1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho 7 Xers nào sắp lập gia đình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 27/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Sắp chui vào rọ ( tháng 7 năm sau), đời độc thân ít lo toan, quen thói sống một mình, đi ngang về dọc, sống hôm nay không biết ngày mai, đam mê nhiều thứ ( lành mạnh) mê nhạc, yêu thơ, thích vespa, khoái làm đẹp, ham chơi, phung phí, ít dè xẻn, đôi lúc tâm hồn khá bay bỗng, ít thực tế...... Bây giờ đùng một cái sắp lấy chồng, bao thứ phải lo, càng nghĩ càng sợ, không biết mai này sống 2 mình, đời sống sẽ ra sao, vui buồn???? Biết là mọi sở thích sẽ thu gọn lại có thể nói là hạn chế, đời sống sẽ thực tế hơn,....Tự dưng thấy buồn.....mà chả lẽ cứ bắt người ta đợi mình hoài, tuổi xuân con người có hạn.....Có ai từng trải qua giống mình cho chút ý kiến, bối rối quá. Cần chuẩn bị trước nhiều thứ mà sao giờ này chả biết phải làm gì???
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 21/07/2004
  2. giacmongdemhe

    giacmongdemhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    Nobody knows, nobody cares how I really feel
    .....
    Can''t run - can''t hide - can''t say no
  3. giacmongdemhe

    giacmongdemhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    Nobody knows, nobody cares how I really feel
    .....
    Can''t run - can''t hide - can''t say no
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của bạn bối rối quá nhỉ.....
    Thường những ai quen, yêu nửa kia lâu quá mà chưa tiến đến hôn nhân dễ rơi vào tâm trạng này,chứ những cặp vừa yêu nhau mà hăm hở tiến đến hôn nhân thường có tâm trạng nôn nóng đếm từng ngày, chẳng hiểu nói vậy có linh ứng với trường hợp của bạn hay không,trên kia bạn có nói đôi lúc tâm hồn khá bay bổng, đây là một điều tốt vì lẽ cuộc sống gia đình mà thực tế quá thì lâu ngày sẽ trở nên nhàm chán đấy bạn ạ, sẽ có những lúc người bạn đời của bạn tự hỏi đâu rồi cái nhí nhảnh, lãng mạn của cô ấy....nếu bạn giữ cho anh ấy không phải thốt lên những lời tương tự như vậy thì cái tổ ấm của bạn coi như trường tồn....( tất nhiên anh ấy cũng pảhi có lối sống như thế nào để những nét đó của bạn không bị mai một, ok?)Những đam mê và thú vui khi còn độc thân đâu có tự mất đi do hôn nhân, dừng đổ lỗi oan cho nó, vấn đề là mình phải dung hoà nó trong một chừng mực nào đó có thể được, ngoài ra tại sao ta không thử dụ khịnửa kia cùng tham gia chung, biết đâu hắn " lậm" còn hơn ta thì ....may quá nhỉ.
    Về khía cạnh nào đó thì có thể coi gia đình là một cái phanh,trong cuộc đua, đến một lúc nào đó thì nó là cần thiết đấy bạn ạ.
    BE COOL!
    [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 22/07/2004
  5. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của bạn bối rối quá nhỉ.....
    Thường những ai quen, yêu nửa kia lâu quá mà chưa tiến đến hôn nhân dễ rơi vào tâm trạng này,chứ những cặp vừa yêu nhau mà hăm hở tiến đến hôn nhân thường có tâm trạng nôn nóng đếm từng ngày, chẳng hiểu nói vậy có linh ứng với trường hợp của bạn hay không,trên kia bạn có nói đôi lúc tâm hồn khá bay bổng, đây là một điều tốt vì lẽ cuộc sống gia đình mà thực tế quá thì lâu ngày sẽ trở nên nhàm chán đấy bạn ạ, sẽ có những lúc người bạn đời của bạn tự hỏi đâu rồi cái nhí nhảnh, lãng mạn của cô ấy....nếu bạn giữ cho anh ấy không phải thốt lên những lời tương tự như vậy thì cái tổ ấm của bạn coi như trường tồn....( tất nhiên anh ấy cũng pảhi có lối sống như thế nào để những nét đó của bạn không bị mai một, ok?)Những đam mê và thú vui khi còn độc thân đâu có tự mất đi do hôn nhân, dừng đổ lỗi oan cho nó, vấn đề là mình phải dung hoà nó trong một chừng mực nào đó có thể được, ngoài ra tại sao ta không thử dụ khịnửa kia cùng tham gia chung, biết đâu hắn " lậm" còn hơn ta thì ....may quá nhỉ.
    Về khía cạnh nào đó thì có thể coi gia đình là một cái phanh,trong cuộc đua, đến một lúc nào đó thì nó là cần thiết đấy bạn ạ.
    BE COOL!
    [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 22/07/2004
  6. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0

    Bạn nói đúng thật ấy, mình và anh ấy quen nhau đã 6 năm, thời gian dài không dài, ngắn cũng không ngắn, nhưng mình nghe ai đó đã nói: Người ta dùng một đời để tìm hiểu nhau. Chả biết có đúng không? Ngày cưới thì càng đến gần, bỗng dưng thấy sợ, có đôi lúc cũng hăm hở đi xem này xem kia để chuẩn bị cho ngày ấy, có đôi lúc mình ngồi thừ đó,.....
    Cá tánh, sở thích của mình và người ấy có thể nói khá trái ngược nhau, anh ấy tuy lãng mạng nhưng khá thực tế, còn mình thì 8/10 đã quen lối sống bay bỗng rồi . Không biết làm sao mai này mà dung hoà, nhưng chuyện mai này thì mai này tính , tuỳ cơ ứng biến đấy mà. Có đôi khi đời sống cũng lắm mệt mỏi đấy bạn ạ, nhưng có một người để mà yêu, có một bờ vai để mình nương tựa tìm về âu cũng hay đấy bạn nhỉ! Cám ơn những lời khuyên chân thành của bạn.
    Tôi một mình ngơ ngác có và không
    Cái có chẳng cần, cái cần chẳng có
    Nên suốt đời loay hoay lọ mọ
    Tự hỏi chính mình những chuyện vu vơ
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 22/07/2004
  7. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0

    Bạn nói đúng thật ấy, mình và anh ấy quen nhau đã 6 năm, thời gian dài không dài, ngắn cũng không ngắn, nhưng mình nghe ai đó đã nói: Người ta dùng một đời để tìm hiểu nhau. Chả biết có đúng không? Ngày cưới thì càng đến gần, bỗng dưng thấy sợ, có đôi lúc cũng hăm hở đi xem này xem kia để chuẩn bị cho ngày ấy, có đôi lúc mình ngồi thừ đó,.....
    Cá tánh, sở thích của mình và người ấy có thể nói khá trái ngược nhau, anh ấy tuy lãng mạng nhưng khá thực tế, còn mình thì 8/10 đã quen lối sống bay bỗng rồi . Không biết làm sao mai này mà dung hoà, nhưng chuyện mai này thì mai này tính , tuỳ cơ ứng biến đấy mà. Có đôi khi đời sống cũng lắm mệt mỏi đấy bạn ạ, nhưng có một người để mà yêu, có một bờ vai để mình nương tựa tìm về âu cũng hay đấy bạn nhỉ! Cám ơn những lời khuyên chân thành của bạn.
    Tôi một mình ngơ ngác có và không
    Cái có chẳng cần, cái cần chẳng có
    Nên suốt đời loay hoay lọ mọ
    Tự hỏi chính mình những chuyện vu vơ
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 22/07/2004
  8. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy tuy lãng mạn nhưng lại khá thực tế- Theo lời bạn nói như vậy thì mình thấy quá ổn rồi. Khi nào bạng bay bổng quá thì sẽ có người -anh ấy- kéo bạn trở lại thực tế, hai tính cách bổ sung cho nhau thì cuộc sống của bạn sẽ phong phú hơn chứ có gì đâu mà lo toan cho nó mệt. Tôi nghĩ bạn lo là vì bạn chưa từng trải qua cuộc sống sau hôn nhân, nó cũng giống như bao nỗi lo khác kiểu như : Ngày mai đi phỏng vấn tìm việc chả biết mình có đạt không?, chuyển đến một công ty mới bạn lại lo chẳng biết mọi người ở đó có welcome bạn không.....
    Tóm lại nỗi lo đang đeo đẳng bạn là dạng nỗi lo cho những việc chưa xảy ra, mà một khi sự việc chưa xảy ra, thì làm sao ta biết được nó có kết quả tốt hay xấu, thế thì tại sao mình lại phải lo làm gì cho mệt thân, cuộc sống hôn nhân gia đình cũng có nhiều điều thú vị lắm,từ từ rồi bạn sẽ trải nghiệm thấy.....nếu như bạn vẫn lo thì tại sao không tâm sự cùng anh ấy nhỉ , đảm bảo là sau khi nghe anh ấy xong bạn sẽ hết lo ngay , không tin à, bạn cứ thử đi, rồi sẽ biết ngay mà
    BE COOL! [nick] []
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 23/07/2004
  9. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy tuy lãng mạn nhưng lại khá thực tế- Theo lời bạn nói như vậy thì mình thấy quá ổn rồi. Khi nào bạng bay bổng quá thì sẽ có người -anh ấy- kéo bạn trở lại thực tế, hai tính cách bổ sung cho nhau thì cuộc sống của bạn sẽ phong phú hơn chứ có gì đâu mà lo toan cho nó mệt. Tôi nghĩ bạn lo là vì bạn chưa từng trải qua cuộc sống sau hôn nhân, nó cũng giống như bao nỗi lo khác kiểu như : Ngày mai đi phỏng vấn tìm việc chả biết mình có đạt không?, chuyển đến một công ty mới bạn lại lo chẳng biết mọi người ở đó có welcome bạn không.....
    Tóm lại nỗi lo đang đeo đẳng bạn là dạng nỗi lo cho những việc chưa xảy ra, mà một khi sự việc chưa xảy ra, thì làm sao ta biết được nó có kết quả tốt hay xấu, thế thì tại sao mình lại phải lo làm gì cho mệt thân, cuộc sống hôn nhân gia đình cũng có nhiều điều thú vị lắm,từ từ rồi bạn sẽ trải nghiệm thấy.....nếu như bạn vẫn lo thì tại sao không tâm sự cùng anh ấy nhỉ , đảm bảo là sau khi nghe anh ấy xong bạn sẽ hết lo ngay , không tin à, bạn cứ thử đi, rồi sẽ biết ngay mà
    BE COOL! [nick] []
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 23/07/2004
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hình như là nữ thì suy nghĩ về mấy vấn đề này hay lo lắng ,sợ sệt ,em cũng thế em sợ nghĩ về nó ,ko biết tương lai ra sao : nói đúng hơn là chuẩn bị tốt cũng ko được đâu vì khi mọi thứ quá yên ấm sẽ tạo cảm giác nhàm chán ,phải có xung đột tạo ko khí ,mới vui chứ .
    Nhưng dẫu gì giờ em còn muốn freedom anh đức à cám ơn anh nhiều nhé sẽ bình tĩnh hơn

Chia sẻ trang này