1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đang yêu mà có cảm giác chán người yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 0988383164, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    May quá, em củ hành , củ tỏi dzai nhà em suốt mà chưa thấy hắn chán, hị hị. Tại nhiều khi tức ek chịu được, cơ mà đôi lúc cũng thấy mình ác như con tê giác. Xin lỗi ông già của iem nhá! . Em cũng hay chán ông già nhà em lắm, nhưng gặp thì vẫn muốn gặp, chưa bao giờ chán mà ko muốn gặp cả, ko bít là cái loại cảm giác gì nữa, hic hic. Bi giờ đang trong giờ làm việc, lại nhớ dzai òy.
  2. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Chưa bao giờ thấy ai nói về tình yêu hay mà ngắn gọn đến thế
  3. Lord_0f_the_ring

    Lord_0f_the_ring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Lủng củng quá . Chán nhất =chán ngấy
    Chán ngấy mà còn nếm thêm được nữa thì thật là giang hồ vô đối
  4. tueminh86

    tueminh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Yêu là như vậy đấy bạn àh. Chán nhau cũng là một giai đoạn của tình yêu,tôi cũng đã từng như bạn. Đây là lúc 2 người cần phải chứng tỏ được tình yêu dành cho nhau, hãy nhấn F5 cho tình yêu của hai bạn,vượt qua được giai đoạn này hai bạn sẽ lại càng yêu nhau hơn. Chúc hai bạn hạnh phúc nha
    Được tueminh86 sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 10/07/2007
  5. bachmaaa1512

    bachmaaa1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tuy hơi lũng cũng chút nhưng tôi cũng chỉnh chút lại chứ bộ. Tình yêu thì muôn hình vạn trạng nói như thế nào cũng không thể nấo được. Nhưng chán thì hầu như ai cũng vậy, ban đầu quen không chán nhưng chắc gì về nhà quen chàng (nàng) quá lâu lâu cũng chán chứ bộ như rồi nó cũng sẽ qua thôi. trong topic này cũng có người hiểu tôi bác tueminh86 nhỉ còn trãi qua nữa chúng ta làm bạn nhau được đấy.
  6. pigchicken

    pigchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, chí lý, ủng hộ 4 chi luôn. nếu lúc nào cũng thích nhau thì chỉ có trên phim thui
  7. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Hi`
  8. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    cái đoạn vàng vàng ko logic về mặt tâm lý . yêu nhau tất nhiên tình cảm có lúc lên lúc xuống , nhưng đến tình trạng chán ngấy thì thôi rồi lượm ơi (lúc đó nhìn mặt đã khó chịu , yêu sao nổi hả trời ).
    Nếu muốn giữ lại đoạn đó thì thay từ chán nhau = từ buồn chán ( do cuộc sống chứ không phải do người yêu ) .

  9. bachmaaa1512

    bachmaaa1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với các bác luôn. Cái tôi nói chỉ đúng về 1 chiều hướng xác định nào đó thôi. Chứ người này chuyện này người kia chuyện kja thì sao mà sử lý hết được chỉ = 1 lời nói của tôi. Nói chung cũng phải biết ứng sử tình huống. Đó là theo quang điểm của tôi là thế do mỗi người một cách giải quyết khác nhau. Còn chuyện chán ngấy của chàng or nàng nào đó thì có lẽ do đã quá nhiều chuyện không tốt đến với họ. Bác nào có ý kiến thì góp y'' cho topic ngày một ok hơn nào. ^^
  10. tueminh86

    tueminh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Chỗ vàng vàng đấy là thế nào hở bác bachmaaa1512.
    Tôi không biết chán nhau ở đây là ở mức độ nào????Nếu chán nhau ở mức độ ko nghĩ đến nhau, ko thấy nhớ nhau, thậm chí vài tháng ko còn muốn gửi SMS hay phone cho nhau thì....---->chán hẳn
    Được tueminh86 sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 12/07/2007

Chia sẻ trang này