1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho 7 Xers nào sắp lập gia đình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 27/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Theo em thi có lẽ ko phải vậy.
    "Mua cau chọn những buồng sai,
    Mua trầu chọn những trZm hai lá vàng,"

    Buồng cau sai, trăm hai lá trầu vàng của người con trai dùng làm sính lễ. Lúc đem tới nhà người con gái thì còn tươi cau xanh, trầu vàng trông hấp dẫn thế. Tại sao nhận đi, ko thưởng thức ngay lúc trầu, cau còn tươi xanh đầy hấp dẫn như vậy mà lại chần chừ chưa nhận đợi đến khi cau thì hỏng, ngọn lá trầu vàng thì héo. Nếu dùng thì đành:
    "Cau tiện ngang, trầu vàng ngắt ngọn"
    ....phải một phần bỏ đi, nên ko còn ngon như trước.
    Do vậy mới có câu:
    "Thời buổi này kén chọn làm chi.
    Sao em chẳng lấy chồng đi! "

    Bài này cũng dành gửi tặng phần lớn các bác 7X nhà ta luôn
    Trong đó co cả mình, hìhì....
  2. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    "Mua cau chọn những buồng sai,
    Mua trầu chọn những trZm hai lá vàng"
    Không chỉ mua Cau mua Trầu, đã ra chợ mua hàng, tâm lý chung của mọi người ai chẳng muốn chọn đuợc cho mình một món đồ tốt nhất, đẹp nhất. Kiếm vợ kiếm chồng cũng vậy, Trai thì tìm gái "3NG" , Gái thì tìm chồng "3T"
    Quả cau miếng trầu mua về thì rồi cũng phải ăn, "Cau tiện ngang, trầu vàng ngắt ngọn", Đã để ăn rồi thì còn cần quan tâm tới hình thức làm chi, lúc đó điều quan trọng nhất là miéng trầu ăn có ngon, có thơm, vị có ngọt, có cay lâu trong cổ không thôi.
    Cho nên "Thời buổi này kén chọn làm chi" Cứ mua về ăn thử, ngon dở đã do số trời đã định rồi làm sao lựa được.
    Theo kinh nghiệm của vài bậc tiền bối trong 7x thì ra chợ cứ ăn thử đã cho chắc cú rồi hẵng mua.
  3. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    "Mua cau chọn những buồng sai,
    Mua trầu chọn những trZm hai lá vàng"
    Không chỉ mua Cau mua Trầu, đã ra chợ mua hàng, tâm lý chung của mọi người ai chẳng muốn chọn đuợc cho mình một món đồ tốt nhất, đẹp nhất. Kiếm vợ kiếm chồng cũng vậy, Trai thì tìm gái "3NG" , Gái thì tìm chồng "3T"
    Quả cau miếng trầu mua về thì rồi cũng phải ăn, "Cau tiện ngang, trầu vàng ngắt ngọn", Đã để ăn rồi thì còn cần quan tâm tới hình thức làm chi, lúc đó điều quan trọng nhất là miéng trầu ăn có ngon, có thơm, vị có ngọt, có cay lâu trong cổ không thôi.
    Cho nên "Thời buổi này kén chọn làm chi" Cứ mua về ăn thử, ngon dở đã do số trời đã định rồi làm sao lựa được.
    Theo kinh nghiệm của vài bậc tiền bối trong 7x thì ra chợ cứ ăn thử đã cho chắc cú rồi hẵng mua.
  4. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Trai thì tìm gái "3NG" , Gái thì tìm chồng "3T"
    3NG = Ngon, Ngố & gì nữa ???
    3T = Tình tiền tù tội ?
  5. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Trai thì tìm gái "3NG" , Gái thì tìm chồng "3T"
    3NG = Ngon, Ngố & gì nữa ???
    3T = Tình tiền tù tội ?
  6. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước em có thắc mắc về chuyện tiền bạc giữa vợ, chồng, mà chỉ thấy toàn các bác gái đưa ra "Phương án khả thi"...còn các bác trai, ngay đến cả bác @Virgopig cũng : ...
    quote-Virgopig viết lúc 18:05 ngày 29/12/2004:
    Không biết nhà bác Ducsnipper ra sao chứ...mấy chuyện này ....tuy kinh nghiệm của anh nhiều nhưng khó mà chia sẽ cho em Vtdnguyen lắm . Anh mà chia sẽ kinh nghiệm cho em thì trước sau gì cũng có ngày ra đường ...ngủ.
    Hay là em hỏi thử bác Đức hoặc bác Sun10 xem sao nhé...
    Được virgopig sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 29/12/2004
    [/QUOTE]
    Nay thì em đã tìm được giải pháp tốt nhất đây....nó phù hợp với hoàn cảnh của em bây giờ !
    Copy lại đây để các bác tham khảo nhé !!!....
    " Sáng nay, chị Hà vô cùng sửng sốt khi nghe chồng nói rằng bắt đầu từ tháng sau anh sẽ chuyển toàn bộ tiền lương từ card của mình qua card chị. Anh Huy cho rằng như thế sẽ tốt hơn và hy vọng mối quan hệ của hai người sẽ trở lại được như xưa.
    Một thoáng tự do
    Số là từ hơn nửa năm nay, cả hai vợ chồng anh chị đều nhận lương qua card và hàng tháng cứ đến khi có lương là ra các máy rút tiền di động ATM về xài. Anh đề nghị rằng chị cứ tính toán xem một tháng gia đình chi tiêu hết bao nhiêu thì hai người góp vào rồi còn bao nhiêu thì tự giữ.
    Chị đồng ý và tính toán rằng gia đình gồm hai vợ chồng hai đứa con chi tiêu một tháng hết khoảng 5 triệu đồng. Lương của chị ít hơn lương của anh nên chị góp vào 2 triệu, anh góp 3 triệu. Ngoài ra chị thêm 500 ngàn và anh 1 triệu góp vào quỹ chung để dành. Còn lại thì card ai người nấy giữ mà chi tiêu riêng.
    Lúc đầu hai người cảm thấy rất thoải mái vì được cái cảm giác tự do trong tiêu xài. Chị muốn mua sắm tùy thích chị. Anh muốn đi tiếp khách hay nhậu nhẹt chị cũng không càm ràm. Nhưng anh khoái nhất là không còn cái cảnh sáng xoè tay xin tiền vợ chi tiêu trong tuần, hay công ty có thưởng phải về giúi giúi giấu vợ. Giờ thì anh có bao nhiêu chị cũng không biết. Chị có bao nhiêu anh cũng không hay.
    Rạn nứt từ tiền ai nấy xài
    Thế nhưng cái sướng của anh không được mấy tháng thì anh bắt đầu cảm thấy có vấn đề. Đứa con trai lớn của anh thi đậu kỳ thi lớp 9 loại giỏi và theo như lời đã hứa, anh chị sẽ mua tặng con một xe đạp leo núi. Tiền chung còn đủ nên cứ thế lấy ra mà mua cho con. Rồi cha mẹ anh đột ngột gọi điện báo cần tiền đi chữa bệnh. Tiền chung vì mới góp mà mới mua xe cho con nên không đủ. Thế là anh chị phải rút tiền riêng góp vô, cũng theo hệ số chị 2 anh 3.
    Cái nồi cơm điện hư, con đi học thêm môn vẽ, sắm thêm bộ xa lông,... đều cứ theo công thức đó mà làm. Riết rồi con cái anh cũng biết cái công thức đó. Chúng nó muốn xin gì sáng cứ xin mẹ 2, rồi tối về xin tiếp anh 3. Nhiều cái anh không đồng ý nhưng vì chị đã lỡ cho 2 rồi anh phải cho 3.
    Một lần chị muốn mua cái máy đa năng tập thể dục. Chị cũng tới kêu anh chi 3. Khi ấy anh không còn đủ tiền vì anh vừa cho bạn mượn hết. Nhưng chị vì thích quá cứ theo đòi hoài. Bực mình anh nói cái đó chị mua cho chị chứ có cho anh đâu mà kêu anh góp. Chị giận bỏ đi.
    Rồi chị cũng ?otha? về được cái máy đó. Anh tự cho rằng vậy cũng tốt, mình đỡ tốn tiền. Thế nhưng từ đó chị ?oghim? vào lòng. Anh có mấy cái đám cưới bạn mời, chị nguýt rằng bạn anh thì anh tự mà đi và tự chi. Anh vì tự ái cũng không màng. Mọi việc bắt đầu tồi tệ hơn khi chị tuyên bố cha mẹ anh năm rồi bệnh nhiều, chị đã chi nhiều mà không đưa được cho ba mẹ chị đồng nào nên từ giờ chị phải lo cho ba mẹ chị và ba mẹ ai người nấy lo.
    Tình cảm càng rạn nứt khi anh là đàn ông, không quen giữ tiền nên chẳng để dành được bao nhiêu mà lo cho cha mẹ. Anh phải mượn thêm của bạn bè. Các con anh cũng bắt đầu thấy anh mất ?ouy tín? khi mà chúng đến xin tiền anh, anh không có để đáp ứng. Hôm qua, đứa bé xin ba tiền mua bộ đồ vẽ mới mấy lần không được, đã nói anh ?okeo? và không thương nó.
    Anh bắt đầu ?ongộ? ra rằng anh không quen tính toán chi li. Mọi việc ngày xưa anh để chị lo hết. Mỗi tháng anh cứ lãnh lương về đưa hết cho chị là xong. Còn theo cách như hiện nay hồn ai nấy giữ, sao mà sòng phẳng và lạnh lùng quá. Dẹp bỏ tự ái, anh đến nói với chị. Anh muốn gia đình anh lại là một gia đình như xưa. Chị hổm rày cũng suy nghĩ nhiều và không muốn anh mất đi sự uy nghiêm trong lòng các con nên chị đồng lòng với cách anh đề nghị.
    Thế là từ đó mọi việc công khai tất cả như xưa. Hàng tháng anh chuyển tất cả tiền qua card của chị. Chị cũng nói cho chồng biết mật mã card của mình. Mọi việc bắt đầu trở lại như cũ. Anh mừng rơn. May mà còn cứu vãn kịp. " (SGTT)
    Được vtdnguyen sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 01/04/2005
  7. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước em có thắc mắc về chuyện tiền bạc giữa vợ, chồng, mà chỉ thấy toàn các bác gái đưa ra "Phương án khả thi"...còn các bác trai, ngay đến cả bác @Virgopig cũng : ...
    quote-Virgopig viết lúc 18:05 ngày 29/12/2004:
    Không biết nhà bác Ducsnipper ra sao chứ...mấy chuyện này ....tuy kinh nghiệm của anh nhiều nhưng khó mà chia sẽ cho em Vtdnguyen lắm . Anh mà chia sẽ kinh nghiệm cho em thì trước sau gì cũng có ngày ra đường ...ngủ.
    Hay là em hỏi thử bác Đức hoặc bác Sun10 xem sao nhé...
    Được virgopig sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 29/12/2004
    [/QUOTE]
    Nay thì em đã tìm được giải pháp tốt nhất đây....nó phù hợp với hoàn cảnh của em bây giờ !
    Copy lại đây để các bác tham khảo nhé !!!....
    " Sáng nay, chị Hà vô cùng sửng sốt khi nghe chồng nói rằng bắt đầu từ tháng sau anh sẽ chuyển toàn bộ tiền lương từ card của mình qua card chị. Anh Huy cho rằng như thế sẽ tốt hơn và hy vọng mối quan hệ của hai người sẽ trở lại được như xưa.
    Một thoáng tự do
    Số là từ hơn nửa năm nay, cả hai vợ chồng anh chị đều nhận lương qua card và hàng tháng cứ đến khi có lương là ra các máy rút tiền di động ATM về xài. Anh đề nghị rằng chị cứ tính toán xem một tháng gia đình chi tiêu hết bao nhiêu thì hai người góp vào rồi còn bao nhiêu thì tự giữ.
    Chị đồng ý và tính toán rằng gia đình gồm hai vợ chồng hai đứa con chi tiêu một tháng hết khoảng 5 triệu đồng. Lương của chị ít hơn lương của anh nên chị góp vào 2 triệu, anh góp 3 triệu. Ngoài ra chị thêm 500 ngàn và anh 1 triệu góp vào quỹ chung để dành. Còn lại thì card ai người nấy giữ mà chi tiêu riêng.
    Lúc đầu hai người cảm thấy rất thoải mái vì được cái cảm giác tự do trong tiêu xài. Chị muốn mua sắm tùy thích chị. Anh muốn đi tiếp khách hay nhậu nhẹt chị cũng không càm ràm. Nhưng anh khoái nhất là không còn cái cảnh sáng xoè tay xin tiền vợ chi tiêu trong tuần, hay công ty có thưởng phải về giúi giúi giấu vợ. Giờ thì anh có bao nhiêu chị cũng không biết. Chị có bao nhiêu anh cũng không hay.
    Rạn nứt từ tiền ai nấy xài
    Thế nhưng cái sướng của anh không được mấy tháng thì anh bắt đầu cảm thấy có vấn đề. Đứa con trai lớn của anh thi đậu kỳ thi lớp 9 loại giỏi và theo như lời đã hứa, anh chị sẽ mua tặng con một xe đạp leo núi. Tiền chung còn đủ nên cứ thế lấy ra mà mua cho con. Rồi cha mẹ anh đột ngột gọi điện báo cần tiền đi chữa bệnh. Tiền chung vì mới góp mà mới mua xe cho con nên không đủ. Thế là anh chị phải rút tiền riêng góp vô, cũng theo hệ số chị 2 anh 3.
    Cái nồi cơm điện hư, con đi học thêm môn vẽ, sắm thêm bộ xa lông,... đều cứ theo công thức đó mà làm. Riết rồi con cái anh cũng biết cái công thức đó. Chúng nó muốn xin gì sáng cứ xin mẹ 2, rồi tối về xin tiếp anh 3. Nhiều cái anh không đồng ý nhưng vì chị đã lỡ cho 2 rồi anh phải cho 3.
    Một lần chị muốn mua cái máy đa năng tập thể dục. Chị cũng tới kêu anh chi 3. Khi ấy anh không còn đủ tiền vì anh vừa cho bạn mượn hết. Nhưng chị vì thích quá cứ theo đòi hoài. Bực mình anh nói cái đó chị mua cho chị chứ có cho anh đâu mà kêu anh góp. Chị giận bỏ đi.
    Rồi chị cũng ?otha? về được cái máy đó. Anh tự cho rằng vậy cũng tốt, mình đỡ tốn tiền. Thế nhưng từ đó chị ?oghim? vào lòng. Anh có mấy cái đám cưới bạn mời, chị nguýt rằng bạn anh thì anh tự mà đi và tự chi. Anh vì tự ái cũng không màng. Mọi việc bắt đầu tồi tệ hơn khi chị tuyên bố cha mẹ anh năm rồi bệnh nhiều, chị đã chi nhiều mà không đưa được cho ba mẹ chị đồng nào nên từ giờ chị phải lo cho ba mẹ chị và ba mẹ ai người nấy lo.
    Tình cảm càng rạn nứt khi anh là đàn ông, không quen giữ tiền nên chẳng để dành được bao nhiêu mà lo cho cha mẹ. Anh phải mượn thêm của bạn bè. Các con anh cũng bắt đầu thấy anh mất ?ouy tín? khi mà chúng đến xin tiền anh, anh không có để đáp ứng. Hôm qua, đứa bé xin ba tiền mua bộ đồ vẽ mới mấy lần không được, đã nói anh ?okeo? và không thương nó.
    Anh bắt đầu ?ongộ? ra rằng anh không quen tính toán chi li. Mọi việc ngày xưa anh để chị lo hết. Mỗi tháng anh cứ lãnh lương về đưa hết cho chị là xong. Còn theo cách như hiện nay hồn ai nấy giữ, sao mà sòng phẳng và lạnh lùng quá. Dẹp bỏ tự ái, anh đến nói với chị. Anh muốn gia đình anh lại là một gia đình như xưa. Chị hổm rày cũng suy nghĩ nhiều và không muốn anh mất đi sự uy nghiêm trong lòng các con nên chị đồng lòng với cách anh đề nghị.
    Thế là từ đó mọi việc công khai tất cả như xưa. Hàng tháng anh chuyển tất cả tiền qua card của chị. Chị cũng nói cho chồng biết mật mã card của mình. Mọi việc bắt đầu trở lại như cũ. Anh mừng rơn. May mà còn cứu vãn kịp. " (SGTT)
    Được vtdnguyen sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 01/04/2005
  8. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Em ui, cai naỳ là chuyện dài nhiều kỳ, chưa kết thúc sớm như vậy đâu. Chờ phần 3 nhé, hè hè...
    Caí gì cũng phải linh động, ko áp đặt cứng ngắc được.
  9. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Em ui, cai naỳ là chuyện dài nhiều kỳ, chưa kết thúc sớm như vậy đâu. Chờ phần 3 nhé, hè hè...
    Caí gì cũng phải linh động, ko áp đặt cứng ngắc được.
  10. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi ! cái Bác i`-lít nì ! Em cứ nghĩ là Bác đang ế, còn ế và sẽ ế...thì làm sao mà có được mí thứ kinh nghiệm nì . Bác bảo em chờ phần 3 là chờ đến khi nào ? ( đến lúc bác chấm dứt công đoạn ế a` hả hà ha... ? ).
    Nghe bác nói mà em lo quá, thì ra cái phương cách em nghĩ là tốt nhất ấy vẫn chưa là tốt nhất à ? Phải "linh động" tức là "tùy cơ ứng biến" hả bác ? nhờ bác chỉ cho em Ngài Khổng Minh - Gia Cát Lượng nào đó đi ...hay là em phải chạy qua tổ chim Cú gặp bác Sun10 ???

Chia sẻ trang này