1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho 7 Xers nào sắp lập gia đình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 27/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Chả có con diều nào dại dột bay chơi khi trời mưa sấm sét, khi đang bay lượn mà có dấu hiêu trời sắp nổi bão tố thì nó tự động ....hạ độ cao về với sợi dây , đấy là nghệ thuật sống lâu của ...con diều hè hè
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 15/01/2005
  2. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là ở chổ sợi dây. Nếu sợi dây buông đủ dài thì giúp diều bay lên cao, ngược lại sợi dây này mà quá ngắn hay thậm chí buộc chặc không thèm thả ra là tiêu. Ông bà ta có câu ?oLạt mềm buộc chặt? rất đúng, siết chặt quá thì đứt có ngày, buông lỏng quá cũng hỏng nhưng biết cách buộc thì đâu sẽ vào đó.
  3. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là ở chổ sợi dây. Nếu sợi dây buông đủ dài thì giúp diều bay lên cao, ngược lại sợi dây này mà quá ngắn hay thậm chí buộc chặc không thèm thả ra là tiêu. Ông bà ta có câu ?oLạt mềm buộc chặt? rất đúng, siết chặt quá thì đứt có ngày, buông lỏng quá cũng hỏng nhưng biết cách buộc thì đâu sẽ vào đó.
  4. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Tiếp thêm ông một chút nữa nè:
    Mỗi lần sợi dây quá căng con diều cũng phải hạ độ cao để khỏi đứt dây và mỗi lần sợi dây giựt giựt ra hiệu cũng phải hạ độ cao không thì bị kéo chúi mũi xuống đất, he he
    Được Condor sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 15/01/2005
  5. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Tiếp thêm ông một chút nữa nè:
    Mỗi lần sợi dây quá căng con diều cũng phải hạ độ cao để khỏi đứt dây và mỗi lần sợi dây giựt giựt ra hiệu cũng phải hạ độ cao không thì bị kéo chúi mũi xuống đất, he he
    Được Condor sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 15/01/2005
  6. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị 7X cho em bi bô chút xíu. Sao em chỉ nghe nói tới sợi dây mà không nói tới con diều nhỉ? Nếu một con diều bản chất tốt thì dây dài nó sẽ bay cao, dây ngắn nó sẽ bay thấp và trong bất kỳ điều kiện nào nó vẫn là con diều vi vu trên bầu trời (tất nhiên trong vòng kiểm soát của sợi dây)
    Đương nhiên là bản chất của con diều là luôn luôn muốn thoát khỏi vòng kiểm soát của sợi dây rồi nhưng cũng chỉ muốn thoát khỏi trong "vòng phạm vi giới hạn" thôi chứ cũng không muốn thoát khỏi sợi dây đâu. Đúng không các bác 7X?
    Nếu sợ dây nào mà gặp được con diều tốt thì công việc của sợ dây rất khoẻ chỉ cần điều khiển nhẹ nhàng khi cần thiết thôi ,
    Trường hợp này thì con diều cũng thích mà sợi dây cũng thích.
    Nhưng gặp bản chất con diều không tốt thì sợ dây lúc này là vô cùng quan trọng. Con diều có thể bị các điều kiện ngoại cảnh tác động và có thể bị hư bất cứ lúc nào vì vậy sợi dây luôn phải chăm sóc và có nhiều lúc chăm sóc kỹ quá trong điều kiện không cần thiết lắm. Trường hợp này thì bác Condor nói đúng nè.Lúc này thì con diều cũng mệt mà sợ dây còn mệt hơn.
  7. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị 7X cho em bi bô chút xíu. Sao em chỉ nghe nói tới sợi dây mà không nói tới con diều nhỉ? Nếu một con diều bản chất tốt thì dây dài nó sẽ bay cao, dây ngắn nó sẽ bay thấp và trong bất kỳ điều kiện nào nó vẫn là con diều vi vu trên bầu trời (tất nhiên trong vòng kiểm soát của sợi dây)
    Đương nhiên là bản chất của con diều là luôn luôn muốn thoát khỏi vòng kiểm soát của sợi dây rồi nhưng cũng chỉ muốn thoát khỏi trong "vòng phạm vi giới hạn" thôi chứ cũng không muốn thoát khỏi sợi dây đâu. Đúng không các bác 7X?
    Nếu sợ dây nào mà gặp được con diều tốt thì công việc của sợ dây rất khoẻ chỉ cần điều khiển nhẹ nhàng khi cần thiết thôi ,
    Trường hợp này thì con diều cũng thích mà sợi dây cũng thích.
    Nhưng gặp bản chất con diều không tốt thì sợ dây lúc này là vô cùng quan trọng. Con diều có thể bị các điều kiện ngoại cảnh tác động và có thể bị hư bất cứ lúc nào vì vậy sợi dây luôn phải chăm sóc và có nhiều lúc chăm sóc kỹ quá trong điều kiện không cần thiết lắm. Trường hợp này thì bác Condor nói đúng nè.Lúc này thì con diều cũng mệt mà sợ dây còn mệt hơn.
  8. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác cứ dây rồi lại diều, đọc hơi bị mệt...thôi thì cứ đi thẳng vào vấn đề cho dễ hiểu, anh Đức nhỉ...theo em nghĩ trong mối quan hệ giữa vợ chồng hoặc giữa 2 người yêu nhau thì vấn đề quan trọng nhất vẫn là sự tôn trọng lẫn nhau, như vậy cho dù có bay xa đến đâu con diều vẫn luôn nhớ rằng mình còn có một sợi dây, và dù dây có căng hay lỏng thì vẫn nhớ nhiệm vụ của mình là đang carrying một con diều...cho nên cả hai đều sẽ tự điều chỉnh mình cho thích hợp...
  9. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác cứ dây rồi lại diều, đọc hơi bị mệt...thôi thì cứ đi thẳng vào vấn đề cho dễ hiểu, anh Đức nhỉ...theo em nghĩ trong mối quan hệ giữa vợ chồng hoặc giữa 2 người yêu nhau thì vấn đề quan trọng nhất vẫn là sự tôn trọng lẫn nhau, như vậy cho dù có bay xa đến đâu con diều vẫn luôn nhớ rằng mình còn có một sợi dây, và dù dây có căng hay lỏng thì vẫn nhớ nhiệm vụ của mình là đang carrying một con diều...cho nên cả hai đều sẽ tự điều chỉnh mình cho thích hợp...
  10. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhìn pác ĐỨC thì biết thế nào là giới hạn thả lỏng, cột chặt rùi học hỏi... học hỏi.....ngưỡng mộ.... ngưỡng mộ.......

Chia sẻ trang này