1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đang yêu mà có cảm giác chán người yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 0988383164, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    cho tớ một chân với...
    hề đã chán thì yêu thử ngkhác cũng thế thôi mà
  2. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    cô em bên hồng hải đây mà , khéo dựng chuyện nhỉ vừa vào chỉ 1 câu bầng quơ đã thành topic hót
  3. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Seni _ seviorum à?
  4. ketoido272

    ketoido272 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Em đang ở giai đoạn này lần đầu! Chả biết làm gì! Cổ vũ bác cái lấy tinh thần vậy!
    Cố lên chiaky ! Cố lên chiaky ! Cố lên chiaky ! Cố lên chiaky ! Cố lên chiaky ! Cố lên chiaky !
  5. lth88

    lth88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    thế đánh mất ty rồi mới biết là yêu thì làm thế nào nữa??? bỏ đấy a`??
  6. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau ---> chán
    Không rủ đi chơi tối thứ 7 ---> chán
    Không mua quà tặng mỗi dịp kỷ niệm ---> chán
    Đánh quả lẻ (xem bóng đá với bạn ko cho đi cùng) ---> chán
    Không nói anh nhớ em ---> chán
    Không nói anh yêu em ---> càng chán
    Nói về cái sự chán thì có mà nói cả ngày cũng chả hết.
    Yêu thì cứ yêu mà chán thì cứ chán.
    Tình yêu cứ yên bình quá đâm nhạt nhẽo.
  7. bachmaaa1512

    bachmaaa1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác ngộ ghê. Cứ quen gòi chán kiếm người khác, cứ như thế đến bao giờ thì mới cưới vậy. Như tôi đã nói chán cũng là một gia vị của tình yêu. Một sáng ngũ dậy thấy yêu người đó hơn, cũng đủ gọi điện nhắn tin cho người đó. Hãy nhớ cái gì cảu mnìh rồi cũng sẽ là của mnìh nếu chúng ta biết nâng niu giữ gìn KHÔNG PHẢI BẰNG TAY MÀ BẰNG CẢ TRÁI TIM.

  8. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Lúc đấy ngồi nuốt nước bọt thôi , ngồi mà ân hận , ai bảo ngu!
  9. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Con gái chỉ chán khi :
    1- Tính tình luôn ko tự hài lòng , luôn thích khám phá cái mới ------->>> dễ ngoại tình
    2- Thằng người yêu củ chuối và nhàm chán ---> Sớm muộn gì cũng chocobye
    2- Sự xuất hiện thằng thứ 3 ---->>> Tuỳ trình thằng người yêu , trình thằng chọc gậy và quan trọng nhất là bản lĩnh đứa con gái
  10. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế thật! Chẳng biết những biểu hiện trên con trai vô tư hay là vô tâm hay là ngại biểu hiện, mà sao...
    Hồi đầu mới yêu nhau thì còn hay bảo nhớ, giờ chẳng thấy đâu nữa...
    Người yêu em đang giận em, và bảo để cho chồng 1 thời gian thoải mái, nghĩa là thế nào? Đã hết yêu? Bọn em giận nhau vì chuyện vớ vẩn thôi nhưng mà ức chế cộng dần...Em đòi chia tay nhiều quá cuối cùng ng ấy cũng đồng ý dù rằng e ko fải thực lòng muốn thế...
    Buồn quá...

Chia sẻ trang này