1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đang yêu....sụp đổ....vì đâu?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nghiluc2008, 06/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghiluc2008

    nghiluc2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đang yêu....sụp đổ....vì đâu?????

    Một thời gian trước đây tôi tình cờ gặp được cô bạn học cùng trường thời cấp 3. tôi và cô ấy đã trao đổi và yêu nhau. tình cảm ngày càng tăng dần, lúc ấy cô ta cũng đã có chồng,,,và chồng cô ấy đi tu nghiệp ở nước ngoài và đã đi khá lâu lại ít liên lạc, ít quan tâm người ở lại, (3 năm chỉ 4 lần gọi DT về hỏi thăm vợ). cô ấy cũng rất cô đơn và trống vắng, và cũng chưa biết anh ta về hay bám trụ bên đó.khi có chuyện rắc rối hay bệnh hoạn. tôi vô tình đến với cô ấy và yêu cô ấy nồng nhiệt, đáp lại tình tôi, cô ấy cũng cởi mở tâm sự tất cả và cũng có đề nghị với tôi tiến tới hôn nhân. tôi vui mừng và d6ãn về ra mắt những người trong nhà, và mỗi tuần thứ 7 tôi về thăm cô ấy, tôi và cô ấy chung sống cũng như bao đôi vợ chồng khác chỉ khác là chưa thể công khai cùng bạn bè. và đến hôm nay khi cô ấy báo tin chồng của cô ấy về nước, nghe xong tôi chết điếng không thể suy nghĩ gì được. Sau khi nghe tin tôi về gặp nhau và ở bên nhau thật vui vẻ trong những ngày còn lại cô ấy đã khóc thật nhiều, thật nhiều, tôi và cô ấy đều cảm thấy hôm nay cô ấy đã đến sân bay để đón chồng về. còn tôi cô ấy chỉ có lời xin lỗi."Người yêu ơi. e nợ anh 1 tấm chân tình. kiếp sau em sẽ đền đáp. hãy bảo trọng nhe a." lại thêm 1 lần tôi rơi lệ. nhưng vì cô ấy đã kết hôn và bây giờ khó có thể li dị. cô ấy có nói sẽ có biết chọn như thế nào khi gặp lại người chồng lúc trước về nước, nhưng kết quả cho tôi thấy cô ấy vẫn còn có tình cảm với anh ấy và sợ cảnh ly dị nên chọn con đường đơn giản nhất là sẽ sống trở lại hôn nhân cũ. Tôi thì rất đau lòng nhưng số phận mình đã như thế và cũng rất yên lòng khi cô ấy được hạnh phúc. mặc dù cô ấy không có tình cảm với chồng cũ nhiều như với tôi. mặt khác tôi cảm thấy rất sợ tình cảm, giờ đây tôi cũng đã rút ra rất nhiều kinh nghiệm sống. và tôi cũng không biết giờ này cô ấy đang nghĩ gì, khi cũng giờ này vào những hôm khác nằm gọn trong vòng tay tôi.
  2. nghiluc2008

    nghiluc2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị ơi....theo các anh chị em thì tôi có còn cơ hội nào nữa không, và liệu chồng của cô ấy có đối xử tệ với cô ấy trong thời gian sau này không, khi anh ấy đã biết chuyện của chúng tôi, anh ta có đủ cao thượng và lòng vị tha không? theo tôi bây giờ thì cô ấy đang rất nhớ thương tôi lắm, nhưng không đủ can đảm để ly dị và đến với tôi, vì con áp lực phía gia đình 2 bên. tôi phải làm gì bây giờ, người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt, xin hảy chỉ giáo giúp tôi với.
  3. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    dù muốn hay ko đó cũng là ngoại tình nếu cảm thấy người chồng lạnh nhạt thì phải chia tay ngay từ đâu đằng này đón nhận chủ topic .Đó gọi là mối tình nguy hiểm và hồi hộp .Thôi đừng tiếc nữa.Vì rõ ràng cô ta ko có sự rõ ràng trong chuyện tình cảm Mến
  4. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Càng nhớn , càng tìm hiểu em càng thấy phức tạp. Yêu đương lắm chuyện nhỉ
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nếu là chú thì chú có đủ cái-mà-chú-gọi-là "cao thượng" và "lòng vị tha" không? Chú không nên lạm dụng từ "cao thượng" và "vị tha" nnư vậy. Nếu vợ chú cắm sừng chú một cách công khai như vậy thì chú sẽ cư xử như thế nào? Anh thấy chú lố bịch quá đấy.
  6. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ông bị lạm dụng tình bạn , tình yêu , ******** , tình thương,..... Tóm lại phải kiện ra tòa vụ này
  7. Nham_hiem

    Nham_hiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ông hơi tưởng bở. Gái có chồng vẫn là gái đã sang đò. Chủ đò về thì ông nên thôi đi. Ghét nhất loại xen vào hạnh phúc người khác.
  8. caovut

    caovut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Chỉ dùng 2 từ thôi - Chú quá Tham lam.
    Thử hỏi đặt địa vị chú là người chồng kia thì sao? Chú có hiểu Người Chồng kia đi học vì cái gì không ? và cũng chỉ là 2 từ thôi - Tương Lai đấy, Thật đáng buồn cho chú và cô kia.
  9. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Nên dừng lại, vì cái đó, cái mà bạn gọi là tình yêu đó không dành cho bạn. Mối quan hệ của bạn và người đó chỉ là tạm bợ, chỉ là sự bù đắp khi thiếu thốn tình cảm dành cho fụ nữ. Nếu thật sự cô ấy yêu bạn thì đã quyết định ly di (sao lại sợ ly di khi có bạn chứ) rồi, nên xem đó chỉ là một mối quan hệ, không hơn không kém và đừng suy nghĩ nhiều. Chúc bạn gặp nhiều may mắn
  10. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Các bạn phê bình hơi quá rồi nhưng cũng là điều dễ hiểu thôi. Nếu tôi mà là người chồng đang tu nghiệp ở nước ngoài như ông kia, về nước biết chuyện chắc cũng cho quả bom chết cả đôi ý chứ....
    Nhưng mờ tình yêu là thứ không thể kiểm soát ( hì hì, không biết nói vậy có đúng không ) cho nên nó đến thì cũng không thể chối bỏ, nó đi cũng không thể giữ lại được. Trong cuộc sống, điều cần thiết là phải biết đặt lý trí lên mọi cảm xúc của mình.
    Bác chủ topic đã sai lè ra rồi, tất nhiên mình bác thì không thể sai được, còn cả cô vợ kia nữa, nhưng điều bác nên làm là hãy quên cô gái đã có chồng đó đi thứ nhất là tốt cho bác, thứ 2 là để giữ gìn hạnh phúc cho cả người ta nữa. Bây h mà bác còn liên lạc hay gặp nhau là toi.
    Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thui nhưng cái chính là ông chồng kia xử lý thế nào? Ngồi cầu nguyện thui, đừng mong vào lòng vị tha hay gì gì đó của người ta vì bác xúc phạm người ta khá nặng nề đấy.
    Chúc bác an lành !
    Được ukyo_mitsuruadachi sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 06/01/2008

Chia sẻ trang này