạn có để người đó nắm tay bạn không?...
    Có thể mình hỏi hơi chi tiết ở phần này. Nhưng cách tốt nhất để đoán tâm lý, tình cảm của đối phương là thông qua hành vi của họ. Nếu không có những hành vi, hành động cụ thể thì việc tư vấn cũng chỉ là đoán mò mà thôi.
  7. candy8279

    candy8279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Oki, cảm ơn bạn. Đó cũng là một ý tưởng tốt để tránh trường hơp gặp boy tử tế tuy nhiên....mình k chọn theo cách này được.
  8. candy8279

    candy8279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Thực tâm mà nói tôi cũng giống như anh chàng của bạn. Tuy mới quen ,nhưng nếu thực sự thích thì dù một sự thay đổi nhỏ của bạn( chẳng hạn nhắn tin hỏi thăm bạn mà bạn không trả lời) thì trong lòng người ta cũng tự đặt ra nhiều câu hỏi là tại sao như vậy, có phải cô ấy chán mình rồi hay không, Thế là buồn thiu,
    Rồi đến khi người ta chủ động nhắn tin lại thì trong lòng vui như mở hội. Kiểu như một đứa trẻ được cho quà đấy,
    Chỉ có đều người ta giữ cảm xúc đó trong lòng mà không biểu lộ thôi.(vì người ta lớn rồi mà).
    Chúc bạn thành công và vui vẻ.

    Có lẽ boy đó không giống bạn đâu, theo như những gì bạn nói thì bạn đúng là một man rất tử tế và đáng tin cậy đấy. Girl nào yêu đc bạn thì thập là happy :D
    Về phần boy kia, mình đã suy nghĩ kỹ và cách tốt nhất là sẽ không quan tâm gì nữa, xét trên mọi phương diện thì đều là chưa thể tin được. Cuộc sống trôi đi quá nhanh và nó cuốn ta đi nhưng không vì thế mà cho phép mình vội vã trong tình yêu được.
    Chúc bạn vui và tìm được tình yêu đích thực
  9. candy8279

    candy8279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, cảm ơn bạn đã quan tâm rất chi tiết và chia sẻ với mình. Nói chung mình đi chơi với boy đó hoàn toàn nghiêm túc, chưa bao giờ boy đó có ý định nắm tay hay chân gì. Chỉ có điều boy đó muốn vào nhà mình nhưng mình không nói thẳng là " Mình không thích vì bố mẹ mình rât khó tình"...
    Nhiều lần boy đó có nói bóng nói gió, mình hiểu nhưng coi như không biết. Vì xét cho cùng, boy đó hoàn toàn chưa có điều gì đáng để tin ( nhà cửa, gia đình.....) mình đều chưa bít, tính cách thế nào cũng chưa rõ được. Mọi nhận định ban đầu mới chỉ qua xã giao thông thường. Những mối quan hệ kiểu này nhiều lắm.
  10. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng đã lớn để có thể nhận xét đúng người đúng việc và hơn hết trái tim của bạn còn có lý trí dẫn đường nên tuy bạn có rung động , nhưng sự rung động ấy cung không thắng nỗi lý trí đang mách bảo bạn nên cẩn thận.
    Bạn là mẫu người con gái tự tin ở bản thân và có cá tính của mình. Mọi chuyện đều do bạn có thể tự quyết định rồi đấy. Không cần phải lo lắng gì nhiều nữa vì thực chất bạn đã biết xử lý ra sao rồi,chỉ có đều bạn cần thêm ý kiến để củng cố thêm niềm tin của bạn mà thôi.
    Cuộc sống trôi qua rất nhanh nếu chúng ta không biết tận dụng cơ hội để học hỏi.Nhưng đối với tình cảm như bạn nói. Không thể nào vội vả để rồi nhận lấy những gì mình không mong đợi.

Chia sẻ trang này