1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đang yêu ??? Nếu thích cứ vào.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NoRegret, 31/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Đang yêu ??? Nếu thích cứ vào.


    Tình yêu hiểu theo nghĩa rộng, đó là tình cảm qúy mến của con người.
    Tình yêu hiểu theo nghĩa hẹp, đó là tình cảm quý mến của hai người dành cho nhau (đa phần là hai người khác giới).
    Vì có hai, nên ở đây có sự tương tác lẫn nhau, cả vật lý và logic.
    Về vật lý, họ tương tác bàng các bộ phận trên cơ thể.
    Về logic, họ tương tác bằng những cái mà các bộ phận trên cơ thể sản sinh ra (thường thì không thể nhìn thấy được, bằng bất cứ dung cụ quang, sinh học nào).

    Và bởi có sự tương tác, nên có sự trao đổi, nhiều khi là vô tình và thường là cố tình, sẽ có sự trao và nhận. Trao, có thể tự nguyện hoặc bị cưỡng ép. Nhận, có thể vô tình nhưng cũng có thể do yêu cầu. Để cân bằng, không bao giờ tự nguyện và cướng ép, vô tình và yêu cầu, đứng yên, nó luôn vận động và nảy sinh một điều mà người ta gọi là vị tha, cao thượng khi sự tự nguyện và vô tình lấn át, và sẽ đến lúc sự ích kỉ lấn át nhờ sự cưỡng ép và yêu cầu.

    Khi yêu, người ta có thể sẽ tự nguyện trao cho nhau tất cả những gì mình có, và đến lúc không được tự nguyện đáp lại, sẽ có sự cưỡng ép xảy ra. Và bắt đầu có sự xung đột trong mối quan hệ. Đây là giai đoạn sống còn và là thử thách cho mối quan hệ này, nếu sự ích kỉ lấn át sự vị tha, có thể mối quan hệ sẽ tan vỡ, hoặc ngược lại, mối quan hệ sẽ bền vững, và nó sẽ chuyển hoá về bản chất.

    Nói tóm lại, ...


    So^'ng, kho^ng to^`n ta.i.
    NoRegret
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Trái tim bằng đá thì ko được nói chuyện... tình iu ở đây. He he...
    Mà ko hiểu là đá hoa, đá xẻ, đá vôi, hay ... đá cây nữa ???

    I want to share my secrets with you...
  3. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô, lại một luận án mới gây tò mò của đ/c NoRegret.
    Vâng dù chỉ là trong cái nghĩa hẹp hay cái nghĩa bao la của vấn đề thì dù sao cũng có ích cho tất cả. Làm tí rượu đê
    Nhưng thôi nói đến yêu không chỉ có rượu, tỉnh táo 1 chút còn lĩnh hội cho sâu sắc.
    Vâng đúng quá. Tình yêu là quan hệ giữa hai hệ thống mà mỗi hệ thống là một con người. Vậy là quan hệ người-người rồi. Trường hợp riêng là hệ thống người nam và người nữ !
    Mà quan hệ giữa 2 hệ thống thì kiểu gì cũng là tương tác giữa các dạng: vật chất-năng lượng, thông tin. Tương tác thông tin bao giờ cũng phải phản ánh trung gian bởi các hình thức vật chất - năng lượng khác nhau.
    Đồng chí NoRegret nói chí phải. Vậy là với 2 hệ thống người-người đó sẽ có các dạng trao đổi vật chất năng lượng phong phú như: - tương tác sinh lý, tương tác thông tin thông qua dạng vật chất như sóng ánh sáng, sóng âm thanh... các dạng tương tác đều tác động và chuyển hoá thay đổi lẫn nhau.
    Thông tin có ý nghĩa quyết định cho hoạt động của một hệ thống. Thông tin giúp cho hệ thống hiểu về các hệ thống khác cũng như môi trường xung quanh và giúp hệ thống xây dựng ra các quyết định theo mục tiêu mong muốn của hệ thống mình. Cách thức giải mã thông tin đặc trưng của từng hệ thống một. Cách thức hành động hay chọn mục tiêu hành động của hệ thống quyết định đến việc đánh giá các dạng tương tác khác nhau của hệ thống mình, và trên cơ sở đó đánh giá chung cho các dạng tương tác khác nhau.
    Xin phép trình bày tiếp sau 1/6 !
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  4. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    I Love Brazil, hêhêhêhêhêhêhê
    Brazil, the best team of the world
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible
  5. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Voi Còi yêu Brazil nhưng chưa chắc Brazil yêu Voi Còi.
    ----> chưa thấy sự tương tác. Tìm sự "tương tác" khác đê...
    Crying in the rain
  6. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Không biết các bác nhà ta yêu cái gì đây nhỉ. hic hic đọc mãi mà chăng hiểu nổi.
    Tulipsblack
    Sometimes one has suffered so much that he has the right never to be able to say, "I am too happy".
  7. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    hờ...hờ... trái tim có nhiều ngăn cơ mà, kekekke đấy mới chỉ là ngăn bóng đá thôi , đúng là trẻ con loe toe ra đường kekekek
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible
  8. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Cái tín hiệu mà đội Brazil nhận được của Voicoi đó là khoảng thu nhập từ quảng cáo của đội bống,mà cái này thì Voicoi gửi thông tin qua việc xem phương tiện truyền thông. Có thể phương tiện truyền thông đó không do trực tiếp Voicoi bỏ thu nhập ra để có, nhưng gián tiếp đóng góp thu nhập của mình vào đó. Vậy nghĩa là giữa đội bóng và Voicoi có một sự trao đổi thông tin, và nhờ bộ giải mã là thu nhập của hai bên, mà hai bên biết được thông tin trao gửi cho nhau, và vì vậy có sự tương tác giữa hai hệ thống này, (theo như lời đ/c Cachep) như vậy nghĩa là họ có tình yêu. Và cái này là một thứ tình yêu phức tạp hơn tình yêu của sinh vật thể khác giới (có thể cùng giới). Và cái nhận, cái cho trong tình yêu này là cụ thể, có thể đếm được.
    So^'ng, kho^ng to^`n ta.i.
    NoRegret
  9. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Pen iu thần tượng của mình như iu các iem bé, thế mà thần tượng lại bảo mình là "trẻ con". Hờ... hờ...trẻ con loe toe ra đường đi xem xiếc...voi. Kekekek..........
    Crying in the rain
  10. quytran

    quytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo trước là em "không đang yêu"!
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial, Tahoma" id=quote>Trích từ: Khi yêu, người ta có thể sẽ tự nguyện trao cho nhau tất cả những gì mình có, và đến lúc không được tự nguyện đáp lại, sẽ có sự cưỡng ép xảy ra. Và bắt đầu có sự xung đột trong mối quan hệ. Đây là giai đoạn sống còn và là thử thách cho mối quan hệ này, nếu sự ích kỉ lấn át sự vị tha, có thể mối quan hệ sẽ tan vỡ, hoặc ngược lại, mối quan hệ sẽ bền vững, và nó sẽ chuyển hoá về bản chất.[/QUOTE]
    Hờ, đến đây thì chả hiểu thế nào nữa...
    Bác TD nghe tên thì hào sảng mà keo kiệt quá có mỗi câu chốt hạ chắc là quan trọng nhất cho em hiểu thì lại không viết nốt. Thế theo bác cái bản chất ( . ) giải thích theo chữ viết là dấu chấm ở cuối bài của bác là bản chất của cái gì thế, ví lại cái "bản chất của cái gì thế" nó là cái gì nhỉ? Bác giúp thì giúp cho trót em ngu muội bác nói rõ ràng thêm tẹo em còn biết cách mà yêu cho nó đúng chứ.
    Bác CaChep: Gớm loằng ngoằng thế cơ ạ bác??? Em lại cứ tưởng đơn giản em thấy chú nào đẹp giai con nhà giầu ngu tí cũng không sao là em xông vào yêu rồi cái chú yêu lại thì là tình yêu mà không yêu lại thì là em thất tình.
    Hờ thú thật với bác rằng thì là mà em đọc bài bác viết em cũng nhức đầu quá khiếp toàn những thông tin hệ thống mục tiêu mới cả vật chất năng lượng túm lại em chã hiểu cái gì cả dưng chắc là chính xác bác nhở.
    Thảo nào em chã[ V]
    Bác xem thế nào bác giải thích rõ cho em trước hay bác cứ làm xoẹt cái đường đi trong mê cung của bác cho em rồi có gì mình sâu sắc tiếp sau bác nhớ.
    Hai bác cứ viết tiếp, em vẫn đang chờ.
    A, nhắc nhở hai bác phải đưa thêm tí thông tin buôn dưa lê ngoài lề cho nó tăng tính khả thi về cái luận án chứ nhở... hai bác em hỏi khí không phải chắc hai bác phải yêu nhiều lắm để lấy kinh nghiệm rồi ạ
    Em ít tiền hai bác chia nhau cái này cho nó thêm phần rôm rả và sâu sắc nhá.
    Được sửa chữa bởi - quytran vào 02/06/2002 01:55

Chia sẻ trang này