1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho 7 Xers nào sắp lập gia đình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 27/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhìn pác ĐỨC thì biết thế nào là giới hạn thả lỏng, cột chặt rùi học hỏi... học hỏi.....ngưỡng mộ.... ngưỡng mộ.......
  2. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Wow, hoàn toàn chính xác Phương à, anh chẳng còn gì để nói thêm.
  3. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Wow, hoàn toàn chính xác Phương à, anh chẳng còn gì để nói thêm.
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Những sai lầm của phụ huynh trong việc dạy con -Lứa tuổi từ 7 tuổi trở lên:
    ( phần 2, phần 1 tui post đã lâu lắm rồi và dành cho lứa tuổi mẫu giáo)
    1- Ít ai dũng cảm chấp nhận con mình xấu, con mình sai. Họ tự lừa dối, tự an ủi rằng con mình chỉ bị bạn bè lôi kéo...
    2- Hay so sánh với con rằng bằng tuổi con, ngày xưa bố mẹ đã thế này, thế kia... Thời của bố mẹ thiếu thốn đủ thứ mà vẫn học giỏi, còn con chỉ biết ăn, học mà vẫn không ra gì. Lối so sánh này chẳng giúp trẻ nhận ra khuyết điểm của mình đâu.
    3- Hầu như không bao giờ, hoặc rất ít có phụ huynh ngỏ lời xin lỗi con, thú nhận với con rằng bố mẹ đã sai. Trẻ rất ấm ức khi bị bố mẹ nói oan.
    4- Hấp tấp, không điều tra mọi việc rõ ràng trước khi la mắng, đánh đòn con.
    5- Coi chuyện chỉ có ăn và học của con là một việc đơn giản, dễ thực hiện.
    6- Ít quan tâm đến bạn bè của con, hoặc cấm con không chơi với nhiều bạn.
    7- Sắm cho con điện thoại cầm tay để bố mẹ có thể kiểm soát con từ xa. ( Một lần nọ tui dẫn xịt nai con đi nhà sách, thấy một con bé kia khoảng 7,8 tuồi đang tám bằng di động với bạn, quá choáng)
    8- Ít lắng nghe con, nhưng đến khi nghe con nói lại thì lại thiếu khả năng khuyến khích con trẻ cởi mở, chỉ nặng về hình thức áp đặt, tra hỏi.
    9- Khi trẻ có vấn đề, chúng thường chỉ thích trò chuyện, tâm sự với bạn bè. Khi được hỏi tại sao không nói với bố mẹ, thì ngay lập tức trẻ trả lời rằng: "Con người cần chia sẻ, chứ không cần người lên lớp dạy đời đâu!"
    10- Ít khi nào bố mẹ chịu nhường nhịn con trong những cuộc xung đột.
  5. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Những sai lầm của phụ huynh trong việc dạy con -Lứa tuổi từ 7 tuổi trở lên:
    ( phần 2, phần 1 tui post đã lâu lắm rồi và dành cho lứa tuổi mẫu giáo)
    1- Ít ai dũng cảm chấp nhận con mình xấu, con mình sai. Họ tự lừa dối, tự an ủi rằng con mình chỉ bị bạn bè lôi kéo...
    2- Hay so sánh với con rằng bằng tuổi con, ngày xưa bố mẹ đã thế này, thế kia... Thời của bố mẹ thiếu thốn đủ thứ mà vẫn học giỏi, còn con chỉ biết ăn, học mà vẫn không ra gì. Lối so sánh này chẳng giúp trẻ nhận ra khuyết điểm của mình đâu.
    3- Hầu như không bao giờ, hoặc rất ít có phụ huynh ngỏ lời xin lỗi con, thú nhận với con rằng bố mẹ đã sai. Trẻ rất ấm ức khi bị bố mẹ nói oan.
    4- Hấp tấp, không điều tra mọi việc rõ ràng trước khi la mắng, đánh đòn con.
    5- Coi chuyện chỉ có ăn và học của con là một việc đơn giản, dễ thực hiện.
    6- Ít quan tâm đến bạn bè của con, hoặc cấm con không chơi với nhiều bạn.
    7- Sắm cho con điện thoại cầm tay để bố mẹ có thể kiểm soát con từ xa. ( Một lần nọ tui dẫn xịt nai con đi nhà sách, thấy một con bé kia khoảng 7,8 tuồi đang tám bằng di động với bạn, quá choáng)
    8- Ít lắng nghe con, nhưng đến khi nghe con nói lại thì lại thiếu khả năng khuyến khích con trẻ cởi mở, chỉ nặng về hình thức áp đặt, tra hỏi.
    9- Khi trẻ có vấn đề, chúng thường chỉ thích trò chuyện, tâm sự với bạn bè. Khi được hỏi tại sao không nói với bố mẹ, thì ngay lập tức trẻ trả lời rằng: "Con người cần chia sẻ, chứ không cần người lên lớp dạy đời đâu!"
    10- Ít khi nào bố mẹ chịu nhường nhịn con trong những cuộc xung đột.
  6. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Anh Đức ơi ! em trở lại chủ đề này vì đó đúng với tâm trạng của em bây giờ quá. Em đã đọc lại hầu hết để rút bài học cho mình. Cám ơn anh Đức đã khơi lên chủ đề này.
    Bây giờ em có băng khoăn nũa, muốn được tham khảo ý kiến các bác :
    Càng gần đến ngày cưới, em càng tiếp xúc với gia đình chồng tương lai nhiều hơn. Em cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc vì sắp có thêm 1 gia đình tốt như vậy, với em bây giờ họ cũng là những người thân của em. Hôm trước Bố anh ấy ngồi nói chuyện, bảo em rằng : cưới nhau xong thì về đây ở với ông bà, mà nguyện vọng của bạn trai em cũng muốn em về làm dâu trong gia đình để tình cảm gắn bó hơn, chứ mỗi ngày về ăn cơm với ông bà rồi lại đi thì cũng như KHÁCH thôi, sau này có con cái nữa, được ông bà giúp cho 1 tay là bớt bao nhiêu gánh nặng?yên tâm đi kiếm tiền.
    Về phần em, thì em lại nghĩ : Vợ chồng có khoản không gian riêng thì hạnh phúc hơn là sống chung, bằng chứng là đến ăn cơm nhà anh thì em phải lo nấu ăn, rửa chén, trong khi đó anh vẫn ngồi xem TV, nói chuyện với ông bà, quan tâm lắm thì ra??nhìn em rửa chén? . Còn ăn cơm ở nhà em thì ?omuốn ăn phải lăn vô bếp?. Vả lại tụi em đang có đìều kiện ở riêng. Bây giờ ở riêng còn hơn là sau 1 thời gian chung sống đụng chạm rồi muốn dọn ra riêng thi cũng khó và mang tiếng không tốt.
    Theo các bác thì em nên quyết định thế nào là tốt nhất ? Vị hôn phu tương lai thì có vẻ chiều ý em. Nên quyền quyết định bây giờ tạm thời vẫn thuộc về em.
  7. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Anh Đức ơi ! em trở lại chủ đề này vì đó đúng với tâm trạng của em bây giờ quá. Em đã đọc lại hầu hết để rút bài học cho mình. Cám ơn anh Đức đã khơi lên chủ đề này.
    Bây giờ em có băng khoăn nũa, muốn được tham khảo ý kiến các bác :
    Càng gần đến ngày cưới, em càng tiếp xúc với gia đình chồng tương lai nhiều hơn. Em cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc vì sắp có thêm 1 gia đình tốt như vậy, với em bây giờ họ cũng là những người thân của em. Hôm trước Bố anh ấy ngồi nói chuyện, bảo em rằng : cưới nhau xong thì về đây ở với ông bà, mà nguyện vọng của bạn trai em cũng muốn em về làm dâu trong gia đình để tình cảm gắn bó hơn, chứ mỗi ngày về ăn cơm với ông bà rồi lại đi thì cũng như KHÁCH thôi, sau này có con cái nữa, được ông bà giúp cho 1 tay là bớt bao nhiêu gánh nặng?yên tâm đi kiếm tiền.
    Về phần em, thì em lại nghĩ : Vợ chồng có khoản không gian riêng thì hạnh phúc hơn là sống chung, bằng chứng là đến ăn cơm nhà anh thì em phải lo nấu ăn, rửa chén, trong khi đó anh vẫn ngồi xem TV, nói chuyện với ông bà, quan tâm lắm thì ra??nhìn em rửa chén? . Còn ăn cơm ở nhà em thì ?omuốn ăn phải lăn vô bếp?. Vả lại tụi em đang có đìều kiện ở riêng. Bây giờ ở riêng còn hơn là sau 1 thời gian chung sống đụng chạm rồi muốn dọn ra riêng thi cũng khó và mang tiếng không tốt.
    Theo các bác thì em nên quyết định thế nào là tốt nhất ? Vị hôn phu tương lai thì có vẻ chiều ý em. Nên quyền quyết định bây giờ tạm thời vẫn thuộc về em.
  8. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    To : Em gái Vtdnguyen
    Trước tiên Xịt Nai xin chúc mừng em gái đã dừng bước lữ hành, thuyền quyên đã tìm được bến đỗ, lem là người đầu tiên của 7XSG khởi bước tiên phong dấn thân vào chốn phiêu bồng- Lạc-Cực-Khổ, hé hé hé.
    Thứ đến , anh nhắn với với em rằng, thời nay nhân dân toàn thế giới đều hướng tới: Tự Do Hay Là Chết
    Là người Việt Nam hẳn em không thể không biết câu: Không có gì quý hơn độc lập tự do!
    Riêng việc chiều lòng người già thì không khó, mỗi tuần về thăm hai nàgy cuối tuần, thủ thỉ, thầm thì , lấy lòng người già thì con gái xứ thành nội như em là bậc thượng thừa rồi, anh đây không dám múa rìu qua mắt..em
    Anyway thì quyết định tối thượng là ở em.Vì như anh Virgopig có nói rằng: " Mọi việc chỉ có người trong cuộc là biết" anh là " Kẻ ở trong kẹt" thì thông tin của anh chỉ đáng để em tham khảo thôi em gái à.
    Man phép được đại diện xóm 7XSG chúc em hạnh phúc nhé, Cung hỉ- hỉ?
  9. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    To : Em gái Vtdnguyen
    Trước tiên Xịt Nai xin chúc mừng em gái đã dừng bước lữ hành, thuyền quyên đã tìm được bến đỗ, lem là người đầu tiên của 7XSG khởi bước tiên phong dấn thân vào chốn phiêu bồng- Lạc-Cực-Khổ, hé hé hé.
    Thứ đến , anh nhắn với với em rằng, thời nay nhân dân toàn thế giới đều hướng tới: Tự Do Hay Là Chết
    Là người Việt Nam hẳn em không thể không biết câu: Không có gì quý hơn độc lập tự do!
    Riêng việc chiều lòng người già thì không khó, mỗi tuần về thăm hai nàgy cuối tuần, thủ thỉ, thầm thì , lấy lòng người già thì con gái xứ thành nội như em là bậc thượng thừa rồi, anh đây không dám múa rìu qua mắt..em
    Anyway thì quyết định tối thượng là ở em.Vì như anh Virgopig có nói rằng: " Mọi việc chỉ có người trong cuộc là biết" anh là " Kẻ ở trong kẹt" thì thông tin của anh chỉ đáng để em tham khảo thôi em gái à.
    Man phép được đại diện xóm 7XSG chúc em hạnh phúc nhé, Cung hỉ- hỉ?
  10. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Xịt Nai, Có lẽ em nên có quyết định theo tinh thần " Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc " .
    Học hỏi những người dày dặn kinh nghiệm như bác thì em yên tâm lắm.
    Nếu gặp vấn đề gì nữa em sẽ cầu cứu bác tư vấn nhé.
    Trong thời gian này có lẽ em chỉ hỏi trong phạm vi "Dành cho 7 Xers nào sắp lập gia đình " thôi !

Chia sẻ trang này