1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đang yêu....sụp đổ....vì đâu?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nghiluc2008, 06/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongquysu

    bongquysu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy ngẫm lại cuộc tình của bạn xem. Nếu cả 2 yêu nhau thât lòng, say đắm, nhưng vì hoàn cảnh trớ trêu như vậy mà chia tay nhau thì chỉ có thể nói: các bạn đã sinh lầm kiếp đời này mà thôi. Sau này theo thời gian mà gia đình họ vẫn yên ấm thì bạn hãy trở thành người cao thượng (như bạn mong người chồng kia có) để cố quên đi những phút giây bên nhau của 2 bạn. Và nhất là đừng tìm cách níu kéo nữa.
    Tình yêu nó huyền diệu lắm, có ai tỉnh táo, tính toán thiệt hơn khi 1 tình yêu chân thành, xuất phát từ trái tim bất chợt đẩy cả 2 bạn đến vơi nhau đâu. Việc nó thế này rồi chỉ mong bạn có nghị lực để vượt qua mà thôi. Ôi tình yêu , nó là gì mà bắt ta sầu đau đến vậy.
    Cầu CHÚA phù hộ bạn và cô bạn gái của bạn
  2. bongquysu

    bongquysu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nếu tình yêu của chủ topic ko xuất phát từ trái tim thì hãy phê phán như thế
  3. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì đáng fê fán cả !
    Chồng cô ấy đi 3 năm , gọi điện về 4 lần ..... Và kô bít có về nữa kô ? Và kô bít bên đó anh ta quan hệ ntn ?
    Sự chung thuỷ là cần thiết khi xa nhau ! nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó ! tôi nghĩ trong lúc trống vắng nếu kô gặp anh chủ topic , thì cô ấy sẽ gặp ngưòi đàn ông khác thôi !
    Anh chủ topic chả có gì sai khi yêu và đc quyền yêu !
    Nếu có trách thì chỉ có 2 vợ chồng cô ấy trách nhau !
    sự lựa chọn bây giờ là của cô ấy ! Sướng hay khổ thì cô ấy chọn lựa !
    anh hãy bắt đầu cuộc sống của mình đi !
  4. nghiluc2008

    nghiluc2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ở đây tôi cũng biết là mình đã sai khi nhận tình cảm này.
    vì cô ấy k tin anh ấy quay về...vì anh ta muốn ra đi cho sự nghiệp, chứ không phải lo cho tương lai cho gia đình. vì 2 vợ chồng thuê nhà ở. chốn xa hoa đâu có ai mà nuơng tựa cho cô vợ này. tại sao anh ta lại chọn tương lai cho mình mà wên đi hạnh phúc của người vợ của mình. khi ra đi cô ta cũng không có quyền đồng ý hay không? và sau 2 năm hết hạn hoc thì cũng chưa về...tới 3 năm thì mới dt về và kêu chờ thêm nữa. sự dằn vặt trong lòng cô ta rất lớn. 1 mình thuê nhà và đi làm để tự lo cho bản thân suốt gần 3 năm. ngược lại dư bao nhiêu,,,người chồng kia bảo gửi sang bên đó để tiêu xài. bây giờ thì tôi cũng phải tam thời chờ sự quyết định của 2 người. lòng vị tha và cao thượng là không phải với tôi. Điều tôi lo nhất là anh ta có tha thứ cho cô vợ này không...hay 1 thời gian sẽ hất hủi cô ấy. anh ta đã về 2 ngày và cô ta vẫn giữ khoảng cách vì lý do tâm lý. cố ấy đề nghị như thế với anh ta. cô ấy vẫn thường xuyên liên lac tôi bằng DTDĐ chúng tôi không gặp nhau. nhưng thực sự với cố ấy. tình yêu củ của cô ấy hoàn toàn biến mất. Anh ta thực sự không xứng với tư cách làm chồng. chỉ được bảo vệ cái gọi pháp luật.
    Đúng ra theo như tất cả mọi người nghĩ thì anh ta sẽ hỏi han cô vợ về tình hình. nhưng sau khi 2 ngày về thì hoàn toàn anh ta không nhắc gì đến. không biết anh ta sẽ hành hạ cô vợ này không trong thời gian sau này tôi lo cho cô ấy hơn cả bản thân mình. không lẽ tôi yêu thực sự 1 người là sai sao????. thử hỏi nếu như anh ấyy có trách nhiệm làm chồng và lo chu đáo cho cô vợ ở lại, và có sự động viên thì tình cảm của cô ta sao có thể cạn dần được.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng 1: K hiểu logic của anh hay của tôi có vấn đề mà tôi thấy cái câu anh viết nó phi logic thế.
    Vàng 2: Như trên.
    Thế hoá ra 1 ng chồng có sự nghiệp tốt đẹp vững vàng KHÔNG là tương lai tươi sáng cho người vợ.
    Vàng 3: Nc ngoài lúc nào vật giá chả cao hơn. Khổ thân những ng ở nc ngoài mà thiếu tiền. Vật vã còn hơn ng ở trong nước.
    Vàng 4: Chuyện anh ta có tư cách làm chồng hay không thì chưa biết, vì mọi chuyện chỉ nghe qua lời anh mô tả.
    Nhưng điều chắc chắn là ANH chả có tư cách gì hơn tư cách người tình.
    Vàng 5: NGHẸN HỌNG không hỏi han gì được nên 2 ngày nay không nói gì. Đấy là LOGIC của tôi. Cũng hoàn toàn logic, dù khác với cái điều ANH cho là logic (về nhà phải hỏi han ngay.)
    Vàng 6: Tc cạn hay không không nhất thiết có liên quan đến mức độ đc chăm sóc.
  6. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tụi bóng rất thích những thằng đàn ông như thế này, đầy nghị lực!!!
  7. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Bóng là gì hả bác
  8. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Pêđê = bóng lại cái Sg hay nói thế
    Mà anh này kỳ ghê sao lại nói tụi bóng thích thế người ta đang cần tư vấn mà
  9. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Các em cần biết homo***uality là sự đồng dục (quan hệ ******** cùng giới tính); được chia làm 2 thể: ẩn và bóng. Ẩn là giấu sự đồng dục của mình; có thể vừa làm đực, vừa làm cái. Bóng là thể hiện ra ngoài sự đồng dục; gần như chỉ có thể quan hệ ******** với người đồng giới.
  10. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    con tim người phụ nữ chỉ có 1 ngăn duy nhất thôi
    anh kia đi 3 năm mà chỉ gọi đt về cho vợ 4 lần thì tôi thấy cạn tàu ráo máng quá (trừ phi có chat và email hàng ngày)
    tôi nói thực, 2 ng yêu nhau (chả nhẽ lúc thành vợ chồng ko yêu nữa ?) mà nói chuyện 1 tuần ít hơn 2, 3 lần tôi thấy ko hiểu đc ? tình yêu gì như thế ? hay chị kia hàng tuần đều gọi điện sang, anh kia yên tâm nên chỉ nghe đt vợ hàng tuần chứ ko gọi lại --> chỉ gọi 4 lân
    ở đây có 2 giả thuyết
    1. chị kia vẫn yêu chồng tha thiết, nhưng lại cô đơn, sợ anh ta ko trở về nên tìm giải pháp back-up đấy là bạn. BẠn chỉ là người thế chân.
    2. chị kia yêu anh, nhưng cảm giác tội lỗi với chồng
    dù là trường hợp nào tôi cũng khuyên nhủ, cách tốt nhất nên sống với ng mình yêu vì còn cả cuộc đời cơ mà, tình thương, hay bù đắp, hay mặc cảm cuối cùng cũng ko mạnh bằng tình yêu đc
    P.S : nhưng nói thực, tôi cảm giác anh chỉ là ng thay thế thôi, thôi thì chúc anh may mắn nhé

Chia sẻ trang này