1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đang yêu tự nhiên nàng đổi tính , giúp mình với đuợc không ạ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi idonis, 16/07/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. idonis

    idonis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Đã rất lâu không quay lại cốc cùng anh em ...
    Mình hnay vào truớc là hỏi thăm sức khỏe của mọi người sau là có một vấn đề mong mọi người tư vấn giúp, chả là...
    Dạo gần đây khoảng một tháng mình có quen một em chân dài bên Đài . Trông cao ráo xinh xắn , mắt rất đẹp , dáng chuẩn và đang làm MC bên vtv6, cũng dừ rồi, sinh năm 87 . Hồi đầu mình có giúp đỡ nàng mấy bận và không xin số phone , cũng không có ý làm quen.. Cũng vô tư như kiểu thấy gái xinh thì giúp thôi , rồi nàng mời đi uống cà phê, đi xem phim , khoảng nửa tháng đầu thì nàng rất chủ động , gọi điện nhắn tin và đưa mình đi khoe hết các bạn bè ( toàn làm MC bên đài , có cả a Phan Anh bê đê ... Chắc do mình có bề ngoài ửa nhìn , trắng trẻo cao ráo...) Lúc nào mình đưa nàng về đến nhà , nàng truớc thì thơm vào má , gần đây là hôn luôn mới máu chứ , vậy là sau nửa tháng nàng đổ , nhưng lúc nàng đi chơi với em rất nhiều ******** điện rủ đi chơi..., rồi cả nhắn tin ,nhưng nàng đều từ chối và không nghe máy, nghi quá.....Lúc đầu, hai đứa đi chơi rât vui, em chém gió vào loại ác. , tuần đi chơi khoảng 4,5 lần ., mọi chuyện diễn biến êm đẹp trong khoảng một tháng , ... thì tình cờ nàng vào facebook mình nhìn thấy em người yêu cũ ( em 95 mà lần truớc các bác tư vấn cưa đổ rồi ý ) ôm em rất tình cảm , nhưng đó là chuyện trong quá khứ rồi , em và em đó đã chia tay từ tháng 9 năm ngoái , nhưng em đó vẫn để status kết hôn với em ... Thì nàng thay đổi tính nết hẳn , đến đón em đi chơi(em có cần đưa đón đâu, chắc tiện) nhưng lại đưa em ra với lũ bạn chém gió , không nói với em câu nào ,em cũng lạnh tanh không nói năng gì, vì thấy không thoải mái .Lúc về thì nhờ bạn đưa về hộ ??? @-) ; em thấy không vui nên bắt taxi về trước...
    Lúc về đến nhà , nàng nhắn tin :" có chuyện gì vậy anh, chia sẻ với em đuợc không?
    em: " ko có ch gì đâu em, anh về tới nhà rồi em ngủ ngon"
    nàng :" không chia sẻ với em đuợc a? anh có chuyện gì vậy??"
    em không nt lại đến hai hôm sau .... sau khi em ngủ trưa dậy thì thấy nàng gọi 5 cuộc gọi nhỡ và nt nhờ việc linh ta linh tinh( chắc nhớ nên muốn gặp) ... Đến lúc em ra gặp thì lại điệp khúc hôm truớc , đưa em ra quán karaoke với lũ bạn MC , với 5 anh đại gia nào chắc đang kua mấy em này nên chi mạnh tay lắm , nàng cáo nhà em hết đong anh này lại quay sang bá vai anh khác , em thấy ngứa mắt nên cáo say bia về truớc , lúc kéo nàng ra , đưa cho 1 củ bảo góp , nhưng nàng không lấy , em bảo em say quá em về truớc ,ý nhờ nàng đưa về , nàng bảo em cứ về truớc đi , em bảo ở lại uống cẩn thận với mấy anh sói đấy , nàng nói " họ không phải gu của em"..
    Sau đó hai hôm em ko liên lạc gì với nàng , hôm qua gọi điện lại thì biết nàng đi công tác cuối tuần này mới về , em nt : " giận anh à ... Không phải anh ko nt hay gọi dt là anh vô tâm đâu ... đi công tác về sớm với anh nhé , anh nhớ em lắm "(cảm xúc này là hậu quả của việc xem phim tình người duyên ma...:-")
    em nó nt lại " em không khắt khe trong việc đó đâu, đừng suy nghĩ nhiều"
    em nt lại" đừng suy nghĩ nhiều ?? ok, anh sẽ như thế , em yên tâm ^^ " Sau đó em nó bay vào nam . Bẵng đi hai hôm, tối nay 7h pm em gọi điện cho em nó hỏi thăm tình hình , thấy em nó giọng có vẻ nhạt đi nhiều , đang nói chuyện đuợc một lúc thì bảo mệt quá đi ngủ ...??" .
    Thấy tình hình có vẻ đi xuống , kinh nghiệm của em mách bảo em phải lên đây nhờ các cao thủ phân tích tình hình và giúp đỡ em .... Bài hơi dài , kính mong các bác giúp đỡ em trong các buớc tiếp theo

Chia sẻ trang này