1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho 7 Xers nào sắp lập gia đình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 27/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, nhắc quỹ đen quỹ đỏ mới nhớ, có bà chị bạn, lén chồng chơi hụi...Đâu khoảng 2 năm, hốt hụi chót, mang về trên tay chiếc nhẫn 5, 6 hột đai mần chiếu lấp lánh.
    Khi không mà bảo ổng bỏ ra mấy khìn mua cái nhẫn, chả ông nào dại mà đưa ra.
    Kiểu này xem ra cũng hay, mai mốt lén ổng thử xem sao.
  2. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Cái dzụ ni là fải có á, em không đóng hụi nhưng em đóng vào khoản khác á chị P
  3. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Cái dzụ ni là fải có á, em không đóng hụi nhưng em đóng vào khoản khác á chị P
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Không có gì quý hơn độc lập, tự do ===>>>> Hạnh phúc
    Cái gì chung vẫn chung, cái gì riêng vẫn riêng
    4 acct : Mỗi người một cái riêng, 1 cái để dành ( cái này tự giác sau 3 tháng chuyển vào từ số dư của tài khoản riêng), 1 cái đi chợ và chi tiêu ( cái này tự động mỗi tháng chuyển từ tài khoản riêng ra).
    Ở nước ngoài hầu không có những thu nhập bất thường như ở VN, đi làm mỗi tháng chỉ chừng đó thôi, số chênh lệch từ overtime không đáng kể
    Được ladymeomuop sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 30/12/2004
  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Không có gì quý hơn độc lập, tự do ===>>>> Hạnh phúc
    Cái gì chung vẫn chung, cái gì riêng vẫn riêng
    4 acct : Mỗi người một cái riêng, 1 cái để dành ( cái này tự giác sau 3 tháng chuyển vào từ số dư của tài khoản riêng), 1 cái đi chợ và chi tiêu ( cái này tự động mỗi tháng chuyển từ tài khoản riêng ra).
    Ở nước ngoài hầu không có những thu nhập bất thường như ở VN, đi làm mỗi tháng chỉ chừng đó thôi, số chênh lệch từ overtime không đáng kể
    Được ladymeomuop sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 30/12/2004
  6. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    ĐÀN ÔNG - PHỤ NỮ
    4 ĐIỀU LẦM TƯỞNG

    Điều lầm tưởng thứ nhất
    Người phụ nữ lấy người đàn ông với hy vọng người đàn ông sẽ thay đổi, nhưng hoá ra người đàn ông lại không thay đổi.
    Người đàn ông lấy người phụ nữ với hy vọng người phụ nữ sẽ không thay đổi, nhưng hóa ra người phụ nữ lại thay đổi.
    Điều lầm tưởng thứ hai
    Người đàn ông có vợ thường sống thọ hơn người đàn ông độc thân. Nhưng anh ta lại muốn chết sớm hơn.
    Điều lầm tưởng thứ ba
    Người phụ nữ lo lắng về tương lai của mình cho tới khi tìm được một người chồng.
    Người đàn ông không bao giờ bận tâm về t ương lai của mình cho đến khi tìm được một người vợ.
    Điều lầm tưởng thứ tư
    Thành công của một người đàn ông được đo bằng khả năng cách anh ta kiếm được tiền nhiều hơn mức tiền mà vợ anh ta có thể tiêu xài.
    Thành công của một người phụ nữ được đo bằng khả năng của cô ta tìm được một người đàn ông như thế.
  7. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    ĐÀN ÔNG - PHỤ NỮ
    4 ĐIỀU LẦM TƯỞNG

    Điều lầm tưởng thứ nhất
    Người phụ nữ lấy người đàn ông với hy vọng người đàn ông sẽ thay đổi, nhưng hoá ra người đàn ông lại không thay đổi.
    Người đàn ông lấy người phụ nữ với hy vọng người phụ nữ sẽ không thay đổi, nhưng hóa ra người phụ nữ lại thay đổi.
    Điều lầm tưởng thứ hai
    Người đàn ông có vợ thường sống thọ hơn người đàn ông độc thân. Nhưng anh ta lại muốn chết sớm hơn.
    Điều lầm tưởng thứ ba
    Người phụ nữ lo lắng về tương lai của mình cho tới khi tìm được một người chồng.
    Người đàn ông không bao giờ bận tâm về t ương lai của mình cho đến khi tìm được một người vợ.
    Điều lầm tưởng thứ tư
    Thành công của một người đàn ông được đo bằng khả năng cách anh ta kiếm được tiền nhiều hơn mức tiền mà vợ anh ta có thể tiêu xài.
    Thành công của một người phụ nữ được đo bằng khả năng của cô ta tìm được một người đàn ông như thế.
  8. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    MỌi triết lý đều đúng với từng trường hợp cụ thể của nó, nhưng nó không đúng hẳn là đúng cho tất cả mọi người.
    Cuộc sống của HTN lâu rồi vẫn đang rất ổn định, tương lai bằng phẳng, nhưng có lẽ vì thành gia lập thất mà phải chọn một cách khác để sống và làm việc. Hiện giờ mình đang trải qua một thử thách đầu tiên trong kế sinh nhai. Hi vọng mọi thứ suôn sẻ để có thể sinh hoạt thường kỳ cùng 7X SG.
    Làm sao để được lên xe bông sớm????? em đến tuổi i ế rồi...
  9. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    MỌi triết lý đều đúng với từng trường hợp cụ thể của nó, nhưng nó không đúng hẳn là đúng cho tất cả mọi người.
    Cuộc sống của HTN lâu rồi vẫn đang rất ổn định, tương lai bằng phẳng, nhưng có lẽ vì thành gia lập thất mà phải chọn một cách khác để sống và làm việc. Hiện giờ mình đang trải qua một thử thách đầu tiên trong kế sinh nhai. Hi vọng mọi thứ suôn sẻ để có thể sinh hoạt thường kỳ cùng 7X SG.
    Làm sao để được lên xe bông sớm????? em đến tuổi i ế rồi...
  10. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Chị lại lo bò trắng răng, đang bằng phẳng gặp ngay tấm nệm êm ái hơn cả Kymdan thì lo làm gì cho già người . Thu nhập ở cơ quan của 2 người cũng đã đủ sống, sống tốt nữa là khác, công việc mới là để dành vốn chấp cánh cho thế hệ mai sau .

Chia sẻ trang này