1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho 7 Xers nào sắp lập gia đình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 27/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Không biết cầu cứu ai , chạy vô đây thấy chị em 7X cũng có người đồng cảnh ngộ.
    Đồng ý ghen là một gia vị cho tình yêu. Nhưng mà trời ạ, ai cũng biết là cho nhiều gia vị quá thì như thế nào rối đấy.Em đang bị ngộ độc vì thức ăn có nhiều gia vị đây. Cứ tình trạng này chắc phải bỏ món ăn yêu thích để kiếm món khác ăn quá.
    Đã vậy sau đó nhận được lời xin lỗi (với vẻ mặt ko có gì gọi là biết lỗi), kèm một câu giải thích cực chuối : "Tại ông thầy bói bảo em sau này không là vợ anh nên anh mới làm vậy"
    Không biết có quí ông nào như thế không nhỉ???
    Chứ lần thứ n rồi mà còn nghe câu này nữa có lẽ em sẽ quyết định pó cả tay lẫn chân chờ cần cẩu bốc đi sớm trước đám cưới quá...
  2. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Tặng mí ông bố nhà 7x
    Cảm ơn con!
    Khi mẹ mang thai con chín tháng mười ngày, nghén đến mất ăn, mất ngủ, nghén từ tháng đầu cho đến lúc sinh, bố thương mẹ con bội phần. Khi mẹ sinh con, bố ở bên ngoài, tim lo đến thắt lại, lúc ấy bố mới càng thương bà nội đau quằn quại một ngày trời mới sinh ra bố, bởi bố ra ngược. Khi nghe tiếng con khóc váng trong phòng hộ sinh, bố mới hiểu được cái cảm giác khi ông nội nghe tiếng khóc đầu tiên của bố làm rơi cả nồi nước nóng, bị bỏng chân mà ông vừa khóc vừa cười.
    Con sinh ra hồng hào khoẻ mạnh, bố nhìn con ngạc nhiên tự hỏi, sao cái con nhỏ bé xíu này lại là con mình, con bé đến mức bố không nhận thấy nét nào giống bố, nét nào giống mẹ, chỉ thấy tóc con đen ướt, da đỏ au, lấm tấm vảy ở đầu mũi. Bố cảm thấy vừa xa lạ, vừa ngỡ ngàng, bố ngỡ ngàng với cả bản thân mình, đã là bố rồi sao. Chỉ đến mấy ngày sau khi sinh, con bỗng bị sụt cân, vàng da vì mẹ thiếu sữa, con phải bú bình và tách mẹ đi chiếu điện, bố nhìn con trần trụi nằm trong ***g kính, ngủ li bì, lúc thì quay phải, lúc quay trái, lúc nằm sấp, bố mới thấy xót xa, và từ đó bố mới thật sự hiểu mình là bố. Bố hiểu rằng bố có thể có con mà cũng có thể mất con, sinh mệnh bé nhỏ của con tùy thuộc hoàn toàn vào sự chăm lo của bố mẹ. Bố chưa bao giờ có một cảm giác kỳ lạ đến thế, bố hiểu ra con nằm kia là một phần xương thịt, một phần số phận của mình. Bố biết bố sẽ yêu thương con suốt đời.
    Bố yêu con cả khi con khỏe mạnh hồng hào, mặc cái váy trắng mới ngồi ôm bình xăng trên xe, tóc tơ vàng mịn màng, mồm líu lo đủ thứ chuyện ở lớp mẫu giáo, để lúc đi thì tỉnh như sáo, lúc về thì ngủ gục trên vai bố, bố chưa từng yêu một ai như yêu con. Bố yêu con cả lúc con mặc áo may ô, quần đùi như con trai, nghịch bùn ngoài cống lấm lem như một thằng quỷ nhỏ, bị mẹ nhấc bổng lên đánh vào mông, con khóc váng lên: "Bố ơi cứu con, cứu con".
    Bố yêu con cả khi con lên sởi, mặt mũi lấm tấm đỏ lừ, cả khi con vào lớp một rồi mang bài tập viết đầu tiên được điểm 4 về nhà khoe rối rít : "Bố ơi, con có điểm này!" . Bố yêu con cả khi con tha em như con mèo tha con chuột đi chơi, mồ hôi mồ kê đầm đìa, những lúc con hát ru em ngủ, cả lúc con nấu bữa cơm đầu tiên cháy khét.
    Bố yêu con vì đơn giản một điều con đã dạy bố nhiều điều bằng sự hiện diện hồn nhiên của con trong cuộc sống của bố, và bằng sự hiện diện đó con đã khiến cuộc sống của bố không bao giờ tẻ nhạt, đầy những trải nghiệm cả đau khổ và thú vị. Bố hạnh phúc khi phát hiện ra rằng bố cao thượng hơn, vị tha hơn, trưởng thành hơn kể từ khi con sinh ra. Với tất cả những điều con đã làm, bố cảm ơn con.
    Bố của con
    (ST)
  3. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Tặng mí ông bố nhà 7x
    Cảm ơn con!
    Khi mẹ mang thai con chín tháng mười ngày, nghén đến mất ăn, mất ngủ, nghén từ tháng đầu cho đến lúc sinh, bố thương mẹ con bội phần. Khi mẹ sinh con, bố ở bên ngoài, tim lo đến thắt lại, lúc ấy bố mới càng thương bà nội đau quằn quại một ngày trời mới sinh ra bố, bởi bố ra ngược. Khi nghe tiếng con khóc váng trong phòng hộ sinh, bố mới hiểu được cái cảm giác khi ông nội nghe tiếng khóc đầu tiên của bố làm rơi cả nồi nước nóng, bị bỏng chân mà ông vừa khóc vừa cười.
    Con sinh ra hồng hào khoẻ mạnh, bố nhìn con ngạc nhiên tự hỏi, sao cái con nhỏ bé xíu này lại là con mình, con bé đến mức bố không nhận thấy nét nào giống bố, nét nào giống mẹ, chỉ thấy tóc con đen ướt, da đỏ au, lấm tấm vảy ở đầu mũi. Bố cảm thấy vừa xa lạ, vừa ngỡ ngàng, bố ngỡ ngàng với cả bản thân mình, đã là bố rồi sao. Chỉ đến mấy ngày sau khi sinh, con bỗng bị sụt cân, vàng da vì mẹ thiếu sữa, con phải bú bình và tách mẹ đi chiếu điện, bố nhìn con trần trụi nằm trong ***g kính, ngủ li bì, lúc thì quay phải, lúc quay trái, lúc nằm sấp, bố mới thấy xót xa, và từ đó bố mới thật sự hiểu mình là bố. Bố hiểu rằng bố có thể có con mà cũng có thể mất con, sinh mệnh bé nhỏ của con tùy thuộc hoàn toàn vào sự chăm lo của bố mẹ. Bố chưa bao giờ có một cảm giác kỳ lạ đến thế, bố hiểu ra con nằm kia là một phần xương thịt, một phần số phận của mình. Bố biết bố sẽ yêu thương con suốt đời.
    Bố yêu con cả khi con khỏe mạnh hồng hào, mặc cái váy trắng mới ngồi ôm bình xăng trên xe, tóc tơ vàng mịn màng, mồm líu lo đủ thứ chuyện ở lớp mẫu giáo, để lúc đi thì tỉnh như sáo, lúc về thì ngủ gục trên vai bố, bố chưa từng yêu một ai như yêu con. Bố yêu con cả lúc con mặc áo may ô, quần đùi như con trai, nghịch bùn ngoài cống lấm lem như một thằng quỷ nhỏ, bị mẹ nhấc bổng lên đánh vào mông, con khóc váng lên: "Bố ơi cứu con, cứu con".
    Bố yêu con cả khi con lên sởi, mặt mũi lấm tấm đỏ lừ, cả khi con vào lớp một rồi mang bài tập viết đầu tiên được điểm 4 về nhà khoe rối rít : "Bố ơi, con có điểm này!" . Bố yêu con cả khi con tha em như con mèo tha con chuột đi chơi, mồ hôi mồ kê đầm đìa, những lúc con hát ru em ngủ, cả lúc con nấu bữa cơm đầu tiên cháy khét.
    Bố yêu con vì đơn giản một điều con đã dạy bố nhiều điều bằng sự hiện diện hồn nhiên của con trong cuộc sống của bố, và bằng sự hiện diện đó con đã khiến cuộc sống của bố không bao giờ tẻ nhạt, đầy những trải nghiệm cả đau khổ và thú vị. Bố hạnh phúc khi phát hiện ra rằng bố cao thượng hơn, vị tha hơn, trưởng thành hơn kể từ khi con sinh ra. Với tất cả những điều con đã làm, bố cảm ơn con.
    Bố của con
    (ST)
  4. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    đọc những dòng này của một chị trong đây thì chỉ muốn có baby
    ------------
    Vân Du - Mẹ định sẽ đặt tên cho con là Vân Du, nghỉa là đi trong mây, bởi vì đó là cảm giác của Mẹ khi biết bé con đang lớn lên từng ngày trong Mẹ
    Giá con được thấy nụ cười của Ba khi nghe Mẹ báo tin vui bất ngờ này nhỉ, Mẹ nghĩ là lúc đó Ba cũng có cảm giác lâng lâng hạnh phúc như đang đi trong mây giống như Mẹ vậy.
    Ba lại đang ở xa, khi Ba đi Ba Mẹ chưa biết là sẽ có con, vì thế đấy là một tin vui bất ngờ nhất trong những bất ngờ, hạnh phúc nhất trong những niềm hạnh phúc.
    Mẹ hơi lo sợ vì như vậy là Mẹ sẽ trải qua thời kỳ mang thai con không có Ba bên cạnh, nhưng có lẽ niềm vui có bé con đã giúp Mẹ chiến thắng mọi lo ngại.Rồi Mẹ con mình sẽ ổn thôi phải không bé con và hơn tất cả bé con ơi, Mẹ có cảm giác Ba luôn luôn ở bên cạnh Mẹ.
    Ba hay lo lắm, ngày xưa khi chưa có con Ba suốt ngày dặn dò Mẹ phải cẩn thận sức khoẻ, cứ như Mẹ là em bé vậy
    Ba hay đi xa nên lo lắng đủ thứ cho Mẹ.Bây giờ có thêm bé con Ba càng lo hơn nữa vì thế Mẹ chẳng muốn làm Ba phải lo lắng, mỗi khi bé con làm Mẹ mệt Mẹ lại lẳng lặng đến bác sỹ, bây giờ có nơi này để Mẹ viết ra mọi điều, đây sẽ là nơi bí mật của hai Mẹ con mình, khi nào bé con ra đời mình mới cho Ba biết chỗ này bé con nhỉ.
    ----------
    Ba bảo "anh muốn nhìn thấy cái bụng bầu của em quá", nhưng bà ngoại nói phải kiêng chụp ảnh nên Mẹ không chụp ảnh gửi cho Ba được, chỉ tả rằng bụng to ngần này, ngần này. Ba lại ước giá Ba ở nhà để được ôm cả hai Mẹ con vào lòng.
    Mẹ đến hiệu sách tha về một cuốn "Cẩm nang dành cho Bà mẹ và em bé" to uỳnh, tối nào cũng lôi ra nghiên cứu, rồi ngồi tính toán xem con được bao nhiêu tuần rồi, to bằng nào rồi và làm được những gì.Xem ăn cái gì thì tốt cho con, phải kiêng cữ những gì, Mẹ đọc gần như thuộc lòng những trang hướng dẫn, xem đi xem lại những tấm ảnh các em bé trong đó.
    Hơn bốn tháng mà chưa thấy con máy thế là Mẹ lo lo, Mẹ cứ rình rình những lúc nằm yên xem con có máy không, rồi băn khoăn đi hỏi hết người này tới người kia, các cô chọc Mẹ:"rồi đến lúc nó đạp cho đau quá lại kêu ầm trời lên".
    Lần đầu cảm thấy con máy nhè nhẹ Mẹ reo lên, ồ bé con búng như con tôm búng ấy, Mẹ khoe với Ba, hì hì, giống như quảng cáo sữa Anmum ấy:"anh ơi con biết đạp rồi nè".
    Ba suốt ngày hỏi Mẹ: con có máy không em, có làm em mệt không, hai Mẹ con hôm nay thế nào.Ngày nào cũng hỏi một hơi như thế, chẳng kịp trả lời.
    Mẹ không nói với Ba, nhưng mà tối nào Mẹ cũng ước có Ba ở nhà, để Ba ôm Mẹ từ phía sau, Mẹ sẽ ngủ yên, không giật mình thức giấc giữa đêm nữa, không cảm thấy mệt mỏi quá sức nữa, có những khi nước mắt ứa ra,rồi Mẹ lại tự cười mình mít ướt, Mẹ đã tự hứa sẽ dũng cảm vì con rồi mà.
    ----
    Mẹ đọc được ở đâu đó một câu chuyện, trong đấy có một đoạn cậu bé con hỏi bố:
    - Bố ơi con được làm bằng gì?
    Ông bố trả lời:
    - Con được làm bằng Bố Mẹ
    - Vậy Bố Mẹ được làm bằng gì?
    - Bố mẹ được làm bằng tình yêu con ạ.
    Ba Mẹ được làm bằng tình yêu và tình yêu đó lại làm ra con đấy bé con ạ.
    Khi Ba Mẹ có con, Ba Mẹ biết vậy là Ba Mẹ bắt đầu đặt những bước chân đầu tiên trên chặng đường gian khó nhất, chặng đường làm Cha, làm Mẹ.
    Biết bao nhiêu là kỳ vọng vào con, biết bao nhiêu khó khăn Ba Mẹ sẽ trải qua để nuôi dậy con nên người. Những mong ước về một đứa con thành đạt, hiếu thảo, giỏi giang,những dự định về chuyện học hành, nuôi dậy con, những hy vọng, ước ao, nhiều lắm những điều Ba Mẹ mong ước cho con, nhưng hơn tất cả giờ đây Mẹ chỉ mong con sinh ra đời được khoẻ mạnh, ước mong của Mẹ chỉ giản dị thế thôi.
    Như cô BS có lần bảo với ông bố trẻ: các ông thấy không, phụ nữ sinh xong ai cũng hỏi em bé có khoẻ không, có đầy đủ không, chứ chả ai còn kịp hỏi nó có xinh không hay giống ai, chỉ các ông là cứ hỏi nó giống ai, nó là trai hay gái, hì hì, đúng là tâm lý các bà mẹ bao giờ cũng thế, chỉ mong bé con được mạnh khoẻ trước tiên.
    Bác sỹ cho Mẹ siêu âm màu, người ta chụp được ảnh của con, cô ấy bảo con là con gái, tuyệt quá, vậy là nhà mình có thêm một phụ nữ nữa, mà cô ấy xinh lắm,khuôn mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao, cái miệng xinh ơi là xinh, chỉ có điều cô ấy nhắm tịt mắt nên Mẹ chả nhìn ra được mắt hai mí của Mẹ hay mí lót của Ba.
    Công chúa của Mẹ ơi, Ba con sẽ đón nhận tin này thế nào nhỉ?
    ------
    Lâu rồi Mẹ không kể gì cho bé con nghe, tại Mẹ bận quá, bao nhiêu là việc Mẹ phải lo, mà việc nào Mẹ cũng làm một mình thôi , hết việc ở công ty lại đến việc chuẩn bị cho ngày con ra đời, nào sửa sang phòng ngủ, nào mua sắm, mỗi việc một chút, ngốn hết quỹ thời gian của Mẹ vì thế tối đến là Mẹ mệt phờ ra chỉ muốn ngủ, nhưng Mẹ không quên thì thầm với bé con trước khi đi ngủ đâu, không biết con có nghe thấy không nhỉ
    Dạo này bé con lớn nhanh quá nên làm Mẹ mệt, nhìn Mẹ vác cái bụng khệ nệ ai cũng chép miệng, tại bé con háu ăn quá đấy mà,làm cho Mẹ đói cả ngày, ăn bao nhiêu cũng thấy thiếu, chỉ đói bụng một tẹo là công chúa ở trong bụng đạp thình thịch, lêu lêu con gái xấu máu đói quá đi thôi
    Mẹ tăng cân vù vù, đến nỗi không dám nhẩy lên cân nữa, sợ cái kim đồng hồ quay không kịp lại gẫy mất Nhưng mà các cô ở công ty bảo Mẹ vẫn xinh, vì thế Mẹ yên tâm ghê lắm, tiếp tục mải mê sự nghiệp ăn uống, tất cả vì công chúa của Mẹ.
    Ba bảo là nếu con là con gái thì Ba cho con giống Mẹ tất (Ba bắt đầu tự biết là Ba xấu hơn Mẹ rồi đấy) chỉ cần giống Ba một điểm thôi đó là "yêu Mẹ như Ba" Ừm ừm, nghe đến đây thì cảm động quá không nói nên lời.
    Hôm nọ Mẹ xem phim, ở trên phim người ta nói một câu làm Mẹ cứ suy nghĩ mãi :Tình yêu được góp nhặt từ những chăm sóc nhỏ, mỗi ngày một ít, như rót cho nhau một cốc nước, hay ủi một bộ quần áo cho nhau, nấu một bữa cơm ngon v.v và cứ thế góp nhặt từ từ như là gửi tiết kiệm ấy, để rồi khi cần có thể lấy ra dùng, nhỏ bé và giản dị vậy thôi.
    Ba Mẹ thì lại không thể nào làm được cho nhau những điều đó, sinh nhật Ba Mẹ chỉ có thể nhắn tin chúc mừng, Mẹ mệt Ba chỉ có thể xót xa chứ không ở bên cạnh Mẹ được, cũng có những hờn dỗi, những tủi thân mà Mẹ không bao giờ nói ra, cả những giọt nước mắt khi Mẹ quá mệt mỏi mà không biết tựa vào đâu, nhưng tình yêu của Ba Mẹ thì vẫn tràn đầy và kết tinh thành con, công chúa bé nhỏ của Ba Mẹ.
    ................
  5. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    đọc những dòng này của một chị trong đây thì chỉ muốn có baby
    ------------
    Vân Du - Mẹ định sẽ đặt tên cho con là Vân Du, nghỉa là đi trong mây, bởi vì đó là cảm giác của Mẹ khi biết bé con đang lớn lên từng ngày trong Mẹ
    Giá con được thấy nụ cười của Ba khi nghe Mẹ báo tin vui bất ngờ này nhỉ, Mẹ nghĩ là lúc đó Ba cũng có cảm giác lâng lâng hạnh phúc như đang đi trong mây giống như Mẹ vậy.
    Ba lại đang ở xa, khi Ba đi Ba Mẹ chưa biết là sẽ có con, vì thế đấy là một tin vui bất ngờ nhất trong những bất ngờ, hạnh phúc nhất trong những niềm hạnh phúc.
    Mẹ hơi lo sợ vì như vậy là Mẹ sẽ trải qua thời kỳ mang thai con không có Ba bên cạnh, nhưng có lẽ niềm vui có bé con đã giúp Mẹ chiến thắng mọi lo ngại.Rồi Mẹ con mình sẽ ổn thôi phải không bé con và hơn tất cả bé con ơi, Mẹ có cảm giác Ba luôn luôn ở bên cạnh Mẹ.
    Ba hay lo lắm, ngày xưa khi chưa có con Ba suốt ngày dặn dò Mẹ phải cẩn thận sức khoẻ, cứ như Mẹ là em bé vậy
    Ba hay đi xa nên lo lắng đủ thứ cho Mẹ.Bây giờ có thêm bé con Ba càng lo hơn nữa vì thế Mẹ chẳng muốn làm Ba phải lo lắng, mỗi khi bé con làm Mẹ mệt Mẹ lại lẳng lặng đến bác sỹ, bây giờ có nơi này để Mẹ viết ra mọi điều, đây sẽ là nơi bí mật của hai Mẹ con mình, khi nào bé con ra đời mình mới cho Ba biết chỗ này bé con nhỉ.
    ----------
    Ba bảo "anh muốn nhìn thấy cái bụng bầu của em quá", nhưng bà ngoại nói phải kiêng chụp ảnh nên Mẹ không chụp ảnh gửi cho Ba được, chỉ tả rằng bụng to ngần này, ngần này. Ba lại ước giá Ba ở nhà để được ôm cả hai Mẹ con vào lòng.
    Mẹ đến hiệu sách tha về một cuốn "Cẩm nang dành cho Bà mẹ và em bé" to uỳnh, tối nào cũng lôi ra nghiên cứu, rồi ngồi tính toán xem con được bao nhiêu tuần rồi, to bằng nào rồi và làm được những gì.Xem ăn cái gì thì tốt cho con, phải kiêng cữ những gì, Mẹ đọc gần như thuộc lòng những trang hướng dẫn, xem đi xem lại những tấm ảnh các em bé trong đó.
    Hơn bốn tháng mà chưa thấy con máy thế là Mẹ lo lo, Mẹ cứ rình rình những lúc nằm yên xem con có máy không, rồi băn khoăn đi hỏi hết người này tới người kia, các cô chọc Mẹ:"rồi đến lúc nó đạp cho đau quá lại kêu ầm trời lên".
    Lần đầu cảm thấy con máy nhè nhẹ Mẹ reo lên, ồ bé con búng như con tôm búng ấy, Mẹ khoe với Ba, hì hì, giống như quảng cáo sữa Anmum ấy:"anh ơi con biết đạp rồi nè".
    Ba suốt ngày hỏi Mẹ: con có máy không em, có làm em mệt không, hai Mẹ con hôm nay thế nào.Ngày nào cũng hỏi một hơi như thế, chẳng kịp trả lời.
    Mẹ không nói với Ba, nhưng mà tối nào Mẹ cũng ước có Ba ở nhà, để Ba ôm Mẹ từ phía sau, Mẹ sẽ ngủ yên, không giật mình thức giấc giữa đêm nữa, không cảm thấy mệt mỏi quá sức nữa, có những khi nước mắt ứa ra,rồi Mẹ lại tự cười mình mít ướt, Mẹ đã tự hứa sẽ dũng cảm vì con rồi mà.
    ----
    Mẹ đọc được ở đâu đó một câu chuyện, trong đấy có một đoạn cậu bé con hỏi bố:
    - Bố ơi con được làm bằng gì?
    Ông bố trả lời:
    - Con được làm bằng Bố Mẹ
    - Vậy Bố Mẹ được làm bằng gì?
    - Bố mẹ được làm bằng tình yêu con ạ.
    Ba Mẹ được làm bằng tình yêu và tình yêu đó lại làm ra con đấy bé con ạ.
    Khi Ba Mẹ có con, Ba Mẹ biết vậy là Ba Mẹ bắt đầu đặt những bước chân đầu tiên trên chặng đường gian khó nhất, chặng đường làm Cha, làm Mẹ.
    Biết bao nhiêu là kỳ vọng vào con, biết bao nhiêu khó khăn Ba Mẹ sẽ trải qua để nuôi dậy con nên người. Những mong ước về một đứa con thành đạt, hiếu thảo, giỏi giang,những dự định về chuyện học hành, nuôi dậy con, những hy vọng, ước ao, nhiều lắm những điều Ba Mẹ mong ước cho con, nhưng hơn tất cả giờ đây Mẹ chỉ mong con sinh ra đời được khoẻ mạnh, ước mong của Mẹ chỉ giản dị thế thôi.
    Như cô BS có lần bảo với ông bố trẻ: các ông thấy không, phụ nữ sinh xong ai cũng hỏi em bé có khoẻ không, có đầy đủ không, chứ chả ai còn kịp hỏi nó có xinh không hay giống ai, chỉ các ông là cứ hỏi nó giống ai, nó là trai hay gái, hì hì, đúng là tâm lý các bà mẹ bao giờ cũng thế, chỉ mong bé con được mạnh khoẻ trước tiên.
    Bác sỹ cho Mẹ siêu âm màu, người ta chụp được ảnh của con, cô ấy bảo con là con gái, tuyệt quá, vậy là nhà mình có thêm một phụ nữ nữa, mà cô ấy xinh lắm,khuôn mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao, cái miệng xinh ơi là xinh, chỉ có điều cô ấy nhắm tịt mắt nên Mẹ chả nhìn ra được mắt hai mí của Mẹ hay mí lót của Ba.
    Công chúa của Mẹ ơi, Ba con sẽ đón nhận tin này thế nào nhỉ?
    ------
    Lâu rồi Mẹ không kể gì cho bé con nghe, tại Mẹ bận quá, bao nhiêu là việc Mẹ phải lo, mà việc nào Mẹ cũng làm một mình thôi , hết việc ở công ty lại đến việc chuẩn bị cho ngày con ra đời, nào sửa sang phòng ngủ, nào mua sắm, mỗi việc một chút, ngốn hết quỹ thời gian của Mẹ vì thế tối đến là Mẹ mệt phờ ra chỉ muốn ngủ, nhưng Mẹ không quên thì thầm với bé con trước khi đi ngủ đâu, không biết con có nghe thấy không nhỉ
    Dạo này bé con lớn nhanh quá nên làm Mẹ mệt, nhìn Mẹ vác cái bụng khệ nệ ai cũng chép miệng, tại bé con háu ăn quá đấy mà,làm cho Mẹ đói cả ngày, ăn bao nhiêu cũng thấy thiếu, chỉ đói bụng một tẹo là công chúa ở trong bụng đạp thình thịch, lêu lêu con gái xấu máu đói quá đi thôi
    Mẹ tăng cân vù vù, đến nỗi không dám nhẩy lên cân nữa, sợ cái kim đồng hồ quay không kịp lại gẫy mất Nhưng mà các cô ở công ty bảo Mẹ vẫn xinh, vì thế Mẹ yên tâm ghê lắm, tiếp tục mải mê sự nghiệp ăn uống, tất cả vì công chúa của Mẹ.
    Ba bảo là nếu con là con gái thì Ba cho con giống Mẹ tất (Ba bắt đầu tự biết là Ba xấu hơn Mẹ rồi đấy) chỉ cần giống Ba một điểm thôi đó là "yêu Mẹ như Ba" Ừm ừm, nghe đến đây thì cảm động quá không nói nên lời.
    Hôm nọ Mẹ xem phim, ở trên phim người ta nói một câu làm Mẹ cứ suy nghĩ mãi :Tình yêu được góp nhặt từ những chăm sóc nhỏ, mỗi ngày một ít, như rót cho nhau một cốc nước, hay ủi một bộ quần áo cho nhau, nấu một bữa cơm ngon v.v và cứ thế góp nhặt từ từ như là gửi tiết kiệm ấy, để rồi khi cần có thể lấy ra dùng, nhỏ bé và giản dị vậy thôi.
    Ba Mẹ thì lại không thể nào làm được cho nhau những điều đó, sinh nhật Ba Mẹ chỉ có thể nhắn tin chúc mừng, Mẹ mệt Ba chỉ có thể xót xa chứ không ở bên cạnh Mẹ được, cũng có những hờn dỗi, những tủi thân mà Mẹ không bao giờ nói ra, cả những giọt nước mắt khi Mẹ quá mệt mỏi mà không biết tựa vào đâu, nhưng tình yêu của Ba Mẹ thì vẫn tràn đầy và kết tinh thành con, công chúa bé nhỏ của Ba Mẹ.
    ................
  6. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Con yêu mến!
    Việc chọn lựa người chồng phải do con tự định đoạt vì việc đó quan hệ trọn đời con. Ý kiến của ba chỉ là để hướng dẫn con phần nào thôi.
    Ba hân hoan tưởng tượng tới một ngày nào đó, con gái ba với cặp má ửng hồng e lệ, giọng nói run run cảm động báo cho ba biết một chàng trai sắp sửa đến xin ba được cưới con.
    Khi ấy ba sẽ hoàn toàn sung sướng với hy vọng rằng chàng rể của ba không phải là một anh chàng quá bảnh trai và khéo nói. Vì một chàng trai như thế thường là được nhiều cô gái si mê và tính tình của họ thường kiêu kỳ, thiếu thủy chung.
    Ba không ưa những anh chàng quá chải chuốt bề ngoài. Sự chải chuốt ấy chiếm quá nhiều thời giờ trong đời họ, đâu còn chỗ dành cho hạnh phúc của kẻ khác.
    Ba không ưa những anh chàng quá lập dị, ăn mặc, cử chỉ lố lăng. Họ đâu biết thích ứng với hoàn cảnh và cư xử cho hợp với xung quanh?
    Ba không ưa những anh chàng tỏ ra quá thông thái. Không ai có thể làm vừa lòng họ. Họ tự phụ với sự hiểu biết của mình, song thực ra họ thường không quyết đoán và kém phần khẳng khái. Trí óc đa tạp của họ dễ làm người khác thán phục nhưng không sưởi ấm được ai.
    Ba không ưa những anh chàng quá ham công tiếc việc. Họ không còn thời giờ để thưởng thức thiên nhiên, không biết sống hồn nhiên đơn giản, và không còn đủ tâm trí khoáng đạt để yêu thương. Công việc của họ chẳng khác gì những vực sâu vùi lắp tâm hồn họ.
    Ba không ưa những anh chàng tỏ ra quá ư đạo đức. Thế giới quan đạo đức của họ che mất cả thế giới hữu hình làm họ thiếu thực tế. Họ thường đòi hỏi quá đáng với người vợ và ít quan tâm đến giá trị của miếng cơm manh áo.
    Ba không ưa những anh chàng quá giàu sang, họ còn bận lo cho sản nghiệp ngày một lớn, của cải ngày một nhiều. Như thế còn đâu cho tình gia đình?
    Ba không ưa? ba không ưa?
    Có lẽ con sẽ nghĩ thầm: thế người ta cũng không ưa ba thì sao?
    Khoan đã! Người chồng của con gái ba thì thế nào mà ba chẳng ưa. Miễn là họ chân thành, nhất là phải quân bình. Ðừng quá thiên lệch về một đức tính nào ba vừa kể trên. Ba chỉ cầu mong ở họ một tâm hồn cao thượng, quả cảm, một ý chí kiên cường và một lòng tận tụy với bổn phận dù ở bất kỳ địa vị nào. Và nhất là phải thật lòng yêu con gái của ba?
    Thôi nhé con yêu. Ðường đời là phía trước dưới bước chân con, ba chỉ là cột mốc bên vệ đường hướng con đến với bến bờ hạnh phúc. Mọi quyết định đều do bởi con mà thôi. Hãy bình tĩnh và tự tin con nhé?
    Ba của con.
    (Chôm trên mạng)
  7. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Con yêu mến!
    Việc chọn lựa người chồng phải do con tự định đoạt vì việc đó quan hệ trọn đời con. Ý kiến của ba chỉ là để hướng dẫn con phần nào thôi.
    Ba hân hoan tưởng tượng tới một ngày nào đó, con gái ba với cặp má ửng hồng e lệ, giọng nói run run cảm động báo cho ba biết một chàng trai sắp sửa đến xin ba được cưới con.
    Khi ấy ba sẽ hoàn toàn sung sướng với hy vọng rằng chàng rể của ba không phải là một anh chàng quá bảnh trai và khéo nói. Vì một chàng trai như thế thường là được nhiều cô gái si mê và tính tình của họ thường kiêu kỳ, thiếu thủy chung.
    Ba không ưa những anh chàng quá chải chuốt bề ngoài. Sự chải chuốt ấy chiếm quá nhiều thời giờ trong đời họ, đâu còn chỗ dành cho hạnh phúc của kẻ khác.
    Ba không ưa những anh chàng quá lập dị, ăn mặc, cử chỉ lố lăng. Họ đâu biết thích ứng với hoàn cảnh và cư xử cho hợp với xung quanh?
    Ba không ưa những anh chàng tỏ ra quá thông thái. Không ai có thể làm vừa lòng họ. Họ tự phụ với sự hiểu biết của mình, song thực ra họ thường không quyết đoán và kém phần khẳng khái. Trí óc đa tạp của họ dễ làm người khác thán phục nhưng không sưởi ấm được ai.
    Ba không ưa những anh chàng quá ham công tiếc việc. Họ không còn thời giờ để thưởng thức thiên nhiên, không biết sống hồn nhiên đơn giản, và không còn đủ tâm trí khoáng đạt để yêu thương. Công việc của họ chẳng khác gì những vực sâu vùi lắp tâm hồn họ.
    Ba không ưa những anh chàng tỏ ra quá ư đạo đức. Thế giới quan đạo đức của họ che mất cả thế giới hữu hình làm họ thiếu thực tế. Họ thường đòi hỏi quá đáng với người vợ và ít quan tâm đến giá trị của miếng cơm manh áo.
    Ba không ưa những anh chàng quá giàu sang, họ còn bận lo cho sản nghiệp ngày một lớn, của cải ngày một nhiều. Như thế còn đâu cho tình gia đình?
    Ba không ưa? ba không ưa?
    Có lẽ con sẽ nghĩ thầm: thế người ta cũng không ưa ba thì sao?
    Khoan đã! Người chồng của con gái ba thì thế nào mà ba chẳng ưa. Miễn là họ chân thành, nhất là phải quân bình. Ðừng quá thiên lệch về một đức tính nào ba vừa kể trên. Ba chỉ cầu mong ở họ một tâm hồn cao thượng, quả cảm, một ý chí kiên cường và một lòng tận tụy với bổn phận dù ở bất kỳ địa vị nào. Và nhất là phải thật lòng yêu con gái của ba?
    Thôi nhé con yêu. Ðường đời là phía trước dưới bước chân con, ba chỉ là cột mốc bên vệ đường hướng con đến với bến bờ hạnh phúc. Mọi quyết định đều do bởi con mà thôi. Hãy bình tĩnh và tự tin con nhé?
    Ba của con.
    (Chôm trên mạng)
  8. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0

    Sau hôn nhân, bạn có thể đối diện với các vấn đề phát sinh sau:
    - Cảm giác mất tự do: Đây là vấn đề mà các chàng than vãn nhiều nhất. Bạn ơi, đâu ai muốn trói buộc nhau làm gì? Bạn muốn gắn kết cuộc đời với một người và chính những trách nhiệm đó khiến các quý ông cảm thấy mất tự do. Hãy thảo luận với họ về những "không gian riêng" để tạo tâm lý thoải mái.
    - Thay đổi lẫn nhau: Khi đã kết hôn cả hai cần phải thay đổi một số thói quen như: hút thuốc, khó ngủ... để chung sống với nhau.
    - Trách nhiệm làm chồng, làm cha: Đây không phải là trách nhiệm đơn giản chỉ trong một sớm một chiều, mà là cả đời. Với đàn ông đó không chỉ là việc quan tâm đến người bạn đời mà còn bao gồm cả gánh nặng tài chính gia đình, dạy dỗ con cái.
    - Học cách cho và nhận để thấy hôn nhân không quá nặng nề.
    - Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định "trói"cuộc đời với một nàng nào đó. Đừng chỉ yêu là cưới. Hãy chuẩn bị cho gia đình tương lai cả về tài chính lẫn tinh thần, để sau đó không phải than vãn. Con đường tình yêu sau hôn nhân bằng phẳng hay gập ghềnh đều do bạn cả đấy.
    ( Lượm lặt từ net)
  9. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0

    Sau hôn nhân, bạn có thể đối diện với các vấn đề phát sinh sau:
    - Cảm giác mất tự do: Đây là vấn đề mà các chàng than vãn nhiều nhất. Bạn ơi, đâu ai muốn trói buộc nhau làm gì? Bạn muốn gắn kết cuộc đời với một người và chính những trách nhiệm đó khiến các quý ông cảm thấy mất tự do. Hãy thảo luận với họ về những "không gian riêng" để tạo tâm lý thoải mái.
    - Thay đổi lẫn nhau: Khi đã kết hôn cả hai cần phải thay đổi một số thói quen như: hút thuốc, khó ngủ... để chung sống với nhau.
    - Trách nhiệm làm chồng, làm cha: Đây không phải là trách nhiệm đơn giản chỉ trong một sớm một chiều, mà là cả đời. Với đàn ông đó không chỉ là việc quan tâm đến người bạn đời mà còn bao gồm cả gánh nặng tài chính gia đình, dạy dỗ con cái.
    - Học cách cho và nhận để thấy hôn nhân không quá nặng nề.
    - Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định "trói"cuộc đời với một nàng nào đó. Đừng chỉ yêu là cưới. Hãy chuẩn bị cho gia đình tương lai cả về tài chính lẫn tinh thần, để sau đó không phải than vãn. Con đường tình yêu sau hôn nhân bằng phẳng hay gập ghềnh đều do bạn cả đấy.
    ( Lượm lặt từ net)
  10. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Êm có nhận được một email như thế này. Cũng khá lâu rùi nên không biết nó đã được đưa lên đây chưa? Nếu nó đã có rồi thì xin Mod Xóa giùm Êm luôn nhé.
    Em nghĩ những 7Xer sắp lập gia đình cũng nên tham khảo chút xíu .
    Claim letter
    Kính gửi: Phòng Hỗ trợ khách hàng
    V/V: Làm ơn giúp tôi giải quyết vấn đề sau
    Năm ngoái, tôi đã nâng cấp chương trình Girlfriend 7.0. lên thành Wife 1.0.và nhận thấy có nhiều điều bất ổn. Chương trình mới này hiện đã phát sinh một số chương trình con Child Processing chiếm rất nhiều không gian và các resource quý giá khác mà trước kia trong phần quảng cáo sản phẩm lại không thấy nói tới. Thêm vào đó, Wife 1.0 lại tự cài đặt thêm một số chương trình, dần xâm nhập và quản lý tất cả các hoạt động khác trong toàn bộ hệ thống.
    Những chương trình ứng dụng như Bikini 3.0, Boys Nite 2.5, Saturday Football 5.0 không còn chạy được nữa. Cứ mỗi lần tôi khởi động chương trình mình ưa thích thì Wife 1.0 lại làm cho chúng bị ngắt giữa chừng. Tôi đang định cài lại Girlfriend 7.0 nhưng chương trình gỡ bỏ (uninstall) Wife 1.0 lại không hoạt động. Làm ơn giúp tôi gấp, xin cảm ơn.
    Your sincerely,
    Mr. Unlucky man
    ---------------------------------------------
    Reply letter

    Mr. Unlucky man kính mến!

    Ðây là một vấn đề rất phổ biến mà cánh mày râu thýờng hay phàn nàn. Trong hầu hết các trường hợp thì nguyên nhân đều là do nhận thức sai lầm ngay từ lúc đầu. Nhiều người nâng cấp từ một phiên bản Girlfriend lên Wife 1.0 với ý nghĩa rằng Wife 1.0 đúng là một chương trình giải trí và phục vụ thiết thực.
    Thực ra, Wife 1.0 là một hệ điều hành được tạo ra để quản lý mọi thứ. Ông khó mà gỡ bỏ, xoá hoặc hạn chế Wife 1.0 hay chuyển đổi trở về Girlfriend 7.0 (hay bất cứ bản nào cổ hơn) vì Wife 1.0 mạnh hơn hẳn mọi chương trình khác.
    Một số người thậm chí đã thử cài đặt thêm Girlfriend 8.0 hay cài đè phiên bản Wife 2.0 nhưng cuối cùng lại gặp nhiều rắc rối hơn so với dùng chương trình Wife 1.0 nguyên thuỷ. Với kinh nghiệm của một nhân viên hỗ trợ kỹ thuật tôi thành thật khuyên ông cứ dùng Wife 1.0 và tập thích nghi vớI chương trình này. Bản thân tôi cũng dùng Wife 1.0 và tôi khuyên ông đọc lạI toàn bộ phần nói về những lỗi thao tác thường gặp. Ông phải nhận lấy tất cả trách nhiệm cho những lỗi và những vấn đề có thể xảy ra bất kể nguyên nhân gì. Cách xử lý tốt nhất cho mọi trục trặc là nên dùng chương trình phần sửa lỗi C:APPOLOGIZE. Trong bất kỳ trường hợp nào, tránh sử dụng ngay phím ESCAPE vì cuối cùng không trước thì sau ông cũng phải gõ lệnh APPOLOGIZE trước khi Hệ điều hành Wife 1.0 trở lại hoạt động bình thường.
    Nói chung, hệ thống sẽ làm việc hoàn hảo chừng nào ông còn chịu trách nhiệm cho những lỗi thao tác của mình. Wife 1.0 là một chương trình tuyệt vờI nhưng đòi hỏi phải được bảo trì thường xuyên. Ông có thể mua thêm một số phần mềm hỗ trợ để cải thiện sự vận hành của Wife 1.0. Tôi xin giới thiệu phần mềm Flowers 2.1 và Presents 5.0.
    Trong bất kỳ trường hợp nào xin cũng đừng cài đặt Secretary with Short Skirts 3.3. Ðây không phải là một chương trình hỗ trợ cho Wife 1.0 và có thể gây những thiệt hại không thể phục hồi được cho hệ điều hành này.

    Mong rằng ông sẽ quen dần với Wife 1.0.

    Xin gửi lời chào trân trọng,
    Phòng Hỗ trợ khách hàng

Chia sẻ trang này