1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho 7 Xers nào sắp lập gia đình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 27/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, mấy cháu gái, ủa lộn, mấy em gái, mấy em chả chịu để ý khía cạnh hài hước bài anh viết gì cả, này nhé ...anh chồng con một nhưng được cha me huấn luyện theo kiểu không nuông chiều-----> do đó mới có chuyện ăn cơm xong là ah ta phải rửa chén. Kế tiếp là anh ta muốn phụ vợ rửa chén ( mới cưới mà em, phải dụ cô ấy tí xíu chứ) nhưng trong bụng thì nói hehhe cám ơn Mẹ nhiều nhờ Mẹ nói vậy con khỏi rửa chén nữa, nhưng trong bụng cũng thì thầm tự nhủ.. tội nghiệp vợ quá, bàn tay nõn nà thế kia mà phải tiếp xúc với chất " Xút" hỏng hết da tay còn gì..........đó đó anh giải thích như vầy là phân tích tâm lý anh chàng đó : " Có người gánh phần việc cho mình kể cũng thích thật, nhưng xót cho vợ mình quá"....
    Phức tạp vậy đó pà con à, làm sao đưa ra giải pháp hay hay tí xíu coi, tui đâu có muốn spam bài ở topic nàu đâu
  2. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    He he, trường hợp này có phải là trường hợp của ông không hả ông bạn . Thôi thì đi mua chén dĩa giấy ăn xong quăng thùng rác là xong, he he
  3. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    He he, trường hợp này có phải là trường hợp của ông không hả ông bạn . Thôi thì đi mua chén dĩa giấy ăn xong quăng thùng rác là xong, he he
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Ê cha nội, đừng chơi trò vu khống nhe, mà giải pháp ông đưa ra vẫn chưa đúng, hihi....mấy bác để ý cái câu " Xót cho làn da tay nõn nà của cô ấy nhưng tên chồng vẫn đâu có muốn rửa chén hehe tự dưng có người làm giùm mà......bật mí đến đó là nhiều lắm rồi đó các pác à, ông Vigopig đâu rồi, có ý kiến hci không
  5. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Ê cha nội, đừng chơi trò vu khống nhe, mà giải pháp ông đưa ra vẫn chưa đúng, hihi....mấy bác để ý cái câu " Xót cho làn da tay nõn nà của cô ấy nhưng tên chồng vẫn đâu có muốn rửa chén hehe tự dưng có người làm giùm mà......bật mí đến đó là nhiều lắm rồi đó các pác à, ông Vigopig đâu rồi, có ý kiến hci không
  6. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Hihi, vậy là chỉ cần "có người làm giùm" là tốt rồi. Chắc là nên tìm một chị giúp việc hả anh?
    Love me tender Love me true Never let me go
  7. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Hihi, vậy là chỉ cần "có người làm giùm" là tốt rồi. Chắc là nên tìm một chị giúp việc hả anh?
    Love me tender Love me true Never let me go
  8. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Cái giải pháp này là giải pháp căn cơ về sau, tức là sau khi đã làm công tác tư tưởng cho bà mẹ chồng chưa kể là thu nhập hai vợ chồng cũng phải....kha khá, vấn đề đặt ra ở đây là giải pháp tình thế trong thời gian đầu, tức là làm sao để ta tức là ông chồng khỏi phải rửa chén, cô vợ rửa chén giùm mà vẫn vui vẻ lại nhủ thầm trong bụng " Anh ấy lo lắng quan tâm đến mình làm sao...,ôi HP quá"
    Hehe, túm lại như vầy, vợ đi rửa chén mà trong lòng vẫn vui vẻ lại còn cho là có ông chồng hết sức quan tâm, thương yêu mình, còn ông chồng thì khoái trá làm sao, vừa thoát nợ lại vừa được tiếng là yêu vợ...
    Các cô các bác à, giải pháp nó đơn giản lắm, tôi nói đến thế này thì không thể bật mí hơn được nữa đâu.....cố lên cố lên
  9. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Cái giải pháp này là giải pháp căn cơ về sau, tức là sau khi đã làm công tác tư tưởng cho bà mẹ chồng chưa kể là thu nhập hai vợ chồng cũng phải....kha khá, vấn đề đặt ra ở đây là giải pháp tình thế trong thời gian đầu, tức là làm sao để ta tức là ông chồng khỏi phải rửa chén, cô vợ rửa chén giùm mà vẫn vui vẻ lại nhủ thầm trong bụng " Anh ấy lo lắng quan tâm đến mình làm sao...,ôi HP quá"
    Hehe, túm lại như vầy, vợ đi rửa chén mà trong lòng vẫn vui vẻ lại còn cho là có ông chồng hết sức quan tâm, thương yêu mình, còn ông chồng thì khoái trá làm sao, vừa thoát nợ lại vừa được tiếng là yêu vợ...
    Các cô các bác à, giải pháp nó đơn giản lắm, tôi nói đến thế này thì không thể bật mí hơn được nữa đâu.....cố lên cố lên
  10. Virgopig

    Virgopig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Mua một đôi bao tay cao su là xong......Nếu khá hơn thì thêm một túp kem dưỡng da tay......( Còn nếu có khả năng thì cứ ráng mà ăn cho sạch tất cả mọi thứ , vét hoặc liếm sạch tất cả tô chén đĩa bát trên bàn ...vậy là khõi rửa luôn... )

Chia sẻ trang này