1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho 7 Xers nào sắp lập gia đình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 27/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Nào các cô các bác 7X, chúng ta giả định các tình huống khó xử trong cuộc sống vợ chồng và thử cùng đưa ra giải pháp nhé....
    Để khai trương tiết mục mới này tôi xin đưa ra một tình huống sau:
    Cô nàng về làm dâu, anh chồng con một, bà mẹ chồng không đến nỗi khó khăn lắm nhưng cứ khăng khăng yêu cầu cô con dâu sau bữa cơm gia đình là phải rửa chén bát ( việc này trước đây là của anh chồng), anh chồng thương vợ muốn làm nhưng cô vợ lại bảo " Anh mà làm thế thì em rất khó xử với mẹ, mẹ nói em làm biếng thì sao"
    Mời các cô, các bác xử lý tình huống này sao cho vừa lòng mẹ, vui lòng vợ mà ông chồng ấy khỏi phải rửa chén sau khi ăn cơm , mời các bác giải đáp , sau đó tôi sẽ đưa ra giải pháp của mình
    BE COOL!
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 08/07/2004
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Cho em vé trả lời trước nha :
    Những ngày thường có lẽ làm vợ phải bít làm vui lòng bà mẹ choòng chứ ,do đó vợ rửa .Nhưng hôm nào ,mẹ đi vắng thì anh ơi giúp em 1 tay .Mà mấy chị anh đừng lo tình trạng này chừng1 tháng thui ,đến lãnh lương em sẽ thủ thỉ với chồng em " anh ơi mua máy rửa chén nhe " Thì chắc rằng choòng sẽ đồng ý liền "sợ rửa chén mà " .Thế là cả 3 vui vẻ .
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Cho em vé trả lời trước nha :
    Những ngày thường có lẽ làm vợ phải bít làm vui lòng bà mẹ choòng chứ ,do đó vợ rửa .Nhưng hôm nào ,mẹ đi vắng thì anh ơi giúp em 1 tay .Mà mấy chị anh đừng lo tình trạng này chừng1 tháng thui ,đến lãnh lương em sẽ thủ thỉ với chồng em " anh ơi mua máy rửa chén nhe " Thì chắc rằng choòng sẽ đồng ý liền "sợ rửa chén mà " .Thế là cả 3 vui vẻ .
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Hehe, giải pháp không sai nhưng chưa...đúng hà hà, đã bảo là mẹ chông hơi khó mà, hơn nữa mua máy rửa chén thì không phải ai cũng đủ điều kiện, kế đến nữa là nếu làm thế thì có khi mẹ chồng lại bảo ''" Coi thường, qua mặt mẹ, không coi người lớn ra gì", nào các cô các bác động não thêm nhé
  5. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Hehe, giải pháp không sai nhưng chưa...đúng hà hà, đã bảo là mẹ chông hơi khó mà, hơn nữa mua máy rửa chén thì không phải ai cũng đủ điều kiện, kế đến nữa là nếu làm thế thì có khi mẹ chồng lại bảo ''" Coi thường, qua mặt mẹ, không coi người lớn ra gì", nào các cô các bác động não thêm nhé
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    anh đức ơi ,nói cho vui thôi chứ người phụ nữ mà anh, (tuy em rất bất bình) sống phải vì 2 chữ gia đình chứ .Nếu anh là PN thì anhcũng sẽ lấy người anh yêu đúng ko ? Nếu anh đã dám chấp nhận lấy người ta thì anh sẽ phải biết mọi chuyện cần phải làm .Là người PN trong 1 gia đình thì phải làm đẹp lòng từ trên xuống dưới ,chỉ có chuyện vặt chén bát mà vợ chồng đã dừa nhau ,mẹ chồng bực bội ,,,thì liệu người đó nghĩ gì ,gia đình lủng củng ,ko phải rưả chén bát nữa nhưng liệu người con gái đó vui ? Dám yêu -dám lấy lại sợ rửa bát ?
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    anh đức ơi ,nói cho vui thôi chứ người phụ nữ mà anh, (tuy em rất bất bình) sống phải vì 2 chữ gia đình chứ .Nếu anh là PN thì anhcũng sẽ lấy người anh yêu đúng ko ? Nếu anh đã dám chấp nhận lấy người ta thì anh sẽ phải biết mọi chuyện cần phải làm .Là người PN trong 1 gia đình thì phải làm đẹp lòng từ trên xuống dưới ,chỉ có chuyện vặt chén bát mà vợ chồng đã dừa nhau ,mẹ chồng bực bội ,,,thì liệu người đó nghĩ gì ,gia đình lủng củng ,ko phải rưả chén bát nữa nhưng liệu người con gái đó vui ? Dám yêu -dám lấy lại sợ rửa bát ?
  8. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Em trả lời theo cách mà em tưởng tượng ra
    Thời gian đầu, ông chồng chịu khó sắp xếp có mặt ở nhà lúc cô vợ rửa chén. Lúc đó, chồng lăng xăng kế bên, vừa xem vợ làm, vừa nịnh nọt khen đôi bàn tay xinh xắn đảm đang của vợ hay kiếm câu gì đó vui vui tùy? cơ ứng biến mà nói, sau đó lo úp chén bát sạch, lấy khăn khô cho vợ lau tay. Tặng nàng 1 tuýp kem dưỡng da tay, và thỉnh thoảng (tốt thì thường xuyên) thoa kem cho nàng. Thời gian sau chắc cô vợ sẽ quen việc mà vui vẻ làm thôi, nhưng em nghĩ sự quan tâm thương yêu thật sự của người chồng mới là động lực để người vợ quán xuyến việc nhà (rửa chén chỉ là một trong vô số việc được gọi là ?okhông tên?), chứ không phải dùng cái cách ?omồm miệng đỡ tay chân?? Không biết các anh chồng là con một thì có biết chìu vợ, thương vợ như trong tình huống anh ducsnipper đặt ra không nhỉ?
    Hãy nhìn ra cửa sổ, nếu em thấy cành cây rung nhẹ trong gió, thì người em yêu cũng đang yêu em
  9. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Em trả lời theo cách mà em tưởng tượng ra
    Thời gian đầu, ông chồng chịu khó sắp xếp có mặt ở nhà lúc cô vợ rửa chén. Lúc đó, chồng lăng xăng kế bên, vừa xem vợ làm, vừa nịnh nọt khen đôi bàn tay xinh xắn đảm đang của vợ hay kiếm câu gì đó vui vui tùy? cơ ứng biến mà nói, sau đó lo úp chén bát sạch, lấy khăn khô cho vợ lau tay. Tặng nàng 1 tuýp kem dưỡng da tay, và thỉnh thoảng (tốt thì thường xuyên) thoa kem cho nàng. Thời gian sau chắc cô vợ sẽ quen việc mà vui vẻ làm thôi, nhưng em nghĩ sự quan tâm thương yêu thật sự của người chồng mới là động lực để người vợ quán xuyến việc nhà (rửa chén chỉ là một trong vô số việc được gọi là ?okhông tên?), chứ không phải dùng cái cách ?omồm miệng đỡ tay chân?? Không biết các anh chồng là con một thì có biết chìu vợ, thương vợ như trong tình huống anh ducsnipper đặt ra không nhỉ?
    Hãy nhìn ra cửa sổ, nếu em thấy cành cây rung nhẹ trong gió, thì người em yêu cũng đang yêu em
  10. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, mấy cháu gái, ủa lộn, mấy em gái, mấy em chả chịu để ý khía cạnh hài hước bài anh viết gì cả, này nhé ...anh chồng con một nhưng được cha me huấn luyện theo kiểu không nuông chiều-----> do đó mới có chuyện ăn cơm xong là ah ta phải rửa chén. Kế tiếp là anh ta muốn phụ vợ rửa chén ( mới cưới mà em, phải dụ cô ấy tí xíu chứ) nhưng trong bụng thì nói hehhe cám ơn Mẹ nhiều nhờ Mẹ nói vậy con khỏi rửa chén nữa, nhưng trong bụng cũng thì thầm tự nhủ.. tội nghiệp vợ quá, bàn tay nõn nà thế kia mà phải tiếp xúc với chất " Xút" hỏng hết da tay còn gì..........đó đó anh giải thích như vầy là phân tích tâm lý anh chàng đó : " Có người gánh phần việc cho mình kể cũng thích thật, nhưng xót cho vợ mình quá"....
    Phức tạp vậy đó pà con à, làm sao đưa ra giải pháp hay hay tí xíu coi, tui đâu có muốn spam bài ở topic nàu đâu

Chia sẻ trang này