1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dáng xưa

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi duyhuannh, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyhuannh

    duyhuannh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Dáng xưa

    Chuông reo đến giờ học cô Đoan, 2 giờ sau cuốí thật là đau khổ , vì đưá nào cuñg trông cho mau hết giờ .....

    Giờ tan trường vưà baó hiệu là đám học trò ùa ra như đàn ong vở tổ .Vi từ giả đám bạn đưa tay vẫy vẫy bọn chúng và nói với theo :
    Lát nưã gặp lại .

    Vi thong thả ôm cặp sách bước đều về nhà , nghĩ đến Mắt Meò ,Nó tủm tỉm cười không biết giờ nầy Hắn đang làm gì ..
    Vi yêu nhìn nhưñg buổi chiều , buổi chiều chỉ đẹp khi nhuộm vàng nắng, nắng chiều , chiều buồn , trời đã lảng vảng bóng hoàng hôn .
    Buổi chiều vưà đi bộ, vưà thanh thản đi ngang qua hai hàng cây cao vút . Vi yêu nhừng buổi chiều đó, nhưñg vệt nắng đều dễ thương lạ lùng .Và nhất là hoa Nắng đã gợi đến buổi chiều nồng nàn và đậm đà không bao giờ quên được .

    Vưà về đến trước cổng nhà ,Vi đã nghe tiếng đàn Guitar vọng ra từ trong nhà, bản nhạc và lời của Trịnh công Sơn .

    Nắng có còn hồng đôi môi em
    Mưa có còn hờn đôi mắt em .....

    Bước nhanh qua bậc cửa bước vaò trong phòng khách ,Vi bắt gặp Mắt Meò đang ngồi khảy đàn ,tiếng đàn nghe thật là du dương .
    Vi lên tiếng khen ngay :

    Anh Tùng đàn nghe hay quá , hôm naò anh rảnh ,anh chỉ Vi học đánh đàn với nha .

    Mắt Mèo vội ngưng ngay tay đang bấm nhưñg nốt nhạc, ngẩng đầu nhìn lên nhìn Vi cười, hàm răng anh trắng đều, và cặp mắt như biết nói chuyện, luôn làm Vi lúng túng mỗi khi anh chăm chú nhìn Vi

    Anh bảo :

    Anh chỉ đàn cho vui trong lúc chờ Vi về , bây giờ mình đi được chưa Vi .Nói xong Anh để cây đàn dựng đứng vaò vách tường, rồi đứng lên .

    Dạ ,Anh để Vi ra sau nhà baó cho Mẹ Vi biết một tiếng nha .Rồi mình mơi' đi .....Xong rồi Anh Tùng ....Anh cuñg nên đem theo cây đàn, ra đó Anh đàn và đệm cho bọn em hát giúp vui há .

    ---------------------------------------------------

    Tuấn đi qua đi lại hết ngó ra lại quay vào càu nhaù :

    Bọn con gái chúa là đi trễ , bọn mình chờ lâu như vậy mà vẫn chưa thấy ai tớí .

    Hưng và Dự phì cười , rồi Hưng đi đến bên Tuấn vỗ vai hắn và an ủi nói :

    Bọn con gái là vậy đó , thích cho tụi mình ăn thịt thỏ ,chờ thêm chút nưã đi mầy - Dự lại nheo mắt hỏi Tuấn :

    Hay là mầy đang nóng lòng chờ Vi - Dự không bỏ qua cơ hội nầy để chọc Tuấn , Nó biê't Tuấn rất thích Vi mà không dám tỏ thaí độ gì , nhưng hôm qua Hưng mơi' cho Tuấn biê't là nhà Vi lại có thêm một người anh ruột "dư" từ Sài Gòn xuống trọ học , nên hôm nay Nó mơi' như con kiến đang bò trên lửa đỏ .

    Dự hất hàm hỏi Tuấn :

    Sao ? chút nưã có phát ngôn gì không hay là nhắm mắt ngậm miêng hến như thường lệ .

    Tuấn nhìn bộ mặt tinh quái một cách đáng ghét của tụi bạn mà nóng mặt không nói gì , nếu càng cải tụi nó càng được nước làm tới chọc thêm thôi .

    Dự thấy mặt Tuấn lúc đỏ ,lúc xanh phang thêm một câu nưã :

    Thôi dẹp chuyện mơ mộng của mầy đi , nếu tao có tiền tao sẽ dẫn ngay mầy đến một ông Bác sĩ trị bệnh thần kinh .Nói xong câu đó Nó cười lớn ....

    Tuấn chịu hết nổi định nổi xùng , thì đàng xa bọn con gái cùng một thanh niên đang đi tới .....

    4440

Chia sẻ trang này