1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dáng xưa(tiếp)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi duyhuannh, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyhuannh

    duyhuannh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Dáng xưa(tiếp)

    Dự đư'ng dậy đi đến bên cạnh và vỗ nhẹ vào vai Tuâ'n :
    - Vi của mày tơi' kià
    Tuấn nhìn theo ngón tay chỉ của Dự và tim bắt đầu đập liên hồi như trống trận... Vi xinh xắn biết bao , Vi nổi bật như một ngôi sao băng .Đôi mắt to đen ,mái tóc buông ngang vai óng ánh cùng vơí áo sơ mi ngắn tay ,Vi ngịch ngợm như con **** nhỏ , giọng nói thật trong trẻo ...chợt Nó sa sầm ngay nét mặt, đi song song với Vi còn có người thanh niên lạ .

    Hưng vưà thấy bọn Ánh ,Hà ,Như đã hỏi ngay :
    -Mấy bà làm gì mà giờ nầy mới tới , bọn nầy chờ hơn nưã giờ rồi .
    Con Hà lên tiếng :
    -Bị kẹt xe chớ ai muốn đi trể
    Con Ánh nheo mắt trêu Hưng :
    -Chờ mới có một chút mà đã than, vậy sao tui thấy ông đứng chờ con Như trước cổng trường ,mà hông thấy ông than chút naò vậy .
    Hưng cứng miệng nhìn sang Như, Như mắt cở bẻn lẻn cuối đầu nhìn đất .
    Vi vội lên tiếng nói giả lả :
    - bây giờ đã đến đông đủ rồi nè !
    Vi quay sang giới thiệu Mắt Meò với các bạn - Đây là anh Tùng ở Saì Gòn lên đây học và sẽ ở trọ nhà Vi -Mắt Meò mĩm cười gật đầu chaò tất cả .
    Vi liếng thoáng nói :
    - Hay là Vi hướng dẫn anh Tùng dạo qua thắng cảnh ở đây nha .
    Tùng gật đầu bước theo Vi -Tùng cảm thấy thích cái không khí thoáng mát của cao nguyên ,Saì Gòn nhiều ngột ngạc quá ,khói xăng cuñg đủ làm con người nghẹt thở .
    Nhưñg cô con gái Đà Lạt với đôi má đỏ hồng đồng tiền phúng phính .Tóc thả dài như nhưñg sợi mây .
    Đi ngược lên bơ`hồ , từng cặp tình nhân sát vaò nhau , gắn bó bên nhau .
    Chợt Vi hỏi :
    -Hồ nầy có một câu chuyện rất cảm động anh Tùng có biê't hông ?
    -Vậy sao ? Tùng ngạc nhiên hỏi :
    -Vi kể anh nghe đi
    nghe kể có một tráng sĩ con quan đang trốn tránh cuộc lùng bắt ,đến tá túc nhà người bạn ,anh ta có cô em gái văn thơ rất tai` giỏi .Họ rất tâm đầu ý hợp , ngày ngày cùng nhau đối đáp văn thơ ,hẹn sau nầy sẽ nên duyên chồng vợ .Nhưng chàng ta cần phải nối chi ông cha phục hưng lại triều đại củ . Bên tình bên hiếu không biết làm thế naò , mới hẹn nàng ra bờ Hô` để gặp mặt ...Cô gái không muốn chàng phải bận lòng, nên trước giờ hẹn ra bờ Hô`ngồi thở than ,khóc lóc ,rồi trầm mình xuống đaý Hồ .
    Đến giờ hẹn chàng ra bờ Hồ nhưng người đâu chẳng thấy , chỉ nghe trong gió tiê'ng lau sậy xaò xạt như tiếng thở than của người con gái .....Vì vậy nơi nầy mới có tên là Hồ Than Thở

    4440

Chia sẻ trang này