1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đang vén váy em chân dài trên ôtô, tôi thót tim khi thấy vợ ôm hai con lao ra ngay trước mũi xe

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi sgcdntl222, 14/07/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sgcdntl222

    sgcdntl222 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2017
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Đang vén váy em chân dài trên ôtô, tôi thót tim khi thấy vợ ôm hai con lao ra ngay trước mũi xe


    Vợ tôi mang tiếng tốt nghiệp Đại học mà chẳng kiếm được một công việc đàng hoàng để làm. Bố mẹ tôi lại là người gốc quê nên có một cháu rồi lại muốn có thêm, suốt ngày gọi điện lên giục vợ chồng sinh thêm đứa nữa, không vài năm lại hết tuổi đẻ.


    Được đà ấy, khi thằng lớn lên hai tuổi rưỡi cho đi nhà trẻ, vợ tôi ở nhà sinh thêm đứa nữa cho xong nghĩa vụ. Thế là tính ra cô ấy cũng mất toi năm, sáu năm nguyên chửa đẻ, rồi ở nhà ôm con.


    Tôi mở một công ty buôn sắt thép nhỏ, cũng kiếm được kha khá, thừa nuôi ba cái tàu há mồm ở nhà. Thế nên vợ cũng không sốt sắng đi làm mấy.


    Có tiền mua nhà, mua xe, lo cho vợ con dư dả nên từ đó tôi bắt đầu sinh tật, lúc nào cũng có tư tưởng so sánh vợ với những phụ nữ mà tôi gặp. Các em có khi còn hơn tuổi vợ tôi nhưng phấn son tươi rói, váy áo xum xoe, ăn nói thì nhẹ nhàng như rót mật vào tai.

Chia sẻ trang này