1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho 7 Xers nào sắp lập gia đình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 27/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chị vẫn còn rất đẹp <thiệt tình đấy >Em phải hỏi cắc cớ chứ anh ,vì em thấy toàn những kẻ la cho lớn không hà nhưng không làm gì cả .Thôi em chấp nhận trao vương miện người đàn ông tốt cho anh rồi đấy .Okie chứ mấy chị
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Sách và vợ!
    Tại hành lang thư viện, hai người đàn ông vừa hút thuốc, giải lao, một người bắt quen:
    - Anh có vẻ yêu sách đấy!
    - Anh cũng vậy.
    - Và cũng yêu vợ nữa.
    - Sao anh biết.
    - Chiều nào cũng vậy. Đúng 5h là anh đi đón chị. Đã có lần tôi thấy anh chở chị mà.
    - Anh cũng vậy. Sáng nào anh cũng chở chị. Đã có lần tôi thấy.
    - Anh và tôi đều yêu sách, yêu vợ. - Nói rồi người đàn ông thứ nhất cười lên khùng khục.
    - Nhưng mà này - người đàn ông thứ hai hỏi - giữa sách và vợ liệu có gì giống nhau, có gì khác nhau?
    - Sách có thể tái bản. Vợ có thể... tái giá.
    - Đúng, đúng.
    - Mình có thể có một, hai hoặc nhiều, rất nhiều cuốn sách nhưng chỉ có thể có một vợ!
    Người đàn ông kia cay đắng thừa nhận:
    - Đúng.
    - Mua một cuốn sách, mang về đến nhà rồi, thấy không ưng có thể mang đổi. Nhưng, cưới vợ xong mang về đến nhà là không có cách gì đổi được nữa.
    - Hoàn toàn đúng!
    - Sách và vợ đều là thứ ta phải "đọc". Với sách, ta có thể đọc thầm, đọc to tuỳ ý. Với vợ, "đọc" to là gay ngay, "chiến tranh" ngay, ăn quát ăn hờn ngay!
    - Chỉ được cái đúng.
    - Mua sách, mình ta quyết định. Cưới vợ ta chỉ có quyền 50%.
    - Cái này thì anh sai. Cưới vợ, ta chỉ có quyền từ 0 (không) đến 25% là cao nhất.
    - Thật thế ư?
    - Chứ sao. Nghĩ kỹ đi.
    - Sách để càng lâu càng quý. Vợ ở càng lâu càng...
    - Lại đúng rồi...
    (sưu tầm)
    *****************
    Giống:
    Có những quyển sách trông bề ngoài sặc sỡ nhưng nội dung... dở ẹt, vợ cũng vậy.
    Khác:
    Mua sách ta có thể chỉ cần "đọc lời", còn vợ thì ta phải thêm chuyện "nghe lời".
    Khi mua sách thấy giá cao thì không mua cũng được, vợ thì cao mấy cũng chịu.
    Mua sách không cần mua giá để sách cũng không sao, vợ mà không mua nhà thì... sao không có chuyện.
    Sách có thể đọc biết trước rồi mua, vợ thì cưới xong rồi mới biết.
    ............. nghĩ nhiều quá thêm tức............
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Sách và vợ!
    Tại hành lang thư viện, hai người đàn ông vừa hút thuốc, giải lao, một người bắt quen:
    - Anh có vẻ yêu sách đấy!
    - Anh cũng vậy.
    - Và cũng yêu vợ nữa.
    - Sao anh biết.
    - Chiều nào cũng vậy. Đúng 5h là anh đi đón chị. Đã có lần tôi thấy anh chở chị mà.
    - Anh cũng vậy. Sáng nào anh cũng chở chị. Đã có lần tôi thấy.
    - Anh và tôi đều yêu sách, yêu vợ. - Nói rồi người đàn ông thứ nhất cười lên khùng khục.
    - Nhưng mà này - người đàn ông thứ hai hỏi - giữa sách và vợ liệu có gì giống nhau, có gì khác nhau?
    - Sách có thể tái bản. Vợ có thể... tái giá.
    - Đúng, đúng.
    - Mình có thể có một, hai hoặc nhiều, rất nhiều cuốn sách nhưng chỉ có thể có một vợ!
    Người đàn ông kia cay đắng thừa nhận:
    - Đúng.
    - Mua một cuốn sách, mang về đến nhà rồi, thấy không ưng có thể mang đổi. Nhưng, cưới vợ xong mang về đến nhà là không có cách gì đổi được nữa.
    - Hoàn toàn đúng!
    - Sách và vợ đều là thứ ta phải "đọc". Với sách, ta có thể đọc thầm, đọc to tuỳ ý. Với vợ, "đọc" to là gay ngay, "chiến tranh" ngay, ăn quát ăn hờn ngay!
    - Chỉ được cái đúng.
    - Mua sách, mình ta quyết định. Cưới vợ ta chỉ có quyền 50%.
    - Cái này thì anh sai. Cưới vợ, ta chỉ có quyền từ 0 (không) đến 25% là cao nhất.
    - Thật thế ư?
    - Chứ sao. Nghĩ kỹ đi.
    - Sách để càng lâu càng quý. Vợ ở càng lâu càng...
    - Lại đúng rồi...
    (sưu tầm)
    *****************
    Giống:
    Có những quyển sách trông bề ngoài sặc sỡ nhưng nội dung... dở ẹt, vợ cũng vậy.
    Khác:
    Mua sách ta có thể chỉ cần "đọc lời", còn vợ thì ta phải thêm chuyện "nghe lời".
    Khi mua sách thấy giá cao thì không mua cũng được, vợ thì cao mấy cũng chịu.
    Mua sách không cần mua giá để sách cũng không sao, vợ mà không mua nhà thì... sao không có chuyện.
    Sách có thể đọc biết trước rồi mua, vợ thì cưới xong rồi mới biết.
    ............. nghĩ nhiều quá thêm tức............
  4. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Sự thật về đàn ông
    [​IMG]
    Tại sao chị em chúng ta không bao giờ tìm được người đàn ông vừa ý? Đó là vì những sự thật sau.
    1. Đàn ông tử tế thì xấu trai.
    2. Đàn ông đẹp trai thì không tử tế.
    3. Đàn ông đẹp trai và tử tế thì là gay.
    4. Đàn ông đẹp trai, tử tế và không đồng tính thì đã kết hôn.
    5. Đàn ông không đẹp trai, nhưng tử tế lại không có tiền.
    6. Đàn ông không đẹp trai, nhưng tử tế và có tiền thì nghĩ rằng chúng ta chạy theo tiền của họ.
    7. Đàn ông đẹp trai không tiền thì lại chạy theo tiền của chúng ta.
    8. Đàn ông đẹp trai, không tử tế và không đồng tính thì cho rằng chúng ta không đẹp.
    9. Đàn ông cho rằng chúng ta đẹp, không đồng tính, tử tế và có tiền, thì lại nhát gan.
    10. Đàn ông hơi đẹp trai, hơi tử tế, có chút tiền, và may mắn là không đồng tính, thì lại dát và không bao giờ chủ động.
    11. Đàn ông không bao giờ chủ động sẽ lập tức mất hứng với chúng ta khi chúng ta chủ động.
  5. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Sự thật về đàn ông
    [​IMG]
    Tại sao chị em chúng ta không bao giờ tìm được người đàn ông vừa ý? Đó là vì những sự thật sau.
    1. Đàn ông tử tế thì xấu trai.
    2. Đàn ông đẹp trai thì không tử tế.
    3. Đàn ông đẹp trai và tử tế thì là gay.
    4. Đàn ông đẹp trai, tử tế và không đồng tính thì đã kết hôn.
    5. Đàn ông không đẹp trai, nhưng tử tế lại không có tiền.
    6. Đàn ông không đẹp trai, nhưng tử tế và có tiền thì nghĩ rằng chúng ta chạy theo tiền của họ.
    7. Đàn ông đẹp trai không tiền thì lại chạy theo tiền của chúng ta.
    8. Đàn ông đẹp trai, không tử tế và không đồng tính thì cho rằng chúng ta không đẹp.
    9. Đàn ông cho rằng chúng ta đẹp, không đồng tính, tử tế và có tiền, thì lại nhát gan.
    10. Đàn ông hơi đẹp trai, hơi tử tế, có chút tiền, và may mắn là không đồng tính, thì lại dát và không bao giờ chủ động.
    11. Đàn ông không bao giờ chủ động sẽ lập tức mất hứng với chúng ta khi chúng ta chủ động.
  6. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ui chao, hai bài "Sách và vợ", và "Sự thật về đàn ông" của Greenline - 1088 làm chị ... đắc ý quá cỡ .
    "Sách và vợ" làm cho chị nhớ, cái thời xa xôi í mà, anh bạn trai chị làm cho chị buồn hoài . Có lần chị dỗi rồi bảo:
    - Anh chẳng có hiểu em tí nào cả .
    - Anh đã cố gắng lắm rồi mà em thì vẫn cứ than . Làm sao để hiểu em đây ? Đàn bà con gái qủa là rắc rối mà ...
    - Anh à, đàn bà con gái giống như cuốn sách . Có cuốn sách hay, có cuốn sách dở tệ . Nhưng để muốn biết cuốn sách nào hay, cuốn nào dở, anh phải đọc rồi mới biết .
    - Sao em biết anh không đọc hở ? Nhưng cuốn sách của em, anh đọc hoài mà vẫn chưa hết . Chưa tới phần kết thúc lấy gì anh hiểu em ???
    Còn bài "Sự thật về đàn ông" ... (thở dài ...) ... Bởi thế mà đến nay chị vẫn còn độc thân
  7. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ui chao, hai bài "Sách và vợ", và "Sự thật về đàn ông" của Greenline - 1088 làm chị ... đắc ý quá cỡ .
    "Sách và vợ" làm cho chị nhớ, cái thời xa xôi í mà, anh bạn trai chị làm cho chị buồn hoài . Có lần chị dỗi rồi bảo:
    - Anh chẳng có hiểu em tí nào cả .
    - Anh đã cố gắng lắm rồi mà em thì vẫn cứ than . Làm sao để hiểu em đây ? Đàn bà con gái qủa là rắc rối mà ...
    - Anh à, đàn bà con gái giống như cuốn sách . Có cuốn sách hay, có cuốn sách dở tệ . Nhưng để muốn biết cuốn sách nào hay, cuốn nào dở, anh phải đọc rồi mới biết .
    - Sao em biết anh không đọc hở ? Nhưng cuốn sách của em, anh đọc hoài mà vẫn chưa hết . Chưa tới phần kết thúc lấy gì anh hiểu em ???
    Còn bài "Sự thật về đàn ông" ... (thở dài ...) ... Bởi thế mà đến nay chị vẫn còn độc thân
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì thực tế một chút, nhờ các bác SG dậy bảo cho vài món đặc sản miền Nam vì tớ là người Bắc mà anh bạn lại là người vừa Nam vừa Trung Nên chẳng biết nấu ăn ra sao
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì thực tế một chút, nhờ các bác SG dậy bảo cho vài món đặc sản miền Nam vì tớ là người Bắc mà anh bạn lại là người vừa Nam vừa Trung Nên chẳng biết nấu ăn ra sao
  10. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Chưa có anh chàng nào nói với em như thế cả...nhưng tình trạng của em bây giờ cũng như vậy đó, kiểu này là em cũng nối gót chị tpm rùi...sau này già cả rùi hai chị em mình chăm sóc lẫn nhau chị nhá ...hic..hic...sao mà viễn cảnh bùn wá thía này ....chắc em phải về Bình Triệu - Nhà tình thương TEPHAN đăng ký 1 chỗ wá....không biết lúc đó có được bao nhiu em của nhóm NX nào đó về thăm, động viên tinh thần cho hông nữa....hic..hicc..hic

Chia sẻ trang này