1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh bom tự sát

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi pbdkhatmau, 19/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thế nhưng vụ đánh bom tự sát tại Beirut, Libăng trước kia khiến hàng trăm lính về nhà bằng quan tài kẽm thì sao nhỉ?
    Trước kia, Mĩ trực tiếp đứng kiểm soát ngoài đường thì còn giết được, nay toàn lính Iraq thôi, khó hơn hẳn.
    Trò quấn bom quanh người rồi giật kíp, chechen cũng làm đấy, bác nào biết rõ về nó không?
  2. NGR

    NGR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Người Hồi giáo có truyền thống tấn công(hay khủng bố) liều mạng từ thế kỉ 12.Thời ấy có một người giàu có xây một lâu đài trên núi đá chót vót.Bên trong,ông ta trang trí lộng lẫy với vườn hoa ,đài phun nước,ống dẫn rượu với sữa và tuyển nhiều gái đẹp vào ở đó.Rồi lão ta đi khắp nơi thuyết giảng cho bọn thanh niên về một thiên đàng hạnh phúc .Lão mời bọn đó uống rượu có thuốc mê,rồi cho người khiêng chúng lên lâu đài theo một lối đi bí mật.Khi tỉnh dậy,bọn thanh niên chỉ biết ngơ ngác trước thiên đàng dưới trần gian và thả sức uống sữa rượu ,hoan lạc với mĩ nữ.Sau mấy ngày,lão già lại đánh thuốc mê bọn thanh niên và đưa chúng xuống núi.Bấy giờ lão mới hỏi :"Chúng mày đã tin có thiên đàng chưa?Nếu muốn sau này được lên thiên đàng thì phải nghe ta,chết vì ta!"Đám trẻ kia gật đầu lia lịa và từ đó,chúng sẵn sàng liều mạng làm bất cứ điều gì mà lão già sai bảo.Vua chúa,nhà giàu quanh đấy đều khiếp vía bởi bọn "khủng bố" này .
    Năm 1253,hãn Hulêgu (Hốt Liệt Ngột) tây chinh theo lệnh của anh trai là đại hãn Mông-kha.Lúc đó trên đất Ba Tư chỉ còn một mảnh đấy có lâu đài của giáo phái Ismail chuyên ám sát kể trên còn độc lập.Hulêgu cho quân bao vây lâu đài trên núi 3 năm mới diệt được bọn đó .
    Đó là câu chuyện về "ông già trên núi".Bin Laden cũng học theo ông già đó,mở trường huấn luyện khủng bố với "sinh viên" là những đứa bé .Đến khi trưởng thành là chúng sắn sàng "tử vì đạo"
  3. KTY

    KTY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Ở Iraq có 1 thằng nào đấy thịt được 32 lính Mỹ liên tục rồi chết thì cũng rùm beng lên thôi.
  4. quyensg

    quyensg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là người Mỹ là người còn người iraq trong mắt bọn Mỹ không phải là người nên 1 ngày chết hơn trăm mạng chứ gấp 10 lần số đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Mẽo cả
  5. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Thế mới xảy ra một chuyện vui. Hồi đó (lúc Mỹ mới chiếm Iraq khoảng 1 năm thì phải) báo chí ta sau khi dùng đủ loại từ đã thống nhất dùng "đánh bom khủng bố" để miêu tả hành động gắn bom trên người cho nổ chỗ dân cư. Dùng riết rồi quen. Đến một hôm (tôi không nhớ chính xác ngày) xảy ra vụ đánh bom tự sát làm chết cả chục lính Italia, một PV của 1 tờ báo lớn trong thành phố viết "vụ đánh bom khủng bố đã làm chết hơn chục lính Italia..."
    Sáng đó (báo ra buổi sáng) ban tư tưởng gọi qua sạc cho một trận "đánh bom chết lính đối phương thì không gọi là khủng bố!". Đơn giản vì nếu như thế thì chính chúng ta cũng gọi nhiều anh hùng của mình là khủng bố luôn à. Sau này, khi viết nếu chết lính, ta đều dùng từ "tấn công tự sát" còn giết dân thường như mấy bữa nay thì cứ ung dung dùng "khủng bố".
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Mấy hôm nay đang tự hỏi không biết ông Typoon đâu, thì ra lão đang tung hứng trên này. Lão huynh, ra tay giúp em vụ kia đi!!!!!!!!!!!
  7. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Chả biết dùng từ như thế nào! Thế anh Lê Văn Tám làm gì thế???????
  8. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng hỏi luôn tý! Nếu tự nhiên các cậu lẻn vào một kho xăng có lính canh gác, châm lửa vào người rồi chạy tới ôm các bồn chứa xăng thì có đủ làm cho nó bốc cháy rồi nổ tung không, nghe nói bộ đội đặc công bắn đạn 75mm vào nó còn chẳng thủng. Mà lính nó không biết mang vòi cứu hoả phun bọt, bình CO2, bình bột ra xịt cậu trắng xoá à! hic hci! Hồi bè đọc cái tin luôn, giờ mới băn khoăn! Mà đó có gọi là tấn công cảm tử không nhỉ??
  9. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Nếu anh Lê văn 8 làm thế thật thì vừa bật lửa châm lên người là thành anh Lê văn 9 luôn chứ sức đâu mà chạy vào kho xăng kho đạn của địc nữa. Vụ này đã bàn mãi rồi, còn khui ra chính xác là đơn vị nào đánh, đánh bao giờ cơ, anh Lê văn 8 chỉ là sản phẩm tuyên truyền thôi. Có bác MOD nào moi hộ cái topic ngày xưa về vụ này cái.
    Về chuyện đánh bom vào dân thường thì cũng phải xem "dân thường" ở đây là loại dân thường gì. Dân thường đang đi chợ thì chấp nhận là khủng bố chứ dân thường đang xếp hàng để đăng lính hay cảnh sát "nguỵ Irak" thì ... Ngày xưa biệt động thành SG đánh nhà hàng Mỹ Cảnh, khách sạn Continental đều bị coi là "khủng bố" hết đấy. Còn nếu xét về tiêu chí đánh bom chết nhiều dân thường nhất thì anh Mẽo cứ gọi là vô địc, khối thành phố Đức, Nhật vẫn còn tượng đài to tướng, VN thì cũng có tượng đài be bé ở phố Khâm Thiên, HN đấy. Rút cục thì cũng chỉ là thằng nào to mồm hay thắng trận thằng ấy có "chính nghĩa" thôi, dân Irak lúc Mẽo đến thì ko chịu đánh, để đến giờ nó chiếm cả nước rồi nó đè đầu cưỡi cổ cho ko chịu nổi phải đánh bom tự sát, mất mạng mà vẫn bị đóng mác "khủng bố".
    Chào thân ái và quyết thắng!
  10. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Các cụ bộ quốc phòng nhà mình gọi đó là khủng bố cấp nhà nước!

Chia sẻ trang này