1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho 7 Xers nào sắp lập gia đình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 27/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    To : Em gái ngang hông
    Nếu em tự tin như thế thì cứ thực thi đi nhé, sau này có gì thì đừng có khóc lóc với anh Huy và anh hén, hi hi, .Nghe em nói cứ như là em đã lấy chồng được 10 năm rồi ý, hí hí ( J/K)
  2. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bậc tiền bối đi trước, số là em có nhỏ bạn sắp bước lên xe hoa, nhưng nó và chồng nó cứ đắn đo mãi chuyện nên ở bên đông hay bênTây, hôm nay post lên nhờ mấy anh chị giúp cho ý kiến...(cả hai hiện đang sống ở nuớc ngoài và chuẩn bị về VN để đám cưới)
    Nhỏ bạn em là con gái một, có một đứa em trai đã mất, Ba Mẹ lại li dị, ba nó đã có gia đình mới, kể như không tính, nhưng Mẹ nó chỉ có một mình...nên nó muốn cưới xong cả hai sẽ về sống với Mẹ nó...Mẹ của nó thì rất thương chồng nó vì bà coi như thay thế đứa con trai đã mất của mình...
    Anh chồng thì có 2 anh em, người anh lớn đã có gia đình và có con cái xong xuôi...ba Mẹ nó cũng li dị, Ba nó không có ở VN, cũng coi như không tính, Mẹ nó ban đầu ở chung với anh nó...nhưng Mẹ nó lại không hợp với vợ chồng người anh nên Mẹ nó ở riêng và cũng rất cô đơn, mà tính thằng bạn này của em cũng rất thương Mẹ và hợp với Mẹ của nó...nên có chết nó cũng không chịu ở riêng mà chỉ muốn cưới vợ rồi đón Mẹ nó về ở chung với vợ chồng nó thôi...
    Tóm lại 2 đứa bạn em không thể ở riêng vì 2 bà Mẹ đều cần chúng nó...còn như ở với 1 trong 2 bà Mẹ thì cũng không biết chọn ai...tụi nó muốn rước 2 bà Mẹ về ở chung nhưng cả 2 đều ko chịu...
    Vậy đó, 2 đứa bạn em đã cù nhây cù nhưa hơn 1 năm mà chưa cưới được chỉ đơn giản vì cái chỗ ở sau đám cưới...
  3. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bậc tiền bối đi trước, số là em có nhỏ bạn sắp bước lên xe hoa, nhưng nó và chồng nó cứ đắn đo mãi chuyện nên ở bên đông hay bênTây, hôm nay post lên nhờ mấy anh chị giúp cho ý kiến...(cả hai hiện đang sống ở nuớc ngoài và chuẩn bị về VN để đám cưới)
    Nhỏ bạn em là con gái một, có một đứa em trai đã mất, Ba Mẹ lại li dị, ba nó đã có gia đình mới, kể như không tính, nhưng Mẹ nó chỉ có một mình...nên nó muốn cưới xong cả hai sẽ về sống với Mẹ nó...Mẹ của nó thì rất thương chồng nó vì bà coi như thay thế đứa con trai đã mất của mình...
    Anh chồng thì có 2 anh em, người anh lớn đã có gia đình và có con cái xong xuôi...ba Mẹ nó cũng li dị, Ba nó không có ở VN, cũng coi như không tính, Mẹ nó ban đầu ở chung với anh nó...nhưng Mẹ nó lại không hợp với vợ chồng người anh nên Mẹ nó ở riêng và cũng rất cô đơn, mà tính thằng bạn này của em cũng rất thương Mẹ và hợp với Mẹ của nó...nên có chết nó cũng không chịu ở riêng mà chỉ muốn cưới vợ rồi đón Mẹ nó về ở chung với vợ chồng nó thôi...
    Tóm lại 2 đứa bạn em không thể ở riêng vì 2 bà Mẹ đều cần chúng nó...còn như ở với 1 trong 2 bà Mẹ thì cũng không biết chọn ai...tụi nó muốn rước 2 bà Mẹ về ở chung nhưng cả 2 đều ko chịu...
    Vậy đó, 2 đứa bạn em đã cù nhây cù nhưa hơn 1 năm mà chưa cưới được chỉ đơn giản vì cái chỗ ở sau đám cưới...
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Họp bốn người lại: Hai bà me, đôi bạn kia.
    -Đôi bạn hỏi hai bà Mẹ có muốn cho họ tiến đến hôn nhân hay không? Nếu muốn thì hai bà Mẹ tự thương lượng với nhau chuyện hai đứa nhóc sẽ ở nhà ai.
    -Hoặc là cho hai bà chon một mặt ngẫu nhiên của đồng xu, cho người thứ năm tung đồng xu
    Vậy á P!
  5. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Họp bốn người lại: Hai bà me, đôi bạn kia.
    -Đôi bạn hỏi hai bà Mẹ có muốn cho họ tiến đến hôn nhân hay không? Nếu muốn thì hai bà Mẹ tự thương lượng với nhau chuyện hai đứa nhóc sẽ ở nhà ai.
    -Hoặc là cho hai bà chon một mặt ngẫu nhiên của đồng xu, cho người thứ năm tung đồng xu
    Vậy á P!
  6. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    1 tháng ở nhà này, 1 tháng ở nhà kia, 1 tháng ở riêng, 4 lần như thế là hết 1 năm rồi nhanh chóng sản xuất mấy đứa măng cụt, dể ở mỗi nhà 1 đứa cho các cụ trông nom dùm, thời giờ đâu mà các cụ buồn nữa
  7. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    1 tháng ở nhà này, 1 tháng ở nhà kia, 1 tháng ở riêng, 4 lần như thế là hết 1 năm rồi nhanh chóng sản xuất mấy đứa măng cụt, dể ở mỗi nhà 1 đứa cho các cụ trông nom dùm, thời giờ đâu mà các cụ buồn nữa
  8. Virgopig

    Virgopig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Aaaaaa !! Gay cấn nhỉ .....?!!
    1. Cả hai đều thương Mẹ như thế thì lấy nhau làm chi , cứ cặp bồ vậy hoài là ổn nhất..!! Đợi chừng cả hai người đi diện đoàn tụ Ông Bà rồi thì lấy nhau là vẹn toàn tình nghĩa.....
    2. Ra quyết định chung là lấy nhau là phải ra riêng...không chịu thì ...đường ai nấy đi ...nhà ai nấy ở....( Cách này cũng vẹn toàn tình nghĩa luôn )....
    3. Khỏi cần đám cưới , cứ sản xuất ra 1 thằng cu ....xem bà Mẹ nào chịu đựng nổi nó thì dọn về nhà bà ấy ... ( đây là chiêu liên hoàn : Ăn cơm trước kẻng không chùi mép phối hợp với Đem con bỏ chợ nhằm thực hiện Mũi dại lái chịu đòn để đạt được sự Độc Lập , Thống nhất).....
    ...còn một chiêu cuối cùng nữa . Nhưng vì lý do nhân đạo , nhân bản , nhân cách .....không thể nói ra ...đề nghị ...tự hiểu
    -------------
    Nói túm lại là 3 cách trên đều không ổn ...nhưng lỡ viết ra rồi không nỡ xoá ...
  9. Virgopig

    Virgopig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Aaaaaa !! Gay cấn nhỉ .....?!!
    1. Cả hai đều thương Mẹ như thế thì lấy nhau làm chi , cứ cặp bồ vậy hoài là ổn nhất..!! Đợi chừng cả hai người đi diện đoàn tụ Ông Bà rồi thì lấy nhau là vẹn toàn tình nghĩa.....
    2. Ra quyết định chung là lấy nhau là phải ra riêng...không chịu thì ...đường ai nấy đi ...nhà ai nấy ở....( Cách này cũng vẹn toàn tình nghĩa luôn )....
    3. Khỏi cần đám cưới , cứ sản xuất ra 1 thằng cu ....xem bà Mẹ nào chịu đựng nổi nó thì dọn về nhà bà ấy ... ( đây là chiêu liên hoàn : Ăn cơm trước kẻng không chùi mép phối hợp với Đem con bỏ chợ nhằm thực hiện Mũi dại lái chịu đòn để đạt được sự Độc Lập , Thống nhất).....
    ...còn một chiêu cuối cùng nữa . Nhưng vì lý do nhân đạo , nhân bản , nhân cách .....không thể nói ra ...đề nghị ...tự hiểu
    -------------
    Nói túm lại là 3 cách trên đều không ổn ...nhưng lỡ viết ra rồi không nỡ xoá ...
  10. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    nhỏ lớn tới giờ em mới thấy, mấy anh tư vấn đến nổi anh cỏ cú ở báo Mưc Tím cũng muốn chào thua, anh Bồ Câu ở báo Thanh Niên chắc xin nghĩ việc.Mà em thấy sao yêu đương sao mà rắc rối, cứ độc thân mà hay, khỏi đau đầu suy nghĩ.

Chia sẻ trang này