1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho 7 Xers nào sắp lập gia đình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 27/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Nguyên ơi! bên đây thì khi vợ chồng mở 1 account chung thì mỗi người đều có 1 thẻ rút tiền.....và dưới sự quản lý của cả 2.
    Như kế hoạch của Itakeni đưa ra thì đa số những người bên đây đều áp dụng.
    Mình thì xưa nay quen chức thủ quỹ của gia đình rồi, thì hẳn nhiên là cũng muốn kim luôn cho gia đình nhỏ của riêng mình.....Tạm thời thì chỉ có như vậy, khi nào có prob nữa, sẽ gióng trống khua chiên mà hỏi tiếp
    Thế nhé.
    Số làm vợ như mình cũng khổ thật đấy quý bà huh
    Thôi nâng ly lên, vì sự nghiệp thiêng liêng LÀM VỢ đêêêêê....
  2. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Không biết nhà các bác thế nào chứ truyền thống gia đình em là cụ bà giữ hết, cụ ông cứ cuối tháng mang lương về nộp sạch...hehe. Đấy là lương thôi...còn lậu thế nào thì em cũng chịu.:D
    Còn quan niệm của em là - đã cưới nhau thì 2 người là một....Tiền nong lúc đó là chuyện nhỏ....ai thích thì người đó giữ. Có nhiều cái còn quan trọng hơn tiền....lo mấy cái đó thì hợp lý hơn..:D lo tiền làm chi cho mệt đầu.
  3. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Không biết nhà các bác thế nào chứ truyền thống gia đình em là cụ bà giữ hết, cụ ông cứ cuối tháng mang lương về nộp sạch...hehe. Đấy là lương thôi...còn lậu thế nào thì em cũng chịu.:D
    Còn quan niệm của em là - đã cưới nhau thì 2 người là một....Tiền nong lúc đó là chuyện nhỏ....ai thích thì người đó giữ. Có nhiều cái còn quan trọng hơn tiền....lo mấy cái đó thì hợp lý hơn..:D lo tiền làm chi cho mệt đầu.
  4. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là tiền thì ai cũng thích hết mới chết chứ.
    Tui chưa có kinh nghiệm mấy chuyện đó, nên post bài copy này cho các bác tham khảo chơi.
    Vì sao đàn ông đòi giữ ''tay hòm chìa khóa?​
    Trọng trách tương cà mắm muối và chi tiêu hằng ngày vốn thuộc về các bà vợ song vẫn có không ít các đức ông chồng đòi giữ trách nhiệm này. Vì sao vậy?
    Vì chồng keo kiệt bủn xỉn

    Hầu hết những ông chồng có tính "kẹo kéo" đều thích tự tay mình quản lý mọi chi tiêu tiền nong, tài chính trong gia đình. Đó là mẫu người yêu thích tiền bạc hơn tất thảy và cùng với tính gia trưởng, độc đoán ép buộc vợ con chi tiêu theo ý mình. Những ông chồng kiểu này cũng thường tự khép mình vào một nguyên tắc tiêu tiền kiểu "vắt cổ chày ra nước". Họ thường tính ra lợi ích khi phải bỏ ra một món tiền và tiết kiệm tối đa để thu về nhiều hơn số bỏ ra. Vợ con, những người thân của họ là những nạn nhân trực tiếp của thói bủn xỉn, ky bo và có thể bị coi thường như những người ở.
    Vì có vợ đoảng
    Có một thực tế là khá nhiều người phụ nữ rất đoảng trong việc cân đối chi tiêu hằng ngày. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống. Ngay lập tức người đàn ông sẽ hiểu rằng vợ mình không có khả năng của một bà nội trợ và dù không muốn thì anh ta vẫn phải gồng mình gánh thêm trách nhiệm của vợ. Đó hoàn toàn là mẫu ông chồng thông minh và có trách nhiệm với gia đình. Rất nhiều phụ nữ mắc cái tính không thể cưỡng lại được ham muốn mua sắm và cứ tung tiền vô tội vạ vào các món đồ một cách lãng phí, khiến ngân sách gia đình luôn thâm hụt cho đến ngày cạn kiệt. Khi người chồng rơi vào hoàn cảnh này họ sẽ rất có kinh nghiệm và có đầu óc hạch toán chi tiêu rất hợp lý. Họ sẽ là một ông chồng biết thông cảm cho vợ và hiểu vợ vì một lý do nào đó, một đặc tính nào đó không hoàn hảo ở người phụ nữ mà gắng chăm sóc cho tổ ấm. Với những gia đình như thế lại rất hiếm xảy ra những cãi vã nhỏ nhặt về chuyện cơm áo gạo tiền vì đã có một ông chồng kiêm chức năng của một bà nội trợ đảm.
    Vì không tin nhau
    Những ông chồng đa nghi sợ vợ mình tiêu pha, sắm sửa cho bản thân quá nhiều sẽ dần tìm cách giữ lấy trách nhiệm giữ "hòm gạo" của gia đình. Họ là mẫu đàn ông lòng dạ hẹp hòi, hay nghi ngờ người thân. Không ít các ông chồng cho rằng vợ mình dùng tiền để "dấm dúi cho bên ngoại" mà anh ta không biết. Sự ngờ vực này chính là một trong những nguyên nhân gây ra mẫu thuẫn vợ chồng và nếu người vợ không phải là một phụ nữ biết chịu đựng và biết giải tỏa mâu thuẫn thì không bao giờ trong nhà im tiếng cãi vã. Loại đàn ông giành quyền giữ tay hòm chìa khóa vì không tin vợ và hay đẩy những nghi ngờ thành "chụp mũ" cho vợ cũng là người hay xoi mói và xấu tính. Anh ta sẽ không làm gì đó nếu không cảm thấy có lợi cho bản thân và rất sợ nhờ vả, yêu cầu giúp đỡ, tài trợ khó khăn hoạn nạn của họ hàng, bè bạn thân quen.
    Khoa học và Đời sống (theo Family)
  5. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là tiền thì ai cũng thích hết mới chết chứ.
    Tui chưa có kinh nghiệm mấy chuyện đó, nên post bài copy này cho các bác tham khảo chơi.
    Vì sao đàn ông đòi giữ ''tay hòm chìa khóa?​
    Trọng trách tương cà mắm muối và chi tiêu hằng ngày vốn thuộc về các bà vợ song vẫn có không ít các đức ông chồng đòi giữ trách nhiệm này. Vì sao vậy?
    Vì chồng keo kiệt bủn xỉn

    Hầu hết những ông chồng có tính "kẹo kéo" đều thích tự tay mình quản lý mọi chi tiêu tiền nong, tài chính trong gia đình. Đó là mẫu người yêu thích tiền bạc hơn tất thảy và cùng với tính gia trưởng, độc đoán ép buộc vợ con chi tiêu theo ý mình. Những ông chồng kiểu này cũng thường tự khép mình vào một nguyên tắc tiêu tiền kiểu "vắt cổ chày ra nước". Họ thường tính ra lợi ích khi phải bỏ ra một món tiền và tiết kiệm tối đa để thu về nhiều hơn số bỏ ra. Vợ con, những người thân của họ là những nạn nhân trực tiếp của thói bủn xỉn, ky bo và có thể bị coi thường như những người ở.
    Vì có vợ đoảng
    Có một thực tế là khá nhiều người phụ nữ rất đoảng trong việc cân đối chi tiêu hằng ngày. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống. Ngay lập tức người đàn ông sẽ hiểu rằng vợ mình không có khả năng của một bà nội trợ và dù không muốn thì anh ta vẫn phải gồng mình gánh thêm trách nhiệm của vợ. Đó hoàn toàn là mẫu ông chồng thông minh và có trách nhiệm với gia đình. Rất nhiều phụ nữ mắc cái tính không thể cưỡng lại được ham muốn mua sắm và cứ tung tiền vô tội vạ vào các món đồ một cách lãng phí, khiến ngân sách gia đình luôn thâm hụt cho đến ngày cạn kiệt. Khi người chồng rơi vào hoàn cảnh này họ sẽ rất có kinh nghiệm và có đầu óc hạch toán chi tiêu rất hợp lý. Họ sẽ là một ông chồng biết thông cảm cho vợ và hiểu vợ vì một lý do nào đó, một đặc tính nào đó không hoàn hảo ở người phụ nữ mà gắng chăm sóc cho tổ ấm. Với những gia đình như thế lại rất hiếm xảy ra những cãi vã nhỏ nhặt về chuyện cơm áo gạo tiền vì đã có một ông chồng kiêm chức năng của một bà nội trợ đảm.
    Vì không tin nhau
    Những ông chồng đa nghi sợ vợ mình tiêu pha, sắm sửa cho bản thân quá nhiều sẽ dần tìm cách giữ lấy trách nhiệm giữ "hòm gạo" của gia đình. Họ là mẫu đàn ông lòng dạ hẹp hòi, hay nghi ngờ người thân. Không ít các ông chồng cho rằng vợ mình dùng tiền để "dấm dúi cho bên ngoại" mà anh ta không biết. Sự ngờ vực này chính là một trong những nguyên nhân gây ra mẫu thuẫn vợ chồng và nếu người vợ không phải là một phụ nữ biết chịu đựng và biết giải tỏa mâu thuẫn thì không bao giờ trong nhà im tiếng cãi vã. Loại đàn ông giành quyền giữ tay hòm chìa khóa vì không tin vợ và hay đẩy những nghi ngờ thành "chụp mũ" cho vợ cũng là người hay xoi mói và xấu tính. Anh ta sẽ không làm gì đó nếu không cảm thấy có lợi cho bản thân và rất sợ nhờ vả, yêu cầu giúp đỡ, tài trợ khó khăn hoạn nạn của họ hàng, bè bạn thân quen.
    Khoa học và Đời sống (theo Family)
  6. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Cũng tuỳ người thôi....Tôi có biết một số người....làm ăn kiếm tiền cực khổ cũng là để lo cho gia đình, cho vợ, cho con. Còn là thằng đàn ông mà không phải lo cho ai, một thân một mình thoả sức lang thang, 5 châu 4 bể là nhà cho thoả chí tang bồng hay lên núi kiếm chỗ yên tĩnh vắng vẻ ngày vác cuốc ra đồng tối về trăng thanh gió mát làm vài xị rượu ngẫm nghĩ sự đời cho sướng chứ cắm mặt cắm mũi kiếm mấy tờ giấy lộn cho vào tủ khoá lại làm gì cho mệt ....
  7. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Cũng tuỳ người thôi....Tôi có biết một số người....làm ăn kiếm tiền cực khổ cũng là để lo cho gia đình, cho vợ, cho con. Còn là thằng đàn ông mà không phải lo cho ai, một thân một mình thoả sức lang thang, 5 châu 4 bể là nhà cho thoả chí tang bồng hay lên núi kiếm chỗ yên tĩnh vắng vẻ ngày vác cuốc ra đồng tối về trăng thanh gió mát làm vài xị rượu ngẫm nghĩ sự đời cho sướng chứ cắm mặt cắm mũi kiếm mấy tờ giấy lộn cho vào tủ khoá lại làm gì cho mệt ....
  8. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Trời, tưởng chuyện gì, chuyện này dễ ẹt
    Nước trong nước ngoài thì cũng như nhau thôi:
    -Lập chung một account hay góp chung tiền, có dự toán cho các khoản chi cần thiết trong tháng và khoảng cố định cần để dành. Ai cần chi tiêu cho món gì hơi cao một tý từ số tiền đó thì phải báo trứơc và cùng thống nhất ý kiến.
    -Những khoảng chi tiêu lăt vặt thì chả cần khai báo với ai chi cho mệt mà cứ vô tư xài trong phần chi phí linh tinh khi lên dự toán chi tiêu hàng tháng.
    -Hoặc là khi góp vào tài khoản chung, hai bên cùng đồng ý cho người kia trích lại một phần thu nhâp của mình cho việc chi tiêu riêng
    Ngoài ra cả hai cũng nên ....chả dại gì mà khai báo hết cái khoản quỹ đen, cái đó xem như là một khoản thu nhập không thường xuyên, có thể góp 60%-70% và quỹ chung, phần còn lại dùng để....lên 17 Saloon hay đi cafe với 7X hen, hihi
  9. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Trời, tưởng chuyện gì, chuyện này dễ ẹt
    Nước trong nước ngoài thì cũng như nhau thôi:
    -Lập chung một account hay góp chung tiền, có dự toán cho các khoản chi cần thiết trong tháng và khoảng cố định cần để dành. Ai cần chi tiêu cho món gì hơi cao một tý từ số tiền đó thì phải báo trứơc và cùng thống nhất ý kiến.
    -Những khoảng chi tiêu lăt vặt thì chả cần khai báo với ai chi cho mệt mà cứ vô tư xài trong phần chi phí linh tinh khi lên dự toán chi tiêu hàng tháng.
    -Hoặc là khi góp vào tài khoản chung, hai bên cùng đồng ý cho người kia trích lại một phần thu nhâp của mình cho việc chi tiêu riêng
    Ngoài ra cả hai cũng nên ....chả dại gì mà khai báo hết cái khoản quỹ đen, cái đó xem như là một khoản thu nhập không thường xuyên, có thể góp 60%-70% và quỹ chung, phần còn lại dùng để....lên 17 Saloon hay đi cafe với 7X hen, hihi
  10. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, nhắc quỹ đen quỹ đỏ mới nhớ, có bà chị bạn, lén chồng chơi hụi...Đâu khoảng 2 năm, hốt hụi chót, mang về trên tay chiếc nhẫn 5, 6 hột đai mần chiếu lấp lánh.
    Khi không mà bảo ổng bỏ ra mấy khìn mua cái nhẫn, chả ông nào dại mà đưa ra.
    Kiểu này xem ra cũng hay, mai mốt lén ổng thử xem sao.

Chia sẻ trang này