1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho 7 Xers nào sắp lập gia đình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 27/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Xịt Nai, Có lẽ em nên có quyết định theo tinh thần " Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc " .
    Học hỏi những người dày dặn kinh nghiệm như bác thì em yên tâm lắm.
    Nếu gặp vấn đề gì nữa em sẽ cầu cứu bác tư vấn nhé.
    Trong thời gian này có lẽ em chỉ hỏi trong phạm vi "Dành cho 7 Xers nào sắp lập gia đình " thôi !
  2. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Nguyên ơi, tui cũng tán thành chủ nghĩa Độc lập - Tự Lo - Hạnh Phúc, nhất là những cặp uyên ương mới cưới, không gian rêng vẫn là giải pháp tối ưu.
    Tuy nhiên, tranh thủ những dịp rãnh rỗi, nhắc nhở anh xã đưa về thăm các cụ...ghi nhớ đừng để anh xã nhắc trước...làm như vậy vừa được các cụ thương vừa được chồng quý...những dịp gia đình chồng có lễ lạc hoặc event gì, thì cố gắng dành càng nhiều thời gian cho gia đình chồng càng tốt...nhất là Mẹ chồng, để cụ hiểu rằng cụ có thêm con chứ không phải mất con...cái này là Mẹ tui dạy tui, chứ tui chưa có chồng cũng không dám múa may quay cuồng nhiều quá...
    Còn nữa, những lúc vợ chồng bất hòa ( chắc chắn sẽ xảy ra trong cuộc sống vợ chồng) thì tốt nhất đừng về nhà mình mà ôm Mẹ mình kể lể...hỏng đấy...tuyệt chiêu là làm sao để Mẹ chồng bênh vực mình mà rầy chồng mình cơ...vì chồng mình tất nhiên sợ mẹ chồng rồi...cho nên tốt nhất là bay về nhà chồng trước khi chồng mình kịp thời bay về đó, ôm Mẹ chồng mà tâm sự...hihi...cái này cũng Mẹ tui dạy tui...
    Tui chỉ có bao nhiêu đó, còn lại là chúc bà có 1 cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn...
  3. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Nguyên ơi, tui cũng tán thành chủ nghĩa Độc lập - Tự Lo - Hạnh Phúc, nhất là những cặp uyên ương mới cưới, không gian rêng vẫn là giải pháp tối ưu.
    Tuy nhiên, tranh thủ những dịp rãnh rỗi, nhắc nhở anh xã đưa về thăm các cụ...ghi nhớ đừng để anh xã nhắc trước...làm như vậy vừa được các cụ thương vừa được chồng quý...những dịp gia đình chồng có lễ lạc hoặc event gì, thì cố gắng dành càng nhiều thời gian cho gia đình chồng càng tốt...nhất là Mẹ chồng, để cụ hiểu rằng cụ có thêm con chứ không phải mất con...cái này là Mẹ tui dạy tui, chứ tui chưa có chồng cũng không dám múa may quay cuồng nhiều quá...
    Còn nữa, những lúc vợ chồng bất hòa ( chắc chắn sẽ xảy ra trong cuộc sống vợ chồng) thì tốt nhất đừng về nhà mình mà ôm Mẹ mình kể lể...hỏng đấy...tuyệt chiêu là làm sao để Mẹ chồng bênh vực mình mà rầy chồng mình cơ...vì chồng mình tất nhiên sợ mẹ chồng rồi...cho nên tốt nhất là bay về nhà chồng trước khi chồng mình kịp thời bay về đó, ôm Mẹ chồng mà tâm sự...hihi...cái này cũng Mẹ tui dạy tui...
    Tui chỉ có bao nhiêu đó, còn lại là chúc bà có 1 cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn...
  4. Virgopig

    Virgopig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Đúng 10%....!!!....
    Thông thường thì khi vợ chồng "choảng" nhau thì ...người đàn ông lúc nào cũng bỏ ra khỏi nhà trước ( giống tui chẳng hạn ). Còn người vợ thì thấp thỏm ở nhà...không biết ông già dịch kia đi đâu rồi ...!! Gọi DT hỏi tùm lum ....hơi sức đâu mà bay đi kiếm đồng minh ...
    Tâm sự với mẹ chồng hả ??!! ...bị phán cho một câu ..." Mày làm vợ thì phải nhịn nó chứ....sao để ra nông nỗi này...".
    Cách tốt nhất là .....mà thôi .....ngu sao nói .....!!
  5. Virgopig

    Virgopig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Đúng 10%....!!!....
    Thông thường thì khi vợ chồng "choảng" nhau thì ...người đàn ông lúc nào cũng bỏ ra khỏi nhà trước ( giống tui chẳng hạn ). Còn người vợ thì thấp thỏm ở nhà...không biết ông già dịch kia đi đâu rồi ...!! Gọi DT hỏi tùm lum ....hơi sức đâu mà bay đi kiếm đồng minh ...
    Tâm sự với mẹ chồng hả ??!! ...bị phán cho một câu ..." Mày làm vợ thì phải nhịn nó chứ....sao để ra nông nỗi này...".
    Cách tốt nhất là .....mà thôi .....ngu sao nói .....!!
  6. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    He He , tui đồng ý với bác Huy 100%, nhưng bổ sung thêm tí nhé.....Nếu thi thoảng lắm vợ chồng mới" choảng" nhau mà cô con dâu đi tâm sự với mẹ chồng thì thoạt tiên có thể cô nàng có đồng minh..ngắn hạn. Nếu tần suất tâm sự gia tăng thì bà già chồng sẽ phán một câu như bác Huy có nói ở trên hoặc bà sẽ phán " Lạt mềm buột chặc con ạ, mẹ sinh ra nó, tính tình nó mẹ thuộc như đếm ...." ( Tất nhiên là mẹ bênh con ruột rồi)....Còn nếu như cô con dâu lạm dụng chiêu thức này nhiều quá, động tí là "mách chuyện" với mẹ chồng thì coi chừng nghe bậc phụ huynh phang cho một câu xanh rờn " Tụi bay lớn hết rồi, liệu mà tự giải quyết , ở với nhau không được thì dắt nhau ra...." hehe. Coi chừng lúc đó nàng dâu khóc gấp đôi à nha, hahaha
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 23/03/2005
  7. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    He He , tui đồng ý với bác Huy 100%, nhưng bổ sung thêm tí nhé.....Nếu thi thoảng lắm vợ chồng mới" choảng" nhau mà cô con dâu đi tâm sự với mẹ chồng thì thoạt tiên có thể cô nàng có đồng minh..ngắn hạn. Nếu tần suất tâm sự gia tăng thì bà già chồng sẽ phán một câu như bác Huy có nói ở trên hoặc bà sẽ phán " Lạt mềm buột chặc con ạ, mẹ sinh ra nó, tính tình nó mẹ thuộc như đếm ...." ( Tất nhiên là mẹ bênh con ruột rồi)....Còn nếu như cô con dâu lạm dụng chiêu thức này nhiều quá, động tí là "mách chuyện" với mẹ chồng thì coi chừng nghe bậc phụ huynh phang cho một câu xanh rờn " Tụi bay lớn hết rồi, liệu mà tự giải quyết , ở với nhau không được thì dắt nhau ra...." hehe. Coi chừng lúc đó nàng dâu khóc gấp đôi à nha, hahaha
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 23/03/2005
  8. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Bác Huy vơi bác Đức cứ làm như bây giờ là 5, 10 năm trước vào thời mà các bác lấy vợ vậy. Mẹ chồng ngày nay không còn quá khe khắt với nàng dâu như trước...với lại cái tình trạng ế lên ế xuống của các bác trai 7x Sài Gòn là một minh chứng cho các cô biết, các cô sẽ là những nàng dâu cưng trong mắt mẹ chồng đấy...các bà mẹ ngày nay thường thắc thỏm và hay ca cẩm " bao giờ con có vợ hả con ơi"
  9. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Bác Huy vơi bác Đức cứ làm như bây giờ là 5, 10 năm trước vào thời mà các bác lấy vợ vậy. Mẹ chồng ngày nay không còn quá khe khắt với nàng dâu như trước...với lại cái tình trạng ế lên ế xuống của các bác trai 7x Sài Gòn là một minh chứng cho các cô biết, các cô sẽ là những nàng dâu cưng trong mắt mẹ chồng đấy...các bà mẹ ngày nay thường thắc thỏm và hay ca cẩm " bao giờ con có vợ hả con ơi"
  10. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    To : Em gái ngang hông
    Nếu em tự tin như thế thì cứ thực thi đi nhé, sau này có gì thì đừng có khóc lóc với anh Huy và anh hén, hi hi, .Nghe em nói cứ như là em đã lấy chồng được 10 năm rồi ý, hí hí ( J/K)

Chia sẻ trang này