1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đang yêu mà có cảm giác chán người yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 0988383164, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Cũng giống mọi người!
    Chẳng hiểu sao người ta có thể gắn bỏ cả đời với một người đc nhỉ.
  2. aybbya

    aybbya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Sao 2 người ko thử nói chuyện thẳng thắn với nhau nhỉ. Chán kiểu gì đi chăng nữa thì chắc chắn vẫn có lí do. Mà có khi lí do chỉ đơn giản là do "dạo này a ít đến nhà em, ít nhắn tin cho em". Hi. Cái gì ít thì làm cho nó nhiều lên theo cách của riêng 2 người!
  3. bachmaaa1512

    bachmaaa1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Lũng cũng ở đây là như bác thanhlongqm nói đó không logic về mặt tâm lý chút. Nhưng chán như nhiều người nói chán mà đến nỗi không nhìn mặt nhau nỗi nữa thì tui nghĩ chắc chàng hoặc nàng bị xúc phạm giữ lắm đây, cái gì cũng có cách giải quyêt của nó, sao ta không thử để thời gian ta để cho nó lắng xuống rồi từ từ giải quyết, còn giaiquyết ra sao thì tuỳ hoàn cảnh mổi người. Nhưng nếu 2 người yêu nhau thật sự tôi nghĩ họ sẽ trải qua được sự thử thách này. Nhưng nếu noxáy ra quá nhiều lần thì tôi không còn gì nói nữa . ĐẦU HÀNG.
  4. bachmaaa1512

    bachmaaa1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi cái topic chủ đề hay vậy mà không có ai vậy ta, khách đâu vào đi.
  5. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    rơi vào cảnh này thì chỉ còn cách kiếm lấy vài mối tình mới để refresh lại cái máu dê trong người
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    cảm giác chán nản thật đáng sợ... em chưa bao h dám đối mặt với nó, chỉ cố xua nó đi thôi ...........
  7. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Thú thực là đã thử tán vài em khác, cũng hay hay, nhưng rồi thấy cũng ko hay lắm, lâu lâu thấy các em nó cũng nhàn nhạt nên thoai
  8. bachmaaa1512

    bachmaaa1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Huhuhuhuhu có khách gòi quán mấy ngày nay ế quá chẳng vui tí nào, love toilet đông vui lên xíu, ai có kinh nghiệm về chuyện này xin làm văn ra hết không nên đễ riêng cho mình bik thôi còn kinh nghiệm tui chỉ tới đó thôi gần full gòi hehehehe
  9. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Chán kiểu gì mà... ko gặp thì thấy thiếu, gặp thì lai khong vui, hic. Nhìn cái mặt đã ghét, nói chuyện với nhau thì cấm ca cấm cảu, thế mà cứ xểnh cái là lại gọi. CHÁN CHÁN CHÁN CHÁN QUÁAAAAAAAAAA!
  10. bachmaaa1512

    bachmaaa1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ũa nói gì hiểu chít liền á, buồn thì nói bùn chứ có gì đâu lên đây vui là chính chứ buồn oài thì ở nhà là tồt nhất chứ vào đây làm gì ?_?

Chia sẻ trang này