1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đang yên đang lành. cảm giác có thằng chen ngang... nhờ các cao thủ giúp đỡ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi foetus_vn, 04/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foetus_vn

    foetus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    hxx.
    e k ngờ sự việc nó lại như vậy! thật là nguy hiểm...
    - tình hình là 2 ngày hnay em k nhắn tin k gì hết và cáo cũng thế.
    - lên fb thì chú kia tích cực úp ảnh và tag vào fb cáo lắm, thấy cáo cũng cm nhiệt tình. hxx.
    - e nghĩ 1 phần do nguyên nhân e và cáo k0 đc hợp tuổi cho lắm.
    - chú kia cả cáo là làm cùng ngành. nên chắc dễ nói chuyện và chia sẻ hơn em. hxxxx.
    - lâu lắm rồi mới có được 1 em mà mình thik thik thì sự việc nó lại thế này :((.. e thấy mình ngu quá đi mất :(( huhuuuu
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    vấn đề bây giờ là phải làm thế nào bây giờ ạ :D.. hxxxx. e thấy buồn quá đi mất :((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mình cũng quan tâm. nhưng thấy cáo cứ nhạt nhạt. nên mình cũng nhụt chí! hxx
  2. jack90

    jack90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    3
    Hay Cáo đang có ý nghĩ so sánh giữa chú và thằng kia.
  3. vangtrangtinhyeu

    vangtrangtinhyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    7
    E thấy là việc nó hay vào chém trên face với thằng kia chẳng nói lên điều gì nhiều lém. Có thằng đăng ảnh nó lên, thấy hay hay, nó phải vào chém để nâng cao danh dự với phẩm giá là dể hiểu như con đà điểu. Không đáng buồn. Chẳng mấy hôm là chán....
  4. foetus_vn

    foetus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    E cám ơn các bác đã reply!
    * e update thêm tình hình ạ:
    - hwa e nt là: "anh yêu em đấy, có sao k0". gái reply là: "mình cần có time anh ạ... a k thể bắt e quan tâm anh như người yêu đc"
    (hồi mới đầu quen nhau e cả cáo sms nhiều lắm, sau cái đợt cáo nó đi công tác 2 ngày về e thấy nó thái độ hẳn, e nghĩ chắc là nó cảm nắng thằng nào ấy. rồi nó bơ em... hxx)
    sau 1 lúc e nt lại là: "ôi, anh xl e nhé, a ngu quá, a k kiểm soát đc tình cảm của mình, a e mình vẫn bt nhé: vẫn đi ăn sáng, đi chơi, cafe bt nhé, coi như k có chuyện j xảy ra"
    - gái reply: "okay hehe"
    ...
    thế rồi em lặn luôn, lặn cả trên fb nữa :D

    ....

    sáng nay vào TVTT ngồi đọc vài bài thấy tinh thần sảng khoái hẳn, vì có nhiều a e giống mình :)))) :P hứng lên em cầm đt sms cho cáo: chúc ngày mới tốt lành (tiện tay em nhắn cho mấy em nữa) =))
    cáo reply lại cũng nhiệt tình lắm
    - sau đấy em lặn k gì cả. tự nhiên tối nó mò vào fb em post lên wall.

    ...

    e k hiểu con cáo này nó đang chơi trò gì với em nữa... nhờ các bác tư vấn giúp em tiếp ạ! hxxx

    ah! e cũng nói thêm là hồi add fb của cáo e quên mất k ẩn cái relationship với ng yêu bên tây của em :D... cáo nó nhìn thấy và k nói gì,
    - có lần e đưa nó vào nhà nghỉ hụt e k biết nó có diễn hay k0, nó chạy ra khỏi nhà nghỉ và giận e, và nó ám chỉ là em đang trêu đùa nó, vì e bảo e thik nó. nó bảo thik em mà vẫn để cái relationship. nhưng hôm sau em xin lỗi và sau đấy e cả nó nhắn tin vẫn bình thường.

    - cái lúc em nt e bảo e yêu nó ấy. nó bảo em k muốn vì em mà chuyện tình cảm của 2 người rạn nứt. e bảo là bọn anh chia tay lâu rồi, chỉ có điều a chưa kịp gỡ cái relationship đi thôi. sau đấy em gỡ. e k biết tình tiết này có làm nó chán em k nữa :(( cũng nói thêm với các bác là em người yêu bên tây của em sang tây định cư và có quốc tịch bên đấy luôn rồi ạ, e cũng chả xác định gì. chỉ có điều là khi e ấy đi e thấy cô đơn và cứ để relationship với nó cho vui thôi. hxxx
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    e nghĩ k phải so sánh ạ!
    nếu so với thằng kia thì em hơn nó là cái chắc. hình thức, học vấn, gia đình...

    e cũng k biết thế nào nữa :((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    e hi vọng là bác nói đúng ạ :D cầu mong thế.
  5. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    theo anh thì cái thằng phá đám kia cũng sẽ là người bạn tốt, anh tốt của cáo thôi.
    nhưng :
    các gà nhìn chủ top và coi như 1 tấm gương mà tránh:
    đại kị :tỏ tình, nấu cháo sms...
    anh đang đặt câu hỏi là khi chú manh động như vậy mà hôm sau nó vẫn nói chuyện bình thường (con khác thì cho out rồi). chắc nó đang cần 1 cái gì đó ở chú.
  6. foetus_vn

    foetus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Vâng! em cám ơn bác, e hiểu rồi. nhưng khi yêu em ngu lắm, hay bị cuốn theo cáo. hxxxx. cứ cái kiểu em cần là a có mặt ấy :(( nghĩ lại thấy mình ngu thật...

    Theo bác giờ e phải làm gì tiếp ạ :(
    - có nên tiếp tục nhắn tin cho cáo bt?
    - có nên chém gió trên fb?
    - hay để 1 thời gian nữa rồi lại tiếp tục cầm cưa 1 cách cẩn thận hơn???
  7. vangtrangtinhyeu

    vangtrangtinhyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    7
    Em biết là nên đại kị sms. Nhưng bác có thể giải thích 1 cách kĩ lưỡng, đầy đủ các nguyên nhân TẠI SAO KHÔNG ĐƯỢC NHẮN TIN SMS NHIỀU cho e được không?
  8. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    việc đầu tiên là nên học cách kiềm chế cảm xúc lại. nếu không sau này gặp con cáo khác chú cũng gặp thất bại như vậy.
    tần suất nhắn tin cho cáo 2 ngày 1tin là cùng. đừng tỏ ra sẵn sàng quá
    vấn đề chính: rủ cáo đi chơi, chém gió tơi bời tạo không khí vui vẻ , rồi lân la cầm tay , ôm hôn
    vì sao không nên nhắn tin, gọi điện nhiều: khi nhắn tin cho dù chú chém gió có hay đến mấy thì cũng sẽ sớm quên không tạo ra được kỉ niệm với cáo, mà cái chán thì càng ló ra. nguy hiểm hơn nó còn biểu hiện cho sự quá sẵn sàng . vì thế các cao nhân thường nói "khi nhắn tin gọi điện nhiều, cáo sẽ có thêm người bạn tốt đó chính là gà". vậy thay vì nhắn tin, gọi điện ta nên rủ em ấy đi chơi tạo không khí vui vẻ. về đến nhà hạn chế chat chít nhắn tin , commen thì gái sẽ nhớ đến ta. nếu chú nhìn thấy thằng khác gọi điện cho cáo liên tục thì yên sờ tâm đi. nó đang làm trò gà đấy, không phải xoắn
    chú hiểu được bao nhiêu thì hiểu. nhưng sau này sẽ có người làm cho chú hiểu, đó chính là gái.
    thực ra anh cũng phán rằng ca này LÊ VĂN TẠCH. hy vọng thằng kia cũng gà như chú ( thậm chí gà hơn)
    chúc may mắn
  9. foetus_vn

    foetus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Vâng! e cám ơn bác nhiều... :D e ngu quá, lần sau em sẽ cẩn thận hơn ạ :D
  10. keybi09

    keybi09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Làm phen manh động liều mình đi bác. cáo ghen với cái mqh bác để trên fb thì phải. Lựa ngày cuối tuần đẹp trời, đi đâu đó cùng cáo (phố cổ, ven sông....) tất nhiên là có chuẩn bị và lên lịch với cáo trước. đi về sớm cùng nhau ăn tối. về cũng sớm thôi, 8 rưỡi 9h tối gì đó, trước khi để cáo vào nhà cầm tay đặt vấn đề luôn : Yêu anh nhé.! cho cáo 15s suy nghĩ và trả lời như ô lim pi a ấy, sau 15s mà cáo cúi cúi không trả lời vuốt nhẹ tóc cáo cái thừa cơ ôm luôn. Chỉ thế thôi nếu hơn nữa cũng hôn 1 cái nhẹ thôi nhưng nguy cơ 2 đứa con tìm đến má là rất cao. Về nhà sms 1 tin thôi " đừng suy nghĩ gì cả vì anh nói thật đấy". em dự rằng sau 1 tuần thì cáo lừa bác vô n2

Chia sẻ trang này